Thượng úy, nghệ sĩ Lưu Huyền Trang: Sẽ cháy hết mình

Thứ Hai, 04/07/2022, 10:59

Ít ai biết rằng, thuở phim truyền hình Việt bắt đầu bước vào giai đoạn manh nha phát triển và được quan tâm, diễn viên Lưu Huyền Trang (hiện là diễn viên kịch nói của Nhà hát Công an nhân dân (CAND) đã ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với vai cô cảnh sát Phương Nam của "Cầu vồng tình yêu". Hơn 10 năm trôi qua giờ đây chị đã trở thành một cán bộ CAND và lại có duyên tái ngộ với đạo diễn Bùi Tiến Huy của "Cầu vồng tình yêu" khi vào vai Mộng Mơ của "Thương ngày nắng về".

Mỗi người có một phước lộc riêng

Diễn viên Lưu Huyền Trang sinh năm 1987 tại "miền gái đẹp" Tuyên Quang, bởi thế chị đã có nhiều thuận lợi khi đến với phim ảnh, kịch nói. Giai đoạn hơn 10 năm về trước, chị là gương mặt nổi bật của nhiều bộ phim truyền hình Việt, như: "Cầu vồng tình yêu", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Ngự lâm không kiếm", "13 nữ tù"... Thế nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, chị lại lựa chọn kết hôn, lui về hậu phương để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Sau này tái xuất, chị đầu quân cho Nhà hát CAND và từ đó đến nay, nữ diễn viên bận rộn cống hiến cho công việc ở Nhà hát.

Có nhiều đồng nghiệp cùng thời với Lưu Huyền Trang như Thanh Hương, Thu Quỳnh... đều đã tạo dựng được tên tuổi còn chị thì hiện nay mới bắt đầu quay trở lại với màn ảnh nhỏ. Hỏi chị có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã có một quãng thời gian chững lại trong sự nghiệp thì chị thủ thỉ bảo, đúng là xuất phát điểm của chị may mắn hơn nhiều người. Ngay từ khi mới vào nghề chị đã nhận hầu hết các vai ở dạng thứ chính hay vai chính.

Thượng úy, nghệ sĩ Lưu Huyền Trang: Sẽ cháy hết mình -0
Lưu Huyền Trang là diễn viên kịch nói của Nhà hát CAND.

"Ngày đó tôi còn "trẻ trâu" lắm, vẫn đang là sinh viên mà. Hồi đó tôi đóng từ chính đến phụ hàng loạt bộ phim. Đang đi học mà được quá nhiều ưu ái như thế, tôi nghĩ rằng chừng đó may mắn là quá ổn rồi. Ai cũng cần có thời gian để trưởng thành. Tôi của hiện tại say nghề, trân trọng nghề nghiệp hơn, tư duy diễn xuất hay sự đầu tư cho vai diễn cũng khác nữa. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là tôi luôn cảm thấy biết ơn khi được trao cơ hội, được làm việc với các anh chị VFC - những người rất chuyên nghiệp và có tâm với nghề", chị nhấn mạnh.

Chị còn nhớ thời mình mới lập gia đình, đạo diễn Vũ Hồng Sơn của "Cầu vồng tình yêu" cũng tỏ ra tiếc nuối vì cho rằng chị đang trên đà phát triển sự nghiệp, gặt hái thành công. "Thế nhưng suy cho cùng chuyện gia đình, con cái là duyên số, mình cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại, tôi hạnh phúc với gia đình nhỏ có cô "công chúa" xinh xắn. Tôi nghĩ mỗi người có một phước lộc riêng. Số phận đã an bài thế nào, mình cứ theo như thế. Cách đây vài năm, khi bộ phim "Thương nhớ ở ai" sản xuất, tôi cũng được mời tham gia, nhưng lúc đó tôi lại đang phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời luôn có những ngã rẽ, những sự lựa chọn. Và tôi hài lòng với những lựa chọn của bản thân mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Cuộc sống cần tiếng cười và sự hài hước

Hiện tại diễn viên Lưu Huyền Trang vào vai diễn rất ngọt và duyên của một Mộng Mơ lẳng lơ, chua ngoa trong "Thương ngày nắng về" - bộ phim đang chiếu trên "giờ vàng" rất hot hiện nay. Vai diễn của chị, dù là người lừa tiền cậu Vượng (do diễn viên Bá Anh thủ vai) nhưng lại không bị khán giả ghét mà ngược lại, mang đến những tiếng cười cho người xem.

Bản thân chị rất yêu thích những màu sắc hài hước như vai diễn Mộng Mơ. Theo chị thì cuộc sống của chúng ta đã quá nhiều lo toan, vất vả nên rất cần sự hài hước, vui vẻ để mọi thứ trở nên cân bằng, nhẹ nhàng hơn. Cũng chính vì màu sắc của vai diễn như vậy nên khi hóa thân thành Mộng Mơ, bản thân chị cũng rất hạnh phúc.

"Từ khi Mộng Mơ lên sóng, đa phần những thông tin mà tôi chia sẻ lên mạng xã hội thì mọi người đều thả "haha" là chủ yếu. Có vẻ như mọi người rất khoái chí với "con mụ" Mơ này thì phải! Ra ngoài đường thì hàng xóm hay người quen đều gọi tôi là Mộng Mơ rồi. Đi quay chương trình hay ở quán cơm, ai gặp cũng hỏi cô Mơ, hỏi rằng ôm tiền của cậu Vượng trốn đi đâu đấy, trốn rồi có về nữa không?...", nữ diễn viên hài hước kể lại.

Thượng úy, nghệ sĩ Lưu Huyền Trang: Sẽ cháy hết mình -0
Nghệ sĩ Lưu Huyền Trang và nghệ sĩ Bá Anh đang là cặp đôi ăn ý trong bộ phim "Thương ngày nắng về".

Khi được hỏi về kỷ niệm khi tham gia phim "Thương ngày nắng về", chị cho biết khi quay phân cảnh Mộng Mơ bị đánh ghen, chị và bạn diễn cùng khá... hăng say và máu lửa. Trước khi vào, chị ấy còn rỉ tai tôi bảo rằng: "Chuẩn bị vào diễn rồi đây, Mơ có lời không nào?", hàm ý rằng "có lời" để chị nhẹ tay không, vì một khi vào diễn rồi là chị "máu" lắm, nhập vai lắm. Lúc ấy chị cũng nói rằng: "Chị ơi, nhẹ tay cho em nhé"... Nhưng mà vào diễn rồi thì ai cũng rất nhập tâm, nên phân cảnh đó của chị phải gọi là "tơi bời khói lửa".

Lúc diễn thì hăng say vậy đó nhưng diễn xong thì mỗi người một góc bơ phờ vì quá mệt. Về nhà, chị cũng phát hiện ra mình có vài vết bầm tím nhưng lúc ấy quả thật cũng không để ý. Và chị nghĩ trong diễn xuất người diễn viên đôi khi phải có những sự hy sinh và đó chỉ là một trong rất nhiều sự hy sinh thầm lặng mà khán giả không hề hay biết.

Thích được biến hóa với nhiều màu sắc diễn xuất

Bộn bề với công việc phim ảnh và nhiệm vụ chính trị tại Nhà hát CAND nhưng diễn viên Lưu Huyền Trang vui vẻ cho biết: "Nếu nhận được lời mời của đạo diễn thì mình sẽ cân nhắc tham gia. Tất cả phụ thuộc vào việc vai diễn đó như thế nào, có hợp không và việc phân bổ thời gian có hợp lý với công việc của cơ quan, đoàn thể, gia đình hay không? Hiện nay thì tôi chưa biết phim mới thế nào, đang chờ cơ hội, tất cả là tùy duyên thôi".

Về công việc Nhà hát, chị chia sẻ, mình đang đảm nhiệm vai bà Dung, vợ ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đó là một người giàu có, quyền lực nhưng lại tham ô, tham nhũng, lạm quyền, bồ bịch - trong vở "Trả giá". Nhân vật của chị xây dựng có cái tâm hướng thiện. Bà thường lên chùa để cái tâm được thảnh thơi, mong muốn giải bớt nghiệp mà chồng mình gây ra. Đó là mẫu người cam chịu, nhẫn nhịn, hiền lành, tử tế - một đại diện tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam truyền thống.

Ở tuổi 35, với hơn 10 năm đến với nghiệp diễn, diễn viên Lưu Huyền Trang cho biết, chị khao khát xây dựng hình tượng một nhân vật thích được biến hóa với nhiều màu sắc diễn xuất, giống như kiểu của diễn viên Doãn Quốc Đam. Khi thì "sang xịn", lúc thì lại xấu xí, quê mùa. Chị là kiểu người không ngại làm xấu hình ảnh của mình. Xấu mà diễn được ra chất, cống hiến hết mình cho khán giả thì chị sẵn sàng xấu.

"Chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau là mong rằng mình sẽ được diễn đến khi nào không diễn được nữa thì mới thôi. Trên đoàn phim, tôi vẫn tâm sự thật lòng với NSƯT Thanh Quý, người mà cả đoàn thân mật gọi là u Nga là: Con chỉ ước là sau này có tuổi sẽ làm được một vai để đời, một vai thật hay như vai của u thôi", nữ diễn viên bộc bạch.

Đam mê, tâm huyết và ấp ủ nhiều dự định, hoài bão, tin rằng nữ nghệ sĩ, chiến sĩ Lưu Huyền Trang sẽ còn gặt hái được nhiều thành công trong các vai diễn để mang đến cho khán giả trong và ngoài lực lượng những "món ăn tinh thần" bổ ích, lý thú, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống và làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an trên "mặt trận" sân khấu - điện ảnh.

Ngô Khiêm
.
.