Nhận diện tội phạm

Thứ Hai, 06/12/2021, 06:26

Trong tiết học nhận diện tội phạm qua hình ảnh, giáo viên đưa ra một tấm ảnh chụp nghiêng của nghi phạm và nói:

- Các em hãy chú ý thật kỹ tấm hình này vì đây là nghi phạm mà chúng ta cần phải tìm kiếm. Đặc biệt phải chú ý thật chi tiết đến những điều khác biệt trên khuôn mặt, những dị tật như mắt, mũi, tai… tôi nhắc lại một lần nữa, đây là tấm hình chụp nghiêng khuôn mặt của nghi phạm nhé. Nào, em thứ nhất cho ý kiến.

ea5f1475aabb61e538aa.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm.

- Báo cáo giáo viên, quá dễ nhận dạng ạ, người này chỉ có… một chiếc tai.

- Tại sao em lại biết điều đó?

- Cứ nhìn vào trong tấm hình thì biết ạ, chỉ thấy có một chiếc tai.

- Được rồi, em về chỗ. Nào người thứ hai.

Người thứ hai bước lên, sau một hồi quan sát liền nói:

- Báo cáo giáo viên, người này chỉ có một con mắt.

- Tại sao em biết điều đó?

- Cứ nhìn vào trong tấm hình thì biết ạ, chỉ thấy có một con mắt.

- Được rồi, em về chỗ. Nào người thứ ba.

- Báo cáo giáo viên, người này chắc chắn là đeo kính áp tròng ạ.

- Ôi tuyệt vời quá, có thế chứ, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được một người có khả năng làm nghề Cảnh sát rồi. Nhưng làm sao mà em quan sát được điều đó, nhìn vào tấm hình có thấy được kính áp tròng đâu. Đặc điểm nào để em đưa ra nhận định trên.

Người thứ ba vênh mặt lên tỏ ý rất tự đắc và nói:

- Đơn giản ạ, làm nghề này là phải biết suy luận một cách khoa học, người trong tấm hình trạc 50 tuổi, ở tuổi này đa số đàn ông đều đã phải đeo kính đúng không nào? Đeo kính có gọng thì bắt buộc phải có đầy đủ cả 2 tai, người này chỉ có một chiếc tai thì đương nhiên là phải đeo kính áp tròng rồi.

- Ôi cha là mẹ ơi, ôi trời đất, thiên địa ơi, ôi thánh thần ơi… tôi đi chết đây - giáo viên ôm đầu la lên - tôi đã nhắc đi nhắc lại bao lần, đây là tấm ảnh… chụp nghiêng…

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của Tom Hiddleston (Anh)
.
.