Một cú đá chết bảy mạng

Chủ Nhật, 10/05/2026, 07:59

Ở Vương Gia Trang, có một người đàn ông trung niên tên là A Lương, 42 tuổi. Anh ta là người trung thực, chăm chỉ và sống giản dị. Anh trồng vài mẫu ngô và khoai lang trên sườn đồi phía sau làng và cách vài ngày lại đi nhổ cỏ cho ngô và khoai lang.

Ngày hôm đó, A Lương lại ra đồng, và những gì nhìn thấy khiến anh ta vô cùng tức giận. Tại sao? Bởi vì toàn bộ ngô và khoai lang mà anh ta vất vả trồng đã bị lợn rừng phá tan tành chỉ sau một đêm. Anh ngồi phịch xuống đất, răng ngứa ngáy và cảm thấy muốn cắn ai đó. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng thở khò khè phát ra từ ruộng ngô bị đổ nát một nửa. A Lương nhìn xuống và thấy con lợn rừng chết tiệt vẫn còn ở đó, đang đào bới ngô, anh liền nắm chặt cán cuốc, rón rén lại gần, giơ cán lên, nhắm vào con lợn rừng, rồi đập mạnh xuống...

Một cú đá chết bảy mạng -0
Minh họa: Lê Tâm

Hộc lên một tiếng, con lợn rừng nhảy vọt lên không trung, xoay tròn một vòng, bộ lông dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu, sẵn sàng tấn công A Lương.

Như người ta vẫn nói, lợn rừng bị thương là nguy hiểm nhất, A Lương hiểu điều đó. Anh đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tuyệt vọng. Anh nghĩ rằng dù không chắc chắn 100% sẽ thắng trong cuộc đấu tay đôi với con lợn rừng này, nhưng việc trốn thoát sẽ rất khó. Ngay lúc đó, một chuyện khiến anh muốn nôn ra máu đã xảy ra. Tiếng kêu ùng ục của một đàn lợn rừng vang lên từ sườn dốc phía bên trái khiến A Lương quay lại và suýt ngất xỉu. Sáu con lợn rừng, mỗi con nặng khoảng 20kg, đang đi thành hàng về phía con lợn rừng lớn.

Trời đất ơi! Đây có phải là một âm mưu cố ý nhằm giết A Lương không? Một người phụ nữ tử tế không nên lấy một Nhị Lang (một nhân vật huyền thoại nổi tiếng về sự xảo quyệt) và ngay cả một anh hùng cũng không thể đánh lại bốn người, huống chi đây là bảy con lợn rừng, nếu không chạy ngay lập tức thì sẽ chết. Không chần chừ, A Lương quay đầu bỏ chạy…

Con lợn rừng bị thương kêu lên một tiếng ngay khi thấy đối thủ bỏ chạy, rồi đuổi theo, sáu con lợn rừng con bám sát phía sau.

A Lương vô cùng sợ hãi. Theo lẽ thường, anh ta nên chạy xuống núi, nhưng vì đang đối mặt với con lợn rừng từ bên cạnh, anh ta theo phản xạ chạy ngang theo hướng ngược lại. Mặc dù địa hình không tốt, nhưng anh ta đang cố gắng thoát thân, và tốc độ của anh ta vẫn khá kinh ngạc. A Lương chạy rất nhanh, nhưng con lợn rừng còn chạy nhanh hơn. Chưa đầy một phút, con lợn rừng đã đuổi kịp anh ta. Mấy lần, A Lương suýt bị con lợn rừng đớp vào mông...

Ngay khi A Lương đang chạy trốn trong tình trạng thảm hại, một tai họa lớn hơn nữa lại ập đến trước mặt anh. Trước mặt A Lương là một vách đá cao hơn 20 mét. Nơi này từng là một mỏ đá, và vách đá được hình thành do hoạt động khai thác. Vì bị bỏ hoang nhiều năm, nên cỏ dại đã mọc um tùm.

Đã chạy đến đây, A Lương biết mình không còn cách nào thoát thân. Nếu nhảy xuống dưới vách đá thì sẽ cầm chắc cái chết. Phía sau anh ta là bảy con lợn rừng, điều đó cũng đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Anh ta lấy lại thăng bằng, quay người lại và trừng mắt nhìn lũ lợn rừng đáng nguyền rủa.

Con lợn rừng đầu đàn chẳng màng đến điều đó. Nó biết rằng kẻ đối diện chính là kẻ đã phục kích nó và nó muốn trả thù. Nó muốn cắn chết kẻ đã phục kích mình. Giờ đây, kẻ thù đang đứng ngay trước mặt, cơ hội trả thù của nó đã đến. Vì vậy, con lợn rừng hộc lên một tiếng thật lớn, đạp mạnh hai chân sau, nhảy vọt lên không trung, lao về phía A Lương một cách hung hãn... Vào thời khắc nguy hiểm đó, A Lương né con lợn rừng, nghiêng người giơ chân phải lên và đá vào mông con lợn... Con lợn rừng đang lao tới với lực rất mạnh, bị trúng cú đá của A Lương khiến nó không thể giảm tốc độ và lao xuống vách đá chết ngay.

Con lợn rừng lớn đã chết nhưng A Lương vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì vẫn còn sáu con lợn rừng nhỏ không thể xem thường. Lợn rừng sinh ra đã sẵn có bản tính hung dữ nên mỗi con lợn rừng nhỏ ấy đều có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của A Lương.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra: sáu chú lợn rừng nhỏ đồng loạt lao tới. Thấy con lợn rừng lớn nhảy xuống vách đá phía trước, chúng cũng ngay lập tức nhảy xuống theo mà không chút do dự...

A Lương sững sờ trước cảnh tượng này và phải mất một lúc anh ta mới lấy lại được bình tĩnh. Anh ta nhìn xuống vách đá và thấy cả bảy con lợn rừng đều đã rơi xuống chết.

Tin tức về việc A Lương đá một cú chết bảy con lợn rừng lan truyền nhanh chóng. Dân làng vội vã đến giúp anh ta khiêng xác lợn rừng. Có người nói: “Mấy con lợn rừng này chết vì nhảy từ trên cao xuống, thật ngu ngốc quá!”. Người khác lại nói: “Con lợn rừng to kia là lợn mẹ; mấy con lợn con không muốn sống nữa vì thấy mẹ chúng đã chết rồi”. A Lương chỉ im lặng, không ai biết anh ta đang nghĩ gì.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Hứa Vĩnh Ca (Trung Quốc)
.
.