Huyền thoại gia tộc

Thứ Năm, 16/11/2023, 15:32

Rich là một chàng trai trẻ thích mơ mộng. Khi sinh nhật lần thứ 21 đang đến gần, Rich chợt nhớ đến một câu chuyện mà bà nội đã từng kể.

Anh tìm đến bà nội, bà cười ha hả nói: “Cháu trai, chuyện đó bà kể cách đây đã quá lâu rồi mà cháu vẫn còn nhớ được thì giỏi thật! Đúng rồi, bà đã nói rằng trong ngày sinh nhật thứ 21 của mình, cả ông cố, ông nội và cha của cháu nữa đều đã đi ngang qua mặt hồ và uống rượu ở quán bar phía đối diện. Bà cũng đã nói rằng, trước đây ông cố của cháu đã có một giấc mơ: một thiên thần nói với ông rằng ông sẽ đi bộ trên mặt nước vào ngày sinh nhật thứ 21 của mình. Không riêng ông mà tất cả con cháu của ông, các thành viên nam trong gia đình đều có thể làm được, nếu như họ…”, bà nội còn định nói gì thêm nữa nhưng Rich đã vui vẻ chạy đi.

bdb85948f39225cc7c836.jpg -0
Minh họa của Lê Tâm

Rich thường thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, anh đã đọc trên nhiều tờ báo và tạp chí rằng đã có người bị người ngoài hành tinh bắt cóc và sau đó quay trở về trái đất với năng lực siêu nhiên. Bây giờ sau khi nghe những gì bà nội nói, không còn nghi ngờ gì nữa, anh càng tin chắc rằng gia tộc mình cũng có những người có siêu năng lực đi được trên mặt nước.

Chớp mắt đã đến sinh nhật thứ 21 của Rich và theo các quy định của pháp luật, kể từ đó anh được phép uống rượu.Hôm đó, anh đặc biệt mời bạn bè đến chúc mừng sinh nhật của mình, đầu tiên họ cùng nhau chèo thuyền ra giữa hồ, sau đó Rich quả quyết bước chân ra không chút do dự. Lúc này, trong lòng cậu dâng trào một cảm xúc lâng lâng, khó tả, tràn đầy niềm tự hào về huyền thoại của gia tộc mình nhưng khi dồn hết trọng lượng lên bàn chân này, bàn chân kia chưa kịp bước đi thì đột nhiên cậu bị mất thăng bằng, ngã thẳng xuống hồ, liên tiếp sặc mấy ngụm nước, chút nữa thì chết đuối. Những người bạn của cậu nhìn thấy vậy thì vội vàng kéo cậu lên thuyền.

Vừa tức giận vừa bối rối và xấu hổ, Rich quyết định đi tìm bà nội hỏi cho ra nhẽ: “Không phải bà đã nói rằng ông cố, ông nội và cha của cháu đều có thể đi trên mặt nước sao? Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của cháu, cháu đã thử làm như họ nhưng không được. Tại sao tất cả họ đều làm được, còn cháu lại không thể?”.

Bà nội vội nắm lấy tay Rich và nói: “Ôi thằng bé ngốc nghếch này! Tại sao hôm đó cháu không chịu nghe hết những gì bà nói? Ông cố, ông nội và cả cha cháu nữa đều sinh ra vào mùa đông, riêng có cháu, cháu lại sinh ra vào mùa hè, phải không nào?...”.

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Richard Suleman (Mỹ)
.
.