Dạy cho một bài học

Thứ Năm, 21/04/2022, 10:48

Đã từ nhiều tuần nay ở một trường cấp 3 tại Helsinky, Phần Lan rộn lên câu chuyện son môi. Những em học sinh nữ 16, 17 tuổi đua nhau bôi son môi để chứng tỏ với nhau rằng mình đã là "người nhớn" thật sự. Nhiều em có thói quen tụm năm tụm ba trong phòng vệ sinh nữ để bôi son cho nhau. Sau đó mỗi em để lại một nụ hôn lên mặt kính bồn chậu rửa.

Bà lao công phàn nàn với các thầy cô giáo:

- Đấy, anh chị xem, không ngày nào mà tôi không cọ mặt kính, thế mà sau một buổi ra chơi thôi là kính đã đầy vết son môi. Mà tẩy sạch cái thứ son môi này có phải dễ đâu! Tôi phải dùng đủ thứ chất tẩy. Nào là cồn, nào là xút,…để lau thì cũng chỉ tạm gọi là sạch tý ty thôi!

z3354398327507_d23a4793998e2f68abdb1ae99ba6f563.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

Bản thân các thầy cô giáo cũng lúng túng lắm. Tổ giám thị đã thử đủ cách những vẫn không bắt các em bỏ được thói quen hôn lên kính. Các cô đã dán yết thị lên bảng thông báo dọa sẽ phạt bằng tiền. Rồi còn cắt cử người quan sát nhà vệ sinh, nhưng chỉ cần rời mắt ra một chút là đâu lại vào đấy.

Cô Hiệu trưởng mới trở về trường sau một chuyến công tác dài ngày. Biết chuyện, cô tập trung tất cả các thầy cô giáo lại và tuyên bố:

- Giờ ra chơi ngày mai các anh chị tập trung học sinh nữ lại trước cửa nhà vệ sinh nhé. Tôi sẽ đảm nhận việc lau dọn nhà vệ sinh thay cô lao công!

Trong khi các thầy cô giáo khác còn đang chết đứng vì sững sờ, thầy hiệu phó đã vội nói:

- Chị ơi, nếu chị giận chúng tôi không làm tốt việc giám sát học sinh thì cứ nói thẳng chứ sao phải làm như thế. Chúng tôi thấy ngượng lắm.

- Không, đây không phải lỗi của mọi người. Đây là lỗi của tôi vì dạo này không chịu chú ý đến các em học sinh... Ngày mai mọi người nhớ phải tập trung các em lại đấy.

Chẳng thầy cô nào trong lòng muốn làm như vậy cả. Họ cảm thấy ngượng thay cho cô hiệu trưởng. Nhưng vì là lệnh của cấp trên nên họ cũng đành cắn môi làm theo. Vậy là đúng giờ ra chơi sáng hôm sau, cô hiệu trưởng xuất hiện trước đám đông học sinh nữ với cái cây lau nhà trong tay.

Cô Hiệu trưởng nói:

- Các em chú ý xem cô lau nhà vệ sinh như thế nào nhé!

 Nói rồi cô bèn dùng cây lau nhà lau mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh. Lau mãi rồi chỉ còn mỗi tấm kính bồn chậu rửa.

- Các em nghe cô hỏi này! - Cô Hiệu trưởng quay sang đám học sinh - Các em có biết bác lao công lau tấm kính này như thế nào không?

Đám học sinh nữ câm tịt, không có ai trả lời được câu hỏi của cô Hiệu trưởng.

- Không biết thì các em xem đây này!

Vừa nói cô hiệu trưởng vừa nhúng cây lau nhà vào bồn vệ sinh cho thật ướt rồi dùng nó để lau tấm kính.

Kể từ hôm đó không học sinh nào còn dám hôn lên kính nữa.

Vũ Vũ (dịch)

Truyện vui của ROSA SIMUKKA (Phần Lan)
.
.