Chó không cắn lãnh đạo

Thứ Năm, 02/02/2023, 14:43

Con chó Cục cưng nhà Thôn trưởng Triệu có một tính rất đặc biệt chỉ cần bạn là lãnh đạo, chẳng biết là quan to hay nhỏ và mặc dù mặc quần áo xuềnh xoàng hay có đi xe hay không nó không bao giờ cắn. Ngược lại nếu bạn không là lãnh đạo dù có ăn mặc đẹp đến đâu và bạn có ngồi xe sang đi chăng nữa thì nó nhất định sẽ lao vào cắn bạn một cách điên cuồng.

Trấn trưởng Vương Thế Hòa là lãnh đạo trực tiếp của Thôn trưởng Triệu nên thường đến nhà Thôn trưởng Triệu. Ngoài chuyện công tác, còn có một công việc “nghiệp dư” lén lút khác. Đó là Trấn trưởng Vương và Mã Nhị Hoa vợ của Thôn trưởng Triệu có tình có ý với nhau. Mỗi khi con Cục cưng nhìn thấy Trấn trưởng Vương đi vào trong sân không những nó không cắn mà còn lắc đầu vẫy đuôi tỏ ra vui mừng chào đón Trấn trưởng Vương.

Nếu Trấn trưởng Vương và Mã Nhị Hoa ở trong nhà đang làm công tác “nghiệp dư” mà không may Thôn trưởng Triệu bất ngờ chắp tay đằng sau lưng từ bên ngoài đi về thì khi Thôn trưởng Triệu chưa vào trong sân thì con Cục cưng đã hướng vào trong nhà vội vàng sủa oang oang, hai mắt nó mở tròn xoe nhìn chằm chằm vào Thôn trưởng Triệu như muốn nói: “Ông đừng vào nhà vội, Trấn trưởng Vương và bà nhà đang bận công việc “nghiệp dư” ở  trong nhà”. Và như vậy Thôn trưởng Triệu chỉ biết khom người cúi đầu, rồi quay người đi ra như thể vào nhầm nhà người khác.

Chó không cắn lãnh đạo -0
Minh họa: Lê Tâm

Chiều hôm nay, Trấn trưởng Vương uống hơi nhiều vừa đi vừa huýt sáo đi đến nhà Thôn trưởng Triệu để làm công tác “nghiệp dư”. Khi vừa bước vào đến cổng thì con Cục cưng bỗng sủa lên dữ dội, Trấn trưởng Vương không hiểu vì sao vội khuyên nó: “Mày có cắn lãnh đạo bao giờ đâu? Sao hôm nay dám cắn Trấn trưởng thế?”. Con Cục cưng hình như không thèm để ý đến lời của Trấn trưởng vẫn cứ xông vào cắn. Trấn trưởng Vương ba chân bốn cẳng chạy được vào trong nhà rồi vừa mắng con chó vừa định ôm lấy Mã Nhị Hoa. Thật kỳ lạ, bình thường Mã Nhị Hoa rất âu yếm dịu dàng nhưng hôm nay bỗng trở nên ương bướng, bà ta vừa đẩy Trấn trưởng Vương vừa nghiêm mặt mắng: “Ông uống hơi nhiều rồi, đừng có đùa cái trò này nữa”.

Trấn trưởng Vương đã ngấm rượu cứ lao vào nhưng Mã Nhị Hoa lại đẩy ra, trong lúc giằng co Trấn trưởng Vương chợt nhìn thấy Thôn trưởng Triệu đang ngồi co ro ở góc nhà hút thuốc lá, Trấn trưởng vội rời bỏ Mã Nhị Hoa rồi đứng chắp tay sau lưng nói với Thôn trưởng Triệu: “Thôn của ông đã triển khai công việc trồng cây mùa thu chưa? Hôm nay tôi đến để kiểm tra công tác này”.

Thôn trưởng Triệu đứng thẳng người lên nói: “Ông có biết Mã Nhị Hoa là vợ tôi không? Ông có coi tôi là người không, to nhỏ gì tôi cũng là Thôn trưởng …”.

“Thật… mất hứng!”, Trấn trưởng Vương văng ra câu nói đó rồi quay người bước đi, ra đến ngoài sân, ông ta bị con Cục cưng cắn cho một miếng vào chân. Vô cùng bực tức Trấn trưởng Vương trở về trụ sở thị trấn nhưng vừa bước vào phòng ông ta nhìn thấy trên bàn làm việc có một tờ công văn đóng dấu đỏ chót của Ban tổ chức Huyện ủy. Khi Trấn trưởng chưa xem hết tập tài liệu mặt ông ta run rẩy tái mét, ông ta uể oải bước đến ngồi trên ghế sô pha lầm bầm trong miệng: “Mẹ kiếp, chả trách hôm nay con chó nó cắn mình”.

Nội dung tờ công văn của Ban tổ chức Huyện ủy là “Cách mọi chức vụ của đồng chí Vương Thế Hòa…”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.