Tự làm tự chịu

Thứ Bảy, 14/03/2026, 17:46

Gần đây, A Cường đang cần rất gấp năm vạn tệ, nhưng trong túi lại chẳng có bao nhiêu tiền. Đang lúc cau mày lo lắng thì anh nhớ ra một người: Đại Lâm. Đại Lâm là bạn cũ của A Cường, có mở một công ty rất lớn. A Cường vui vẻ nghĩ: năm đó mình đã giúp anh ta một việc lớn như thế, nay đi vay tiền ông chủ ấy chắc có muốn bị từ chối cũng khó!

A Cường tìm đến văn phòng làm việc của Đại Lâm, mở lời vay tiền. Đại Lâm sau khi nghe A Cường nói, liền giơ tay phải lên. Vừa thấy vậy, A Cường không khỏi mừng thầm: Đúng là tác phong của ông chủ, anh ta giơ tay phải lên như vậy, ắt hẳn động tác tiếp theo sẽ là đập mạnh tay xuống bàn và hô lớn “Được!”.

Tự làm tự chịu -0
Minh họa Lê Tâm

Nào ngờ, Đại Lâm lại nhẹ nhàng đặt tay phải lên đầu mình, A Cường giật mình: Không ổn rồi, việc này chắc tiêu!

Quả nhiên, Đại Lâm vừa lấy tay cào cào vào đầu, vừa chậm rãi nói với A Cường: “Tài chính công ty đang rất eo hẹp, hiệu quả kinh doanh cũng chỉ tàm tạm…”. Thật không ngờ Đại Lâm đã quên luôn ân tình mà A Cường giúp đỡ khi xưa. A Cường đành bất đắc dĩ tung đòn sát thủ: “Đại Lâm à, năm đó Tiểu Quyên…”.

Hóa ra vợ của Đại Lâm tên là Tiểu Quyên, vốn là hàng xóm với A Cường. Năm đó chính là A Cường đã giới thiệu Tiểu Quyên cho Đại Lâm. A Cường vẫn luôn cho rằng đó là việc chung thân đại sự, anh đã giúp Đại Lâm một ân tình rất lớn.

Quả nhiên, mặt của Đại Lâm lập tức đỏ lên. A Cường thấy vậy, thừa thắng xông lên…

Chả mấy chốc, Đại Lâm vừa thở hổn hển vừa nói: “A Cường, tôi thừa nhận công ty của tôi đang làm ăn rất phát đạt, tôi cũng có rất nhiều tiền, nhưng quả thật không thể cho cậu vay được, mà toàn bộ chuyện này đều là lỗi của cậu…”.

Câu nói đó làm A Cường ngớ người, không khỏi lẩm bẩm thắc mắc: “Sao lại trách tôi được chứ?”.

Đại Lâm dậm chân, nói: “Lại còn không trách cậu sao? Tiểu Quyên rất keo kiệt, cô ấy quản toàn bộ tiền trong nhà rất chắc, không để tôi cho người ngoài vay dù chỉ một hào. Nếu như lúc đầu, cậu giới thiệu cho tôi cô nào hào phóng một chút để lấy làm vợ, thì giờ đừng nói năm vạn, đến cả năm mươi vạn tôi cũng cho cậu vay…”.

Bích Chuyên (dịch)

Truyện lấy từ nguồn: 369 Stories (Trung Quốc)
.
.