Sai lầm chết người

Thứ Hai, 24/11/2025, 16:23

Nick sành ăn là người rất thích phiêu lưu và dám thử thách bản thân. Gần đây, anh đã đăng ký tham gia một hoạt động phiêu lưu mạo hiểm, đi bộ đường dài qua một khu vực có tên là “Địa bàn của gấu”, nơi thường xuất hiện gấu đen. Đây là tua du lịch đầy nguy hiểm.

Ban tổ chức đặc biệt mời một hướng dẫn viên địa phương giàu kinh nghiệm đi theo đoàn. Người hướng dẫn viên đã gặp gấu không dưới một trăm lần và nhiều lần gặp nguy hiểm. Trước chuyến đi, người hướng dẫn viên đưa cho mỗi người trong đoàn một khúc củi dài chừng 30 phân và nói:

“Đây là bảo bối để đối mặt với những con gấu hung dữ. Khi gặp một con gấu đen muốn tấn công các bạn thì các bạn đừng cố thử chống trả nó, gấu đen ở đây to và rất khỏe nên mọi sự chống trả nó đều vô ích, tất cả những gì các bạn cần làm đưa khúc củi này vào mồm nó, khi nó phát hiện cái món này chả có vị gì cả thì nó sẽ mất hứng thú với bạn và tự bỏ đi”.

Nick lắng nghe, gật đầu trầm ngâm rồi nhét khúc củi vào ba lô.

Sai lầm chết người -0
Minh họa: Lê Tâm

Đội phiêu lưu lên đường. Khi đến nơi gọi là “Địa bàn của gấu” Nick rất tự tin và hăng hái đi phía trước đội cùng với người hướng dẫn viên. Một lúc sau, bọn họ thấy một con gấu đen từ trong bụi rậm đi ra, lần đầu thấy gấu trong tự nhiê,n bầu không khí trong đội trở nên rất căng thẳng.

Con gấu đen từ từ tiến đến gần Nick, hướng cái mũi về phía Nick hít hít rồi vươn người đứng thẳng lên bằng hai chân. Nick hoảng hốt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng chân tay anh ta run rẩy không thể kiểm soát được mình nữa.

“Nick hãy làm theo lời tôi nói, đưa ngay khúc củi cho nó và đừng có dại dột làm gì nữa”. Người hướng dẫn viên vội vàng nhắc nhở Nick bằng giọng nhỏ nhẹ.

Nick nín thở đưa tay ra sau lưng rút khúc củi từ trong ba lô ra, nén nỗi sợ hãi đưa khúc củi vào miệng con gấu đen. Không ngờ, con gấu đen sau khi cắn khúc củi mấy miếng thì nó không quay đầu bỏ đi mà nhe nanh giương móng vuốt lao về phía Nick.

Nick hét lên rồi quay người bỏ chạy. Con gấu đen gầm lên và bắt đầu đuổi theo anh ta. May có người hướng dẫn đã kịp thời dụ con gấu đi chỗ khác nên Nick không gặp nguy hiểm.

Nick sợ toát mồ hôi, đứng thở hổn hển. Những người bạn trong đội phiêu lưu mạo hiểm xúm lại an ủi Nick rồi nhìn người hướng dẫn viên với ánh mắt đầy nghi ngờ. “Đừng nghi ngờ kinh nghiệm của tôi!”. Người hướng dẫn viên nhún vai nói với mọi người: “Mọi người có nhìn thấy anh ta đã nhét cái gì vào miệng con gấu không? Một món ngon và hấp dẫn như vậy không chỉ là gấu mà nếu là tôi, tôi cũng không tha cho anh ta đâu”.

Hóa ra trong lúc hoảng loạn, Nick đã rút từ trong ba lô ra không phải là khúc củi mà là cái đùi cừu nướng đút vào miệng con gấu...

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Chris Ross (Anh)
.
.