Mua vé
Một đoàn ca múa nhạc nước ngoài sắp đến thành phố biểu diễn. Cục trưởng Mã nhất thời hứng chí gọi điện thoại đến văn phòng Cục: “Trưởng phòng Hùng, anh đi mua cho tôi hai vé xem biểu diễn ca múa nhạc, chọn chỗ ngồi tốt nhất ấy!”.
Trưởng phòng Hùng không dám làm trái chỉ thị của Cục trưởng, nhưng sau đó lại nghĩ, trưởng phòng mà lại chạy việc mua vé chẳng phải là quá rẻ mạt sao? Vì vậy, anh ta nhấc điện thoại lên và gọi xuống văn phòng ở tầng dưới: “Tiểu Húc, cậu đi mua cho tôi hai vé xem đoàn ca múa nhạc biểu diễn, tôi muốn chỗ ngồi tốt nhất ấy!”.
Tiểu Húc là sinh viên mới tốt nghiệp, vừa được phân công vào công ty, đương nhiên không dám từ chối nhiệm vụ mà Trưởng phòng giao cho. Nhưng cậu ta đang bận làm báo cáo nên không thể đi được. Vì vậy, cậu ta nói với Đình Đình đang ngồi đối diện mình bằng giọng điệu thương lượng: “Đình Đình, cậu có thể đi mua cho tôi hai vé xem đoàn ca múa biểu diễn không? Tôi muốn chỗ ngồi tốt nhất, tôi sẽ mời cậu ăn tối sau, được không?”.
Đình Đình là một bông hoa trong văn phòng. Nhờ có sự ưu ái của Cục trưởng Mã, không ai trong Cục có thể làm gì được cô. Nhưng cô lại dành ngoại lệ cho Tiểu Húc. Đình Đình rất thích anh chàng sinh viên đẹp trai này và thường chủ động giúp đỡ anh ta việc này, việc kia. Sau khi nghe Tiểu Húc nói vậy, cô liền vui vẻ đồng ý: “Không vấn đề gì, nhưng anh phải giải thích rõ ràng là anh có đi xem chương trình này cùng bạn gái không?”.
"Không, tôi mua nó cho người khác!”. Tiểu Húc không dám nói mình mua cho Trưởng phòng. Anh biết rằng Đình Đình không thích vị trưởng phòng này.
Thật ra, Đình Đình biết Tiểu Húc không có bạn gái, cô ấy chỉ trêu cậu ta thôi. Nhìn thấy mặt Tiểu Húc đỏ tới tận mang tai, cô nói đùa: “Nhìn cậu kìa, một sinh viên đại học mà vẫn còn xấu hổ thế này sao?”.
Đình Đình cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng, gọi đến phòng làm việc của Cục trưởng Mã: “Cục trưởng Mã, tôi là Đình Đình đây. Cảm ơn anh đã giúp đỡ! Anh có thể mua cho tôi hai vé xem biểu diễn ca múa nhạc không? Nhớ nhé, tôi muốn chỗ ngồi tốt nhất!”.
Quả nhiên, giọng nói phấn khởi của Cục trưởng Mã vang lên từ đầu dây bên kia: “Đình Đình, chúng ta rất hợp nhau! Đừng lo lắng về việc mua vé, hãy đến phòng làm việc của tôi trước khi hết giờ làm việc nhé!”. Thì ra Cục trưởng Mã bảo mua hai vé là vì muốn dẫn Đình Đình đi xem buổi diễn.
Đình Đình trở về văn phòng nói với Tiểu Húc: “Xong rồi, chỉ cần đợi vé thôi! Nhưng đừng quên đãi tôi đấy nhé!”.
Nửa tiếng trước khi hết giờ làm việc, Cục trưởng Mã gọi Trưởng phòng Hùng đến phòng làm việc và hỏi: “Vé đâu?”. Trưởng phòng Hùng vội vàng giải thích: “Tôi có việc gấp phải làm, đã sắp xếp cho Tiểu Húc mua rồi!”. Sau đó, anh ta nhanh chóng gọi Tiểu Húc mang vé đến phòng làm việc của giám đốc Mã. Tiểu Húc đặt điện thoại xuống, nói với Đình Đình: “Có cuộc gọi đến hỏi mua vé chưa”.
"Đi nào, theo tôi để lấy vé!”. Đình Đình dẫn Tiểu Húc tới phòng làm việc của Cục trưởng Mã. Vừa bước vào phòng, Trưởng phòng Hùng đã hỏi Tiểu Húc: “Vé đâu?”. Tiểu Húc không kịp giải thích, chỉ chỉ vào Đình Đình. Đình Đình bước đến trước mặt Cục trưởng Mã, giơ bàn tay nhỏ bé ra: “Cục trưởng, đưa vé cho tôi!”.
Bảo Châu (dịch)
