Thị phi bủa vây, sao nhí có đáng trách?

Thứ Năm, 04/08/2022, 15:51

Ồn ào xoay quanh ca sĩ Thiện Nhân một lần nữa khơi lại cuộc tranh cãi không hồi kết về những ngôi sao nổi tiếng từ tấm bé. Mỗi lần xảy ra thị phi, các em lại trở thành tâm điểm hứng chịu búa rìu dư luận trong khi tuổi đời còn quá trẻ, cần sự dìu dắt, bảo vệ của người lớn.

Thiện Nhân - “cô bé Đu Đủ” năm nào của Giọng hát Việt nhí 2014 - vừa công bố mình là người đồng tính và đang chìm ngập trong hạnh phúc với người yêu đồng giới. Cùng sự việc này là việc cô và gia đình đấu tố qua lại với nhiều thông tin gây sốc.

Đầu tiên, gia đình tung tin Thiện Nhân mất tích và xin cư dân mạng tìm kiếm giúp con mình. Ngay sau đó, Thiện Nhân livestream cho biết cô tạm ngưng ca hát một thời gian và công khai người yêu đồng giới Ngân Trác với khán giả.

Trong buổi livestream, Thiện Nhân kể rằng cô phải bỏ nhà đi vì gia đình không chấp nhận mối quan hệ của cô và Ngân Trác khi hai đứa về Bình Định ra mắt và xin kết hôn. Ca sĩ còn tiết lộ cô bị anh chị ăn bám, quản lý hết tiền catse và bạo hành em gái đến mức nhập viện. Vài ngày sau buổi livestream, gia đình cô bé đã vào TP Hồ Chí Minh gặp gỡ báo chí để lên tiếng. Trong đó, nhiều điều cô bé chia sẻ đều được anh chị gật đầu thừa nhận.

1 phuong my chi.jpg -0
Phương Mỹ Chi là sao nhí vẫn giữ được hình ảnh sau nhiều sóng gió, thị phi.

Scandal này khiến người hâm mộ sững sờ. Bởi so với các sao nhí khác, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 là nghệ sĩ có đời tư sạch sẽ, không sân si chốn showbiz. Từ trước đến nay, “cô bé Đu Đủ” trong mắt khán giả luôn hiền hòa, lễ phép, chăm học tập hơn là chạy show. Tám năm ở chốn phồn hoa, đô hội như TP Hồ Chí Minh, nhưng Thiện Nhân vẫn giữ được nét hồn nhiên, mộc mạc, giản dị của cô bé quê Bình Định ngày nào. Chỉ thỉnh thoảng em mới biểu diễn, ra MV hay tham gia một vài gameshow vào dịp hè để không quên nghề.

Sự chăm chỉ, rèn giũa của Thiện Nhân đã giúp cô bé mang về loạt thành tích ấn tượng. Có thể kể đến các giải thưởng như: Tài năng trẻ năm 2014, Giải Mai Vàng lần thứ 20 dành cho ca sĩ dòng nhạc âm hưởng dân ca, Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất năm 2014, Tài năng trẻ toàn quốc 2015, Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng" 2016 và 2019... Đùng một cái, hình ảnh cô bé ngoan hiền, mộc mạc sụp đổ tan tành. Thay vào đó là một cô gái tuổi 20 nổi loạn, bỏ học, ngưng hát, cãi gia đình để chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Trước Thiện Nhân, hầu như sao nhí nào cũng  trải qua “bầm dập” vì sóng gió dư luận. Người nào càng nổi thì điều tiếng càng nhiều. Đơn cử như Phương Mỹ Chi hay Hồ Văn Cường. Khác với Thiện Nhân, ngay từ khi trở thành cái tên hot hồi 10 tuổi, Phương Mỹ Chi đã đối mặt với hàng loạt chỉ trích, gạch đá của dư luận. Nào là bị tố vô ơn với cô Út và huấn luyện viên Hiền Thục; nào là bị khán giả chê ăn mặc già trước tuổi; nào là bị cuốn vào cuộc tranh cãi không hay khi cô bé trở thành con nuôi của ca sĩ Quang Lê... Trong đó, vụ bị tố vô ơn với cô Út khiến cô bé một phen “lên bờ xuống ruộng”.

Đến giờ, Hồ Văn Cường - Quán quân Thần tượng Âm nhạc nhí 2016, vẫn chưa thể gột rửa được tai tiếng kể từ vụ lùm xùm với mẹ nuôi, ca sĩ Phi Nhung. Thương hoàn cảnh cậu bé nghèo, phải đi hát đám cưới đỡ đần gánh nặng cho cha mẹ, ca sĩ Phi Nhung đã nhận nuôi Cường và hỗ trợ tiền ăn học đến năm 18 tuổi. Song song với việc học, Cường còn được mẹ nuôi dẫn đi biểu diễn ở các chương trình ca nhạc lớn nhỏ.

Sau nhiều năm êm thấm, tình cảm mẹ con dần rạn nứt khi vướng ồn ào catse. Cường bị tố vô ơn, bất hiếu, hỗn hào với mẹ nuôi. Khi ca sĩ Phi Nhung mất, Cường và gia đình được quản lý của Phi Nhung hoàn trả toàn bộ tiền catse lẫn tiền thưởng. Cùng với đó, gia đình Cường không còn được ở nhà Phi Nhung cũng như thuộc công ty quản lý...

Việc nổi tiếng chỉ sau một đêm khiến người lớn choáng ngợp, huống hồ là các em nhỏ còn ngây thơ, hồn nhiên như tờ giấy trắng. Sự tung hô, xướng tụng quá đà của dư luận tưởng là viên kẹo ngọt nhưng lại dễ biến thành liều thuốc độc khiến các em sớm tự mãn, mắc bệnh ngôi sao hoặc tệ hơn là mất cả phương hướng. Nhiều sao nhí bận đi quay phim, đi hát mà không có thời gian cho việc học hành. Có em cái tôi sớm nổi loạn, muốn khẳng định chất nghệ sĩ. Chẳng hạn như Quang Anh - Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu. Mới 19 tuổi, Quang Anh đã gây ồn ào với chuyện yêu đương rồi đến phẫu thuật thẩm mỹ trong khi việc ca hát chẳng có tiến triển gì.

Đi kèm ánh hào quang bao giờ cũng gồm cả những săm soi, ganh ghét. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thay vì được vui chơi hồn nhiên như bạn bè cùng trang lứa, các sao nhí đã phải gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng và áp lực đến từ dư luận. Nếu không làm khán giả vừa lòng, các em phải đối diện với những lời phán xét, chỉ trích, thậm chí là tẩy chay, ném đá. “Nhất cử nhất động” của họ đều trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Lúc còn là một cô bé mười tuổi, Phương Mỹ Chi thú thật em phát khóc mỗi lần đối mặt với những bình luận ác ý. Còn Thiện Nhân thì từng tâm sự: “Hồi mới nổi tiếng, em cũng từng nghĩ tại sao các bạn đồng trang lứa với mình lại được vui chơi, thích gì thì làm đó, ăn nói không cần phải ý tứ trước sau, không phải sợ mọi người bắt bẻ. Còn em thì từ cách ăn mặc, cách đi đứng đến cách nói chuyện, cách cư xử... tất tần tật mọi thứ đều phải chau chuốt một cách tốt nhất. Lúc đó em thấy rất áp lực và gò bó, khó chịu”.

2 thien nhan.jpg -0
 Thiện Nhân khiến người hâm mộ sững sờ với scandal đầu đời.

Việc các em mắc sai lầm là điều có thể thấu hiểu và bao dung bởi tuổi đời các em còn quá nhỏ. Các em chưa đủ kinh nghiệm sống để ứng phó với những bất trắc đường đời. Điều quan trọng nhất, hành trình của các em không phải chỉ có những người nâng mình lên mà là sự dìu dắt, định hướng của người lớn - những người đồng hành cùng mình.

Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2019 của Báo Công an nhân dân, Thiện Nhân thừa nhận suốt nhiều năm trời mình không bị cuốn vào cám dỗ của giới showbiz và sự hào nhoáng vật chất thị thành là nhờ công dìu dắt và định hướng của gia đình, đặc biệt là vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly. Bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Thiện Nhân được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy đón vào TP Hồ Chí Minh ăn học và hỗ trợ phát triển con đường nghệ thuật.

“Vì em xuất thân từ làng quê, cha mẹ đều làm nông, điều kiện kinh tế không dư giả gì nên việc nổi tiếng một cách đột ngột, được nhiều khán giả yêu thương như vậy dễ khiến em ỷ lại và sinh hư, dễ rơi vào cạm bẫy thị phi. May mắn nhất là khi em được vợ chồng cô chú ca sĩ Cẩm Ly yêu thương, giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Cô chú luôn định hướng cho em ưu tiên học tập, giúp em tránh xa những cám dỗ, thị phi không đáng có” - cô cho biết.

Bên cạnh việc bảo vệ, dìu dắt các em, bậc phụ huynh của các sao nhí cũng cần rèn cho các em bản lĩnh vượt qua sóng gió dư luận, bản lĩnh tự đứng dậy sau những vấp ngã. Phương Mỹ Chi vẫn đứng vững sau bao sóng gió cũng nhờ bản lĩnh như thế. Trong dàn sao nhí, Phương Mỹ Chi có lẽ là ngôi sao giữ được sức nóng bền bỉ nhất.

Giành ngôi Á quân Giọng hát Việt nhí 2013, gần 10 năm qua, tên tuổi cô bé dân ca chưa bao giờ hạ nhiệt. Phương Mỹ Chi đến nay vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn từ ra mắt MV, đi sự kiện hay nhận show ca nhạc trong và ngoài nước. Cô bé dân ca luôn tự nhủ phải đối diện với thị phi bằng tấm lòng yêu nghề, bằng sự lắng nghe và cố gắng hoàn thiện mình, có vậy mình mới ngày càng trưởng thành hơn.

Rõ ràng, để định hướng được cho các em, bản thân người dìu dắt phải có tiếng nói và uy tín. Còn nếu bản thân họ “không ngay” thì các em rất dễ bị đẩy vào bùn lầy. Khi các em mắc sai lầm, chính người lớn, gia đình gánh phần lỗi nặng nhất nhưng họ lại ít bị dư luận phán xét. Xét lại trường hợp của Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi hay Thiện Nhân mới đây, chính gia đình góp phần không nhỏ đẩy các em vào những ồn ào không đáng có. Thậm chí, chính họ là người gây ra mọi chuyện nhưng con em mình lại phải hứng chịu tai tiếng.

Thiện Nhân có lẽ đã không bất mãn đến độ bỏ nhà ra đi nếu anh chị của cô bé không ăn bám, coi cô bé là lao động chính của cả nhà. Danh tiếng, tiền bạc khiến bậc phụ huynh nhanh chóng mờ mắt để rồi biến con em mình thành công cụ kiếm tiền. Hay Hồ Văn Cường sẽ không bị buộc tội “cạn tàu ráo máng” với Phi Nhung nếu cha mẹ cậu bé là người biết trước biết sau...

Mai Quỳnh Nga
.
.