Phim Việt mùa cuối năm: Vượt khó trở lại đường đua

Thứ Sáu, 12/11/2021, 12:44

Sau nửa năm “đóng băng” vì thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19, mới đây, cùng với việc nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội ở thành phố lớn, một số nhà sản xuất phim đã lên kế hoạch công chiếu những bộ phim đang bị dồn ứ lâu nay. Với nhiều sản phẩm điện ảnh đang chờ ngày ra mắt, hứa hẹn một mùa phim cuối năm hấp dẫn sau thời gian dài trầm lắng...

Năm 2021 là năm hệ thống rạp chiếu phim chịu thiệt hại không nhỏ bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh: phòng vé đóng cửa, phim phải dừng chiếu đột ngột hoặc hủy kế hoạch ra mắt. Chính vì vậy, khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, cuộc sống dần bước vào “bình thường mới” cũng là lúc các rạp chiếu chuẩn bị cho sự mở cửa trở lại. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về ngày các rạp chiếu phim được mở cửa mà mới chỉ có hướng dẫn của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về 3 cấp độ cho phép hoạt động như mở cửa 100% công suất ở địa bàn dịch cấp độ 1, giảm 50% khách với địa bàn có dịch ở cấp độ 2, giảm 70% khách đối với địa bàn có dịch ở cấp độ 3 và dừng hoạt động ở địa bàn có dịch ở cấp độ 4.

một cảnh trong phim rừng thế mạng.jpg -0
Một cảnh trong phim “Rừng thế mạng”.

Tuy nhiên, ngay từ cuối tháng 10, một số cụm rạp như CGV, BHD Star Cineplex, Galaxy, Mega GS, Lotte… đã bắt đầu dọn dẹp, khử khuẩn, tập huấn các kỹ năng phòng, chống dịch cho nhân viên, chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại. Trong hoàn cảnh đó, các đạo diễn, các nhà sản xuất phim cũng bắt đầu rục rịch khởi động lại kế hoạch công chiếu cho những “đứa con tinh thần” của mình.

Dự kiến khởi chiếu sớm nhất (ngày 24-12) là bộ phim “Bóng đè” (đạo diễn Lê Văn Kiệt), người từng thành công với bộ phim “Hai Phượng” năm  2019. Phim thuộc thể loại kinh dị này đã được 25 nước mua bản quyền phát hành. Nhân vật Thành trong phim (Quang Tuấn thủ vai) cùng hai cô con gái là Linh và Yến chuyển về một căn nhà ở vùng quê để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, mọi chuyện không yên bình như họ tưởng. Nhiều chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra với cuộc sống của ba bố con. Với đề tài “bóng đè”, phim gắn liền với yếu tố tâm linh trong dân gian vốn tạo ra nhiều góc nhìn và tranh luận lâu nay. Phim quy tụ dàn diễn viên Mai Cát Vi, Lâm Thanh Mỹ, Quang Tuấn, Diệu Nhi, trong đó Mai Cát Vi và Lâm Thanh Mỹ đã từng được khán giả biết tới qua bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Mới đây nhất, diễn viên kiêm nhà sản xuất Minh Hằng cũng đã công bố bộ phim “Bẫy ngọt ngào” sẽ ra rạp vào ngày 31-12. Dù dự án phim được công bố từ năm 2020 nhưng tới nay, bộ phim đã phải hủy lịch ra mắt 2 lần. Phía đoàn làm phim cho biết thiệt hại từ việc này lên tới hàng tỉ đồng. “Bẫy ngọt ngào” là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Phim khai thác chủ đề quen thuộc trong cuộc sống là tình bạn, tình yêu và hôn nhân. Câu chuyện về 4 người bạn Camy, Quỳnh Lam, Linh Đan và Kent, trong đó Camy và Đăng Minh là cặp đôi chính. Những góc khuất của hôn nhân và nạn bạo hành gia đình cũng được bộ phim lồng ghép trong câu chuyện phim.

Rục rịch ra mắt đợt cuối năm này còn có sự góp mặt của bộ phim “Rừng thế mạng” (đạo diễn Hữu Tấn). Đây là bộ phim thuộc thể loại kinh dị 16+, dự kiến ra mắt từ tháng 4 nhưng liên tục phải lùi lại vì dịch. “Rừng thế mạng” lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, kể về nhân vật Kiên – một phượt thủ lạc đoàn, mắc kẹt trong một cánh rừng ở Tà Năng – Phan Dũng (thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận). Bị thương ở chân, Kiên phải vật lộn với mọi khó khăn để sinh tồn và tìm đường quay về. Đây cũng là tác phẩm thứ 2 đánh dấu sự hợp tác giữa đạo diễn Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân sau phim “Bắc Kim Thang” khá ăn khách vào năm 2019.

Ngoài một số phim lần đầu tiên ra mắt thì mùa phim cuối năm nay đánh dấu sự trở lại của một số phim từng phát hành nhưng sau đó phải ngưng chiếu vì thực hiện giãn cách đó là “Thiên thần hộ mệnh” (đạo diễn Victor Vũ), “Trạng Tí” (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Ngô Thanh Vân). Trong đó, “Thiên thần hộ mệnh” từng phát hành dịp 30- 4 và thu về 35 tỉ đồng. Nội dung phim xoay quanh hành trình của Mai Ly từ một ca sĩ hát bè trở thành ngôi sao hạng nhất. Phim tiếp tục khai thác đề tài là mặt tối của showbiz khi có người sẵn sàng mọi chiêu trò để hại đối thủ và đạt được danh vọng.

“Trạng Tí” là bộ phim khai thác kho tàng truyện cổ tích dân gian Việt Nam. Vốn là những bộ phim đã từng được công chiếu trong một thời gian ngắn nên khi quay lại rạp chiếu, công tác quảng bá phải thực hiện lại từ đầu. Điều này sẽ khiến các nhà sản xuất tốn một số tiền không nhỏ, trong điều kiện việc làm phim vốn đã gặp muôn vàn khó khăn do đại dịch. Việc phim đến với khán giả không chỉ góp phần giúp cho điện ảnh dần quay về với đời sống mà còn hy vọng các nhà làm phim có cơ hội thu hồi vốn.

bộ phim bẫy ngọt ngào với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng hy vọng thu hút đông khán giả tới rạp.jpg -0
Bộ phim “Bẫy ngọt ngào” với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng hy vọng thu hút đông khán giả tới rạp.

Dù chưa có lịch chiếu cụ thể nhưng mùa phim cuối năm có sự góp mặt của phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm”. Phim xoay quanh bốn nhân vật – nữ nhà văn, chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm thần và doanh nhân cùng bị ám ảnh bởi một người phụ nữ có khuôn mặt mờ ảo. Bốn người đã phải dấn than điều tra, khám phá danh tính người phụ nữ bí ẩn để thoát ra khỏi tình trạng này. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, tội phạm, giật gân có sự tham gia của những gương mặt diễn viên như Quang Sự, Oanh Kiều, Phạm Quỳnh Anh, Lý Hồng Ân. Điều đáng nói, bộ phim đã từng nhận được giải thưởng Gold Awards tại LHP Quốc tế New York (INYFF) 2021.

Ngoài ra, một số dựa án phim khác vẫn đang nằm đợi kế hoạch ra rạp như “578 phát đạn của kẻ điên” có sự tham gia của hoa hậu HNie; phim “1990” (đạo diễn Nhất Trung) xoay quanh bộ ba bạn thân do Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My thủ vai; phim “Quỳnh hoa nhất dạ” kể về Lưỡng triều hoàng hậu họ Dương- một nhân vật có thật trong lịch sử; “Chìa khóa trăm tỉ” (đạo diễn Võ Thanh Hòa), “Dân chơi không sợ con rơi” (đạo diễn Huỳnh Đông), “Người tình” (đạo diễn Lưu Huỳnh)…

Mặc dù gặp phải không ít khó khăn nhưng bên cạnh những bộ phim hứa hẹn ra mắt ngay khi rạp chiếu được phép mở cửa, các nhà làm phim Việt vẫn đang nỗ lực để hoàn thành kế hoạch phim Tết 2022. Trong đó đáng chú ý như các phim “Lật mặt 6”, “Tứ đại mỹ nhân”, “Em và Trịnh”, “Đôi mắt âm dương”, “Gái già lắm chiêu 3”, “Tiền nhiều để làm gì”, “Những gã trai hư trọn đời”…

Nhìn vào danh sách những bộ phim trên khán giả có quyền hy vọng vào một mùa phim giàu sắc thái. Đây sẽ là một cuộc đua gay cấn tại phòng vé bởi mỗi phim có một thế mạnh khác nhau. Phim ra mắt dịp cuối năm cho thấy sự dũng cảm của các nhà sản xuất vì không chỉ cạnh tranh với các phim trong nước mà còn phải đối đầu với những phim bom tấn của thế giới. Dịp lễ Noel và cuối năm vốn là thời điểm các trung tâm điện ảnh lớn của thế giới tung ra các dự án phim đình đám. Chưa kể năm nay, khi dịch bệnh tại một số nước được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất phim đã trở lại bình thường. Nhiều dự án phim đã được dốc sức hoàn thành để có thể tung ra rạp vào dịp cuối năm.

Mặc dù chưa có thông tin về thời gian mở cửa chính thức nhưng một số cụm rạp ở các thành phố lớn đã cập nhật lịch chiếu trên hệ thống website đặt vé. Theo đó, các phim Hollywood được xếp chiếu khá sớm. Phim ra rạp sớm nhất là “The devil made me do it” thuộc thương hiệu kinh dị đình đám “The Conjuring” (Ma xui quỷ khiến). Sau đó là một loạt phim như “Black Widow”, “Shang – Chi: Huyền thoại mười chiếc nhẫn”, “Eternals” (Chủng tộc bất tử), Venom2, A Quiet Place 2 (Vùng đất câm lặng), “No time to die”,  “Fast anh furios 9”, “Kingman: Khởi nguồn” và “Ma trận 4: Hồi sinh”, “Sing 2: Đấu trường âm nhạc”, “Spiderman 3: Không còn nhà”…

Dù vẫn chưa biết khi nào rạp chiếu có thể mở cửa chính thức phục vụ khán giả yêu điện ảnh nhưng một loạt phim Việt sẵn sàng chờ ra rạp cho thấy tâm thế của những người làm điện ảnh. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như tâm lý e ngại tới rạp của khán giả sau thời gian giãn cách quá lâu, sự cạnh tranh của cả phim trong và ngoài nước, nhưng có lẽ với các nhà sản xuất phim thì mong mỏi nhất vẫn là đứa con tinh thần của mình đến được với khán giả. Trong hoàn cảnh này, các nhà làm phim Việt sẽ phải cố gắng tới 200% sức lực để chứng minh năng lực của mình, để hy vọng gặt mùa quả ngọt sau một thời gian dài nỗ lực vượt khó.

Khánh Thảo
.
.