Niềm hy vọng của phim truyền hình Việt

Thứ Sáu, 16/06/2017, 08:01
Những cái tên như Bảo Thanh, Nhã Phương, Hồng Đăng, Khuất Quỳnh Hoa, Lã Thanh Huyền, Mạnh Trường... không chỉ mang đến một làn gió mới cho phim truyền hình Việt mà còn đem lại nhiều hy vọng cho khán giả về một lớp nghệ sĩ tận hiến với nghề...


Cùng với sự trở lại khởi sắc của phim truyền hình, đã có không ít diễn viên khẳng định được tài năng, sự tâm huyết của mình qua những vai diễn chân thực, ấn tượng. Đáng mừng hơn khi hều hết đều là những nghệ sĩ có tuổi đời còn rất trẻ, trước mắt còn cả một quãng đường dài cống hiến cho nghệ thuật.

Chính vì thế, những cái tên như Bảo Thanh, Nhã Phương, Hồng Đăng, Khuất Quỳnh Hoa, Lã Thanh Huyền, Mạnh Trường... không chỉ mang đến một làn gió mới cho phim truyền hình Việt mà còn đem lại nhiều hy vọng cho khán giả về một lớp nghệ sĩ tận hiến với nghề.

Bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" đang thực sự tạo một cơn sốt trong dư luận. Không chỉ trong đời sống mà trên các mạng xã hội, khán giả bàn luận không dứt về phim. Ngoài bà mẹ chồng khó tính, luôn xét nét được thể hiện khá thành công qua diễn xuất của NSND Lan Hương thì vai diễn Minh Vân của diễn viên Bảo Thanh cũng đã góp phần không nhỏ làm nên sức hấp dẫn của bộ phim này. Bảo Thanh còn khá trẻ (sinh năm 1990) nhưng đã có một “gia tài” nghệ thuật đáng nể.

Diễn viên Bảo Thanh (phải) trong phim “Sống chung với mẹ chồng”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, vì thế, Bảo Thanh được tiếp xúc và trải nghiệm diễn xuất từ nhỏ. Gương mặt đẹp cộng với đôi mắt biểu cảm, Bảo Thanh thường xuyên lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn nổi tiếng. Năm 8 tuổi, Bảo Thanh đã có vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Vào Nam ra Bắc" (đạo diễn Phi Tiến Sơn). Vai diễn này cũng đã mang đến cho Bảo Thanh giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Năng khiếu sẵn có cộng với việc được học tập, đào tạo ở môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, và nhất là tình yêu với nghề diễn đã giúp Bảo Thanh tiếp tục gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ qua những bộ phim như "Đi qua ngày biển động", "Nốt nhạc con gái", "Giọt nước rơi" và "Trò đời".

Không chỉ làm việc ăn ý với các đạo diễn phía Bắc, Bảo Thanh còn có duyên với các đạo diễn phía Nam khi tham gia vai Diệp trong phim "Người chồng điên" và nhận giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Lễ trao giải Cánh diều cho vai diễn này.

Ngoài ngoại hình xinh đẹp, biểu cảm, đôi mắt biết nói, Bảo Thanh còn gây ấn tượng với khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp. Những biểu hiện cảm xúc khó luôn được Bảo Thanh xử lý nhẹ nhàng qua cách diễn tinh tế, chân thực. Giờ đây, Bảo Thanh đang khẳng định sức phủ sóng rộng lớn của mình bằng việc có mặt cùng lúc ở nhiều bộ phim "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử", "Sắc màu phát đẹp"...

Cùng sinh năm 1990, một gương mặt nữ diễn viên cũng đang "làm mưa làm gió" trên lĩnh vực phim truyền hình đó là Nhã Phương. Cô hiện đang là một trong những diễn viên nữ đắt show, được khán giả trẻ yêu thích và được nhiều đạo diễn gửi gắm vào những vai nặng ký.

Từ vai diễn đầu tiên trong phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", Nhã Phương đã được các đạo diễn chú ý và mời đóng những nhân vật có tính cách trẻ trung, vui nhộn. Nhưng phải đến khi hóa thân vào vai cô chị tên Thêu trong bộ phim "Vừa đi vừa khóc" đã đưa tên tuổi Nhã Phương trở thành một trong số các diễn viên nữ trẻ tài năng của điện ảnh Việt.

Chỉ sau vài năm ra nhập nghề diễn xuất, giờ đây, Nhã Phương đã sở hữu một gia tài đóng phim khá lớn ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cô diễn viên trẻ này cũng khẳng định được tài năng hóa thân đa dạng và khá xuất sắc của mình. Nếu như vai diễn Thêu trong "Vừa đi vừa khóc" là một cô gái đanh đá, mê trai, lém lỉnh và hài hước thì trong "Quả tim máu" lại là một vai diễn nội tâm với nhiều trạng thái tâm lý sâu sắc nhưng đều được Nhã Phương lột tả chân thực.

Tuy nhiên, nhắc tới Nhã Phương, không thể không nhắc tới chùm phim thu hút được đông đảo khán giả trẻ là "Zippp, Mù tạt và em", "Tuổi thanh xuân"... Thực sự với vai Linh  trong bộ phim truyền hình hợp tác với Hàn Quốc "Tuổi thanh xuân" đã khiến cái tên tuổi của Nhã Phương được nhiều người biết tới. Nhã Phương đã diễn xuất khá thành công vai Linh từ khi là cô du học sinh đến khi trở thành nhân viên của một tập đoàn lớn với nhiều biến cố trong cuộc sống. Gương mặt khả ái, lối diễn duyên dáng pha nét trẻ trung, hồn nhiên đã tạo nên sức hút cho những vai diễn của Nhã Phương.

Không phải là gương mặt mới của phim truyền hình phía Bắc nhưng thời gian gần đây, Hồng Đăng lại là một trong số những gương mặt tạo được những cơn sốt không hề nhỏ thông qua những vai diễn ấn tượng. Tại lễ trao giải "VTV Award" năm 2016, Hồng Đăng đã vinh dự giành giải "Nam diễn viên ấn tượng nhất". Sau 13 năm làm truyền hình thì đây là giải thưởng đầu tiên mà nam diễn viên này nhận được.

Diễn viên Hải Đăng trong phim “Tuổi thanh xuân”.

Góp mặt ở khá nhiều bộ phim truyền hình như "Cầu vồng tình yêu", "Tuổi thanh xuân", "Zippo, Mù tạt và Em", "Khung cửa sổ mùa thu"... Hồng Đăng đã khẳng định được vị trí "soái ca màn ảnh" nhờ vào ngoại hình sáng láng và những vai diễn chững chạc, đầy nam tính. Hầu hết những nhân vật mà Hồng Đăng thủ vai đều là những chàng trai cá tính, đào hoa hoặc ấm áp, dịu dàng và giàu tình cảm nên thu hút được nhiều cảm tình của các khán giả nữ.

Gương mặt đẹp, nét diễn từ tốn, Hồng Đăng đã vận dụng linh hoạt khiến các vai diễn của anh luôn sinh động. Không chịu đi theo lối mòn, Hồng Đăng cũng luôn làm mới mình bằng hàng loạt những vai diễn đa sắc màu. Giờ đây, khán giả đang được gặp Hồng Đăng qua vai diễn Lê Thành trong bộ phim truyền hình với đề tài hình sự "Người phán xử".

Không chỉ có một hoàn cảnh éo le, là con ngoài giá thú của ông trùm giang hồ Phan Quân, Lê Thành còn trải qua nhiều giằng xé trong tình cảm riêng tư. Những phân cảnh nội tâm ấy được Hồng Đăng lột tả xuất sắc qua diễn xuất tinh tế, đĩnh đạc. Hồng Đăng chia sẻ, nhân vật này là dạng vai hoàn toàn mới với anh từ cách tạo hình hơi xù xì, đến nội tâm, tính cách rất phức tạp.

Năm 2016 được ví như năm bùng nổ của Hồng Đăng khi xuất hiện liên tục trên truyền hình. Tuy nhiên, nam diễn viên này chia sẻ luôn cố gắng tạo cho nhân vật của mình mới mẻ và gây được sự chú ý với khán giả. Anh cũng quan niệm, là diễn viên cần thiết phải có khả năng thể hiện, hóa thân vào bất kỳ nhân vật nào nên dù có xuất hiện nhiều nhưng cố gắng để là một "nam diễn viên ấn tượng".

Đóng chung khá nhiều phim với Hồng Đăng, cùng vào những vai hào hoa, lãng tử nhưng diễn viên Mạnh Trường vẫn khẳng định được cá tính riêng của mình thông qua những vai diễn nam tính đầy biến hóa. Nếu như ở vai Sơn trong "Zippo, Mùa tạt và Em" là chàng trai đa tình, đĩnh đạc giàu tình cảm thì ở vai Phong trong "Tuổi thanh xuân" lại là một chàng công tử tài năng, cá tính có phần bốc đồng nhưng sâu bên trong lại là một người tình cảm, trọng nghĩa khí.

Mạnh Trường luôn quan niệm, mỗi vai diễn mới luôn là cơ hội để người diễn viên thoát ra được khỏi những vai đã đóng khung trước đó. Bản thân anh cũng muốn thử sức ở nhiều dạng vai khá nhau, đồng thời muốn khán giả đón nhận những thay đổi, sáng tạo mới mẻ này. Là một gương mặt khá quen thuộc của phim truyền hình từ những bộ phim như "Bí mật tam giác vàng", "Những cánh hoa bay"... cũng nhận được khá nhiều giả thưởng trong nghề, Mạnh Trường đang ngày càng khẳng định độ chín trong nghiệp diễn của mình.

Có thể nói, sự quan tâm của khán giả với phim truyền hình Việt thời gian gần đây đã khẳng định sự khởi sắc của dòng phim này sau một thời gian dài bị khán giả xa lánh, lạnh nhạt. Bên cạnh sự đầu tư về kịch bản, cách làm phim hiện đại thì sự có mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tốt đã góp phần làm nên sức hấp dẫn này.

Cùng với những gương mặt đang làm mưa làm gió trên truyền hình kể trên thì những cái tên như Lã Thanh Huyền, Khuất Quỳnh Hoa... đã khiến khán giả có được hy vọng ở một lớp diễn viên trẻ đủ cả tài lẫn sắc. Những nghệ sĩ ấy tuy tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ nhưng đã bộc lộ sự nghiêm túc với nghệ thuật. Thay vì trở thành những "bình hoa di động", những nghệ sĩ trẻ này sẵn sàng vất vả, chắt chiu để mang đến niềm hy vọng cho khán giả phim truyền hình Việt.

Khánh Thảo
.
.