Stephanie Meyer - nữ văn sĩ tôn vinh tình yêu bất tử

Thứ Bảy, 06/11/2021, 14:34

Stephanie Meyer là nữ văn sĩ người Mỹ đã trở nên nổi tiếng với loạt tiểu thuyết thần bí “Chạng vạng” được bắt đầu từ giấc mơ về cuộc gặp gỡ của một ma cà rồng và một cô gái phàm trần. Stephanie đã viết một số cuốn sách về cô gái Bella Swan và chàng trai ma cà rồng Edward Cullen. Các tác phẩm này được chuyển thể thành phim khiến tác giả không chỉ trở thành nhà văn nổi tiếng, mà còn rất giàu có. Sách của bà được xuất bản ở hàng chục quốc gia, chỉ riêng ở Mỹ đã bán được khoảng 10 triệu bản.

Tuổi thơ và gia đình

Stephanie chào đời vào mùa đông năm 1973 tại bang Connecticut trong một gia đình có sáu người con. Không lâu sau cả gia đình đã chuyển đến bang Arizona, nơi có cộng đồng của giáo hội Mornon. Người cha đi làm, mẹ ở nhà nội trợ và chăm sóc các con. Bọn trẻ thường đi nhà thờ với cha mẹ, chúng bị cấm xem tivi. Tại trường trung học Scottdale, Stephanie gặp khó khăn trong việc làm quen với nếp sống tự do của các bạn cùng lớp. Để chống lại những “cám dỗ” mà cha cô thường nhắc nhở, cô gái đã giấu cha mẹ, say sưa đọc sách văn học tại thư viện vì ở nhà chỉ có sách về tâm linh. Gây ấn tượng mạnh nhất đối với Stephanie là các tác phẩm của William Shakespeare, chị em văn sĩ nhà Bronte và Jane Austen.

1. stephanie meyer.jpg -0
Nữ văn sĩ Stephanie Meyer.

Sau này, khi trở thành nhà văn nổi tiếng, Stephanie nhớ lại: “Tôi không thể nói rằng từ nhỏ đã bị ấn tượng bởi sự siêu nhiên, nhưng tôi luôn ưa thích khoa học viễn tưởng và đã đọc rất nhiều tiểu thuyết thể loại này. Tôi thích đọc về những người bình thường nhưng không thể viết về họ, tôi cảm thấy nhàm chán. Và tôi thích viết về sự siêu nhiên không có trong cuộc sống hàng ngày”.

Sau này Stephanie theo học trường Đại học Birgam tại Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh. Khi giành được học bổng Quốc gia, cô đã lao đầu vào học và dành thời gian rỗi để đọc các tác phẩm nghệ thuật và những cuốn tiểu thuyết khác. Năm 1995, Stephanie trở thành cử nhân văn học, một thời gian làm thư ký tại công ty quản lý tài sản. Cô kết hôn khi mới 21 tuổi với Christian Meyer. Stephanie cũng cố gắng để xây dựng sự nghiệp nhưng khi đứa con đầu lòng chào đời năm 1997, cô đã nghỉ việc và ở nhà chăm sóc gia đình. Sau đó, cô sinh thêm hai đứa con và công việc nhà chiếm gần hết thời gian. Người phụ nữ trẻ tìm cách thư giãn bằng cách đọc tiểu thuyết vào ban đêm và bắt đầu viết. Tài năng và sự kiên trì đã mang lại danh tiếng và sự giàu có cho Stephanie.

Bộ sách tạo nên cơn sốt

Theo lời nữ văn sĩ kể lại, vào mùa hè năm 2003, cô có một giấc mơ sống động về một chàng trai ma cà rồng trẻ đẹp và một cô gái đang ngồi cùng nhau trên đồng cỏ xanh rực rỡ và rõ ràng là họ yêu nhau. Vấn đề là chàng trai trẻ rất muốn được nếm máu của người yêu… Tỉnh dậy, Stephanie đã viết ra giấc mơ của mình. Cô nhớ của: “Từ thời điểm đó tôi đã viết tiếp câu chuyện, chủ yếu là vào ban đêm sau khi các con đã đi ngủ. Tôi bắt đầu với cảnh tượng trên đồng cỏ và viết đến phần kết, sau đó quay lại từ đầu và viết cho đến khi các phần được kết hợp với nhau hoàn chỉnh”. Stephanie Meyer đã chọn một thị trấn nhỏ được rừng cây bao quanh ở khu vực mưa gió nhất của nước Mỹ, bang Washington là nơi các nhân vật sinh sống”.

Cuốn sách đầu tiên là “Chạng vạng” gồm 500 trang được Stephanie gửi đến các nhà xuất bản (NXB) văn học mà cô tìm thấy trên Internet, song nỗ lực không thành công. Không lâu sau, Stephanie đã ký được hợp đồng với NXB “Little, Brown and Co”, tác giả đã được trả trước 750 nghìn đô-la cho cuốn sách đầu tiên và ba cuốn sẽ viết tiếp. Đến năm 2005 thì cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn khi đó còn vô danh Stephanie Meyer đã xuất hiện tại các cửa hàng sách và được bán hết ngay lập tức rồi được đặt tái bản. “Chạng vạng” trở thành cuốn sách bestseller và đứng thứ 5 về doanh thu sách được bán tại Mỹ. Tiếp đó, năm 2006, tập hai là “Trăng non” được phát hành, một năm sau thì các fan lại được đọc “Nhật thực”, rồi tiếp đến là tập cuối “Hừng đông” xuất hiện vào năm 2008.

2. robert pattinson và kristen stewart.jpg -0
Robert Pattinson và Kristen Stewart-diễn viên chính phim “Chạng vạng”.

Trong mỗi cuốn tiểu thuyết, câu chuyện được kể bởi nhân vật nữ chính là Isabella Swan. Song đến cuốn thứ tư, tác giả đã nhường lời cho người bạn của Bella là Jake Black. Sau đó, Stephanie Meyer bắt đầu viết “Mặt trời lúc nửa đêm” là câu chuyện về tình yêu và những trải nghiệm được kể bởi nhân vật nam chính Edward Cullen. Trong một thời gian dài, nhà văn không thể hoàn thành cuốn sách này, đặc biệt là sau khi bản thảo của tập đầu tiên được tung lên mạng một cách khó hiểu. Stephanie Meyer chỉ hoàn thành “Mặt trời lúc nửa đêm” vào năm 2020. Trong cuốn sách, bà đã mô tả cuộc sống và trải nghiệm của chàng ma cà rồng vĩnh viễn ở tuổi 17 trước khi anh gặp Bella và từ đó hiểu rõ vì sao Edward Cullen lại cho phép mình yêu một cô gái phàm trần, ngay cả khi nhận ra rằng anh sẽ đặt tính mạng của cô vào những thử nghiệm nguy hiểm. Theo USA Today, cuốn sách đã chiếm vị trí đầu bảng trong số những cuốn bán chạy trong năm 2020, hơn 1 triệu bản đã được mua chỉ trong tuần đầu tiên.

Cũng có tin đồn là Stephanie Meyer đang đàm phán về việc chuyển thể truyện “Mặt trời lúc nửa đêm” thành phim. Bộ phim hứa hẹn sẽ ăn khách không kém 5 tập phim trước đó về câu chuyện ma cà rồng. Sự thành công của bộ phim sử thi thậm chí còn vang dội hơn cả việc phát hành sách. Tại các phòng vé trên toàn thế giới, tổng doanh thu của tất cả các tập đã vượt quá 2,3 tỷ đô-la. “Chạng vạng” được quay từ năm 2008 đến 2012, trong đó hai diễn viên Robert Pattinson và Kristen Stewart đóng các vai chính và có số lượng người hâm mộ đáng kinh ngạc.

Thời gian này, nữ văn sĩ đã chuyển sang cốt truyện mới và viết một cuốn sách về người ngoài hành tinh có tên là “Vị khách”. Cuốn tiểu thuyết được phát hành vào năm 2008 và 5 năm sau đó được dựng thành phim. Mặc dù không có được sự bùng nổ như “Chạng vạng” nhưng diễn xuất của Sirshi Ronan khi hóa thân vào nhân vật chính được khán giả và giới phê bình chú ý.

Cây bút luôn tràn đầy năng lượng

Mặc dù nổi tiếng như cồn, song Stephanie không ít lần đã phải chịu sự công kích của các đồng nghiệp và các học giả, họ cho rằng phong cách kể chuyện của cô chỉ toàn những điều sáo rỗng và những chiêu trò tầm thường. Stephen King thậm chí còn tuyên bố rằng, không giống như nữ văn sĩ người Anh J.K.Rowling, Stephanie không thể viết bất cứ điều gì đáng giá, mặc dù cả hai đều thu hút được thế hệ trẻ. Khi đó, Stephanie Meyer vẫn không hề nao núng và đã viết một cuốn sách bestseller khác “Nhà hóa học” và tuyên bố rằng tầm khả năng văn chương của mình chính là số lượng người hâm mộ và số sách bán được.

Tại thời điểm hiện thời, Stephanie Meyer không chỉ là một trong những nữ văn sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới, mà còn thuộc số bị chỉ trích nhiều nhất. Nhiều tác giả nổi tiếng, trong đó có nhà văn Stephen King nức tiếng đã công khai coi bà là kém tài. Văn phong giản dị cũng như cốt truyện khá mộc mạc trong các cuốn sách của Stephanie Meyer bị chỉ trích một cách có chủ ý. Ngoài ra, nhiều tạp chí và các tờ báo lá cải tiếng tăm thường nhận xét rằng những câu chuyện về tình yêu của một cô gái với một ma cà rồng đã được các tác giả khác kể chuyện nhiều lần, đặc biệt là những cuốn sách của Lisa Jane Smith trong loạt truyện “Nhật ký ma cà rồng” được xuất bản năm 1991 cũng có cốt truyện tương tự…

Tuy nhiên, bản thân Stephanie Meyer không để ý đến những lời chỉ trích. Hiện tại, nữ văn sĩ đang thực hiện hai cuốn tiểu thuyết mới “Linh hồn” và “Người tìm kiếm”, đó là phần tiếp theo của câu chuyện được kể trong cuốn “Vị khách”. Ngoài ra, Stephanie đang lên kế hoạch cho một cuốn sách về những bóng ma và các nàng tiên cá.

Nữ văn sĩ nổi tiếng Stephanie Meyer không dừng lại với thành tựu đã đạt được. Vào năm 2019, kênh TV Starz đã đưa Stephanie trở thành người dẫn chương trình cho loạt phim truyền hình có tựa đề dự kiến là Rook. Khi thực hiện bộ truyện, bà đã lấy cảm hứng từ những câu chuyện trong “Hannibal”, “Điểm mù”, “Siêu nhiên” nổi tiếng. Stephanie Meyer cũng cho biết, sau khi ra mắt cuốn “Mặt trời lúc nửa đêm”, bà còn có kế hoạch viết thêm hai cuốn sách nữa của bộ truyện “Chạng vạng”. Nữ văn sĩ thừa nhận rằng bà đã sơ bộ phác thảo những câu chuyện tiếp theo, nhưng sẽ hoàn thành chúng không trước năm 2022, bởi hiện giờ bà đang quan tâm đến việc thực hiện một đề tài khác để tạo ra một thế giới mới và một câu chuyện thần thoại mới. 

Bích Nguyễn (Theo báo Nga)
.
.