Nghệ sĩ Trúc Mai: "Trở lại lợi hại hơn xưa"

Thứ Sáu, 18/06/2021, 12:11
Nghệ sĩ Trúc Mai (diễn viên kịch nói Nhà hát Công an Nhân dân) đóng phim ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, sau đó chị có khoảng thời gian vắng bóng trên sân khấu, truyền hình và gần đây chị đã trở lại trong sự bất ngờ của nhiều người.


Và còn bất ngờ hơn nữa khi sự trở lại lần này, chị đã dồn hết đam mê, tâm huyết chạy đua cùng thời gian như để bù đắp những năm tháng rời xa sân khấu, điện ảnh. Chỉ cần nhìn vào một vài vở/ bộ phim chị tham gia gần đây, như: "Vẫn sống", "Con đò của mẹ", "Hãy nói lời yêu"... đủ thấy chị đã "trở lại lợi hại hơn xưa" như thế nào?

Rắn rỏi như mai, tâm vững như trúc

Gần đây, tôi có dịp được trò chuyện cùng diễn viên Trúc Mai - một người vừa quen nhưng cũng vừa lạ với tôi. Lạ là vì chúng tôi chưa từng có cơ hội gặp nhau ở ngoài đời, quen là vì tôi đã "gặp" chị hơn chục năm trước qua màn ảnh nhỏ. 

Hồi ấy, khi còn là cậu học sinh ở quê nhà xứ Đông, tôi đã được xem bộ phim "Tháng 13" của đạo diễn Hoài Sơn mà chị thủ vai nhân vật chính, tên Ngân - một nữ sinh thi trượt đại học với những khoảng trời vỡ vụn mơ ước. Thực sự mà nói, khi xem bộ phim ấy, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng, nỗ lực không ngừng để không rơi vào tình huống "trớ trêu" như nhân vật. 

Hôm nay, được trò chuyện cùng chị, biết bao ký ức một thuở học trò lại ùa về trong cả tôi và chị, bởi đó cũng là bộ phim đầu tay khi chị đang học kỳ 2 năm thứ nhất Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. So với "Ngân" của hơn chục năm trước, Trúc Mai hiện nay đã trở nên chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều.

Khi không khí đã rất thân tình, cởi mở, tôi buột miệng nói: "Cái tên Đào Trúc Mai của chị khiến tôi liên tưởng đến những loài cây rất gần gũi với con người". Nghe xong, chị cười và cho rằng đó là phát hiện khá thú vị. 

Chị kể, thực ra chị tên khai sinh là Đào Thị Thanh Mai (do bố mẹ sinh vào mùa xuân nên lấy tên đệm là Thanh), sau này lên học đại học, đi xem tử vi, thầy khuyên chị nên lấy đệm là Trúc. Cái tên Trúc Mai nói lên mong muốn cuộc đời dù có trắc trở bao nhiêu thì hãy luôn giữ cho mình niềm tin và sức sống như nhựa xuân, như loài hoa mai tinh khôi mà rắn rỏi, giữ cho tâm vững và bền bỉ, quân tử như loài trúc kia.

Nghệ sĩ Trúc Mai.

Thực ra, nghệ danh ấy cũng đã "vận" vào chị từ những năm cắp sách đến trường ở quê nhà Hải Dương. Dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng chị sớm bộc lộ năng khiếu và tham gia sôi nổi các hoạt động văn nghệ (múa, hát, diễn tiểu phẩm) của nhà trường. 

"Mưa dầm thấm lâu" nghệ thuật đã ăn vào máu của chị từ lúc nào không hay để rồi trong kỳ thi đại học năm ấy, chị đã tự tin đăng ký dự thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với một cô gái tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo lên Thủ đô, mộc mạc tới mức đi thi không biết đánh son phấn như các bạn vậy mà lại thi đỗ đến Á khoa của Khoa Sân khấu - Điện ảnh, chị bảo đó là may mắn, còn tôi thì không hẳn nghĩ là vậy. Đó phải là một quá trình rèn luyện bền bỉ, nỗ lực, đam mê cháy bỏng và tâm huyết rất lớn.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường dài hứa hẹn nhiều chông gai, thử thách phía trước đang đợi cô gái xứ Đông. "Vào học trong trường, được học tập, trao đổi cùng các bạn đến từ khắp mọi miền mới thấy nghề diễn là công việc không hề dễ dàng. Và khi ấy câu nói của Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng đã giúp tôi có nhận thức đúng đắn hơn về nghề mà mình sắp theo đuổi: "Sinh viên đi học các trường nghệ thuật, tôi chia làm 2 loại: Một là đam mê nghề thật sự, loại còn lại là lười lao động thấy ánh hào quang lấp lánh của nghề nên bị hấp dẫn chứ chưa nhìn thấy mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người đi trước", diễn viên Trúc Mai chia sẻ.

Máu nghệ sĩ chảy trong từng tế bào

Diễn viên Trúc Mai được khán giả biết đến khá sớm qua một loạt phim, như: "Tháng 13", "Người đàn bà thứ hai", "Đi qua bóng tối", "Những đứa con biệt động Sài Gòn"… rồi ra trường có một công việc ổn định ở Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân (nay là Nhà hát Công an Nhân dân) và những tưởng sự nghiệp diễn xuất của chị sẽ như "diều gặp gió". 

Tuy nhiên chị có khoảng thời gian về làm công tác tuyên truyền tại Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Hải Dương. Tất nhiên, ở đó chị vẫn được làm nghệ thuật nhưng chỉ là không thường xuyên và không phải là nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng chính quãng thời gian được sống và rèn luyện một cách chính quy, tinh nhuệ trong lực lượng Công an Nhân dân, chị mới hiểu ra rằng, dù làm ở bất cứ môi trường nào, máu nghệ sĩ vẫn sôi sục chảy trong từng tế bào. Đam mê và khát vọng được cống hiến trên sân khấu, điện ảnh chưa bao giờ tắt trong chị. Điều đó đã thôi thúc chị một lần nữa dám ước mơ, dám theo đuổi lại đam mê cháy bỏng ngày nào.

Nghệ sĩ Trúc Mai trong vở kịch "Con đò của mẹ".

Quay về Nhà hát chưa lâu nhưng chị đã khẳng định được chỗ đứng khi góp phần vào thành công chung của vở "Vẫn sống" giành Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an" lần IV năm 2020 và với việc xuất sắc vào vai Minh Ngọc, chị đã giành được tấm Huy chương Bạc đầu tiên trong sự nghiệp. Hay vở "Con đò của mẹ"… 

Nói về sự trở lại này, nữ diễn viên cho biết: "Thực sự tôi nghĩ bản thân đã rất may mắn khi quay lại với sân khấu, được sự dìu dắt, giúp đỡ của những người đi trước vừa là lãnh đạo vừa là những người anh, người chị của mình, rồi sự chỉ bảo, chia sẻ của bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là sự "nhào nặn" tài tình của đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng".

Không chỉ trở lại với những vai diễn sân khấu, Trúc Mai còn dấn thân với những vai diễn truyền hình mà ấn tượng là bộ phim "Hãy nói lời yêu" đang phát sóng trên kênh VTV3 vào 21h30 tối thứ 5, thứ 6 hằng tuần được đông đảo khán giả quan tâm. Trong phim, Trúc Mai vào vai Trâm - cô "tiểu tam" đã chen vào cuộc hôn nhân của ông Tín, bà Hoài và từ đó làm nảy sinh những mâu thuẫn, những bế tắc và hậu quả đáng phải suy ngẫm. Đây là lần đầu tiên chị được giao dạng vai kiểu như thế. 

"Ngay từ khi nhận kịch bản, tôi đã xác định sẵn tư tưởng sẽ bị khán giả ghét nhưng đôi khi nhân vật mình thể hiện khiến cho phần đông khán giả không ưa thì mình tự nhủ phải làm cho đến nơi, đến chốn. Tuy nhiên, ngoài bộ phận khán giả ghét và chỉ trích vai diễn đó thì vẫn có một bộ phận đông khán giả theo dõi và ủng hộ tôi từ trước tới nay chứ không phải chỉ bộ phim này. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm kích và cũng là động lực để bản thân cố gắng hơn nữa", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Mong muốn cống hiến nhiều hơn nữa

Gác lại chuyện những vai diễn, diễn viên Trúc Mai chỉ tay vào mấy tấm hình về những cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đang "phơi mình" trên những cánh đồng nắng nóng như đổ lửa giúp người dân ở tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang thu hoạch nông sản mà chị vừa đăng trên Facebook. 

Rồi chị quay sang nói với tôi bằng giọng đầy tự hào: "Trong lực lượng của chúng tôi, mỗi công việc, mỗi bộ phận có chức năng, tính chất khác nhau dù trực tiếp hay gián tiếp nhưng tất cả vì chung một mục tiêu "Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ". Trên mặt trận chống dịch COVID-19 cũng vậy, các chiến sĩ đều không quản ngại nguy nan, sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu để cùng nhau giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc. Và ở "hậu phương", các nghệ sĩ chúng tôi luôn mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa thông qua các vai diễn để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn".

Ngô Khiêm
.
.