Vì sao phải học bơi?

Chủ Nhật, 14/07/2024, 12:28

Lão Trương là một tay bơi giỏi. Mùa hè năm nay ông mở một lớp dạy bơi, không ngờ lại cực kỳ sôi động, người đăng ký học rất đông nên lão Trương quyết định ngừng tuyển học sinh.

Có một người tên là Đại Lý cứ nhất định phải được học đợt này, anh ta suýt làm nổ tung điện thoại di động của lão Trương. Khi gặp nhau, lão Trương đã khuyên anh ta: "Anh Đại à, năm sau vẫn còn nhiều cơ hội để học bơi mà".

Đại Lý tỏ ra rất sốt ruột: "Không thể được ông ạ. Hãy nhìn vận động viên Diệp Thi Văn, cô ấy bắt đầu học bơi từ năm 6 tuổi và trở thành nhà vô địch Olympic ở tuổi 16. Tài năng của con gái tôi không bằng những người khác nếu không học bơi từ năm 5 tuổi thì sau này làm sao trở thành người nổi tiếng như Diệp Thi Văn được?".  

ec0ae9a2a440061e5f519.jpg -0
Minh họa Lê Tâm

Lão Trương nghe vậy không khỏi bật cười, thật đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ nhưng nghĩ lại nếu nhà vô địch thế giới tương lai thực sự bị bỏ lỡ thì đó chẳng phải là một tội lỗi lớn sao? Lão đành chấp nhận một trường hợp ngoại lệ và Đại Lý rất vui vẻ cảm ơn lão.

Nhưng ngay khi Đại Lý vừa đi khỏi thì một người họ Tiền biết chuyện này đã vô cùng tức giận đến gặp lão Trương để thương lượng, ông ta nói rằng ông ta là người đầu tiên bị chặn khi ngừng nhận danh sách đăng ký học và theo lý thì ông ta mới là trường hợp ngoại lệ. 

Thấy ông họ Tiền nói có lý, lão Trương không muốn trực tiếp từ chối liền nảy ra ý tưởng, hỏi: "Động cơ học bơi của ông là gì? Nếu không gây ấn tượng được với tôi thì ông vẫn không có cơ hội đâu".

Ông họ Tiền nói: "Ngày nay, nhiều thành phố mùa mưa thường gặp tình trạng ngập úng nghiêm trọng và rất nhiều người đến Bắc Kinh để 'ngắm biển', đến Vũ Hán để “xem thác”. Do vậy bơi lội đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của con người, bơi lội trở thành kỹ năng thoát khỏi cái chết trong mùa lũ của mọi người".

Nghe ông họ Tiền nói, lão Trương rất cảm động, nắm lấy tay ông họ Tiền nói: "Ông quả thực là một người có tầm nhìn xa trông rộng, vì bảo vệ cuộc sống mà nhất định phải học bơi nên tôi phải chấp nhận ông là một trường hợp cá biệt!".

Tuy nhiên, ông họ Tiền cũng không vội mừng mà kéo một người phụ nữ có khuôn mặt ủ rũ đến bên cạnh cầu xin lão Trương: "Đây là bà Chu hàng xóm của tôi, bà ấy đang lo lắng đến phát điên vì sự việc cả đời của con trai mình, bà Chu cũng rất muốn học bơi, xin ông hãy nhận bà ấy học đợt này".

Lão Trương có vẻ bối rối: "Thật sự là một chuyện kỳ lạ trong thiên hạ. Sao bơi lội lại dính líu đến chuyện hôn nhân của con trai bà ấy?".

Nghe lão Trương nói vậy, bà Chu vừa sụt sùi vừa nói: "Lão Trương ơi, con trai tôi năm nay đã 36 tuổi, nó không được hoạt bát, mồm mép chậm chạp, tuy biết bơi nhưng chưa bao giờ vượt qua được cuộc khảo nghiệm của nữ giới nên nó vẫn còn độc thân. Tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài việc tự mình giải quyết vấn đề khó muôn thuở này cho nó vậy".

"Vấn đề khó muôn thuở?". Lão Trương lại càng cảm thấy khó hiểu: "Bơi lội có thể giải quyết được vấn đề khó muôn thuở nào vậy?".

"Vấn đề này mà ông cũng không biết à?". Bà Chu lộ vẻ kinh ngạc, "Khi ông mới yêu, không phải người phụ nữ đó đã hỏi ông 'Mẹ anh và tôi cùng lúc bị ngã xuống sông thì anh cứu ai trước?'. Ông nghĩ xem nếu tôi biết bơi thì vấn đề khó này sẽ không bao giờ gây rắc rối cho con trai tôi nữa!".

Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Lưu Nha Quân (Trung Quốc)
.
.