Phải đủ tám nhát

Thứ Năm, 23/03/2023, 12:04

Thuở thiếu thời, có một thanh niên tên Lưu Nhị, rất mê tín, một lần gặp được thầy bói, ông thầy này phán rằng bản mệnh của Lưu Nhị có duyên với con số 8, nếu gắn bó với con số này sẽ mang lại may mắn cho hắn. Từ đó, con số 8 cứ như một con quỷ bám riết lấy Lưu Nhị, luôn đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn.

Một ngày nọ, Lưu Nhị đang đi trên trên phố thì gặp lại người bạn cũ là Thiết Đầu. Thiết Đầu phấn khích chạy đến, nhưng Lưu Nhị  không ngước mắt lên, chỉ lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra và nhìn chằm chằm vào nó, nói: "Chờ một chút ta sẽ nói chuyện, chờ một chút nhé!". Thiết Đầu cùng hắn nhìn chằm chằm đồng hồ bỏ túi, cũng không biết Lưu Nhị đang làm cái trò gì, cho đến khi Lưu Nhị kêu lên: "Kim dài đã chỉ số 8 rồi!". Nói xong, hắn mới đút đồng hồ vào túi, ngửng đầu lên chào Thiết Đầu và bắt đầu hàn huyên với nhau.

mh4.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

Thiết Đầu cũng đã từng nghe nói rằng Lưu Nhị rất quan tâm đến con số 8, nhưng anh ta không ngờ rằng mình chứng kiến Lưu Nhị gặp lại bạn trong tình huống choáng váng như vậy và lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Lưu Nhị muốn đãi Thiết Đầu ăn tối nên chọn một nhà hàng có số nhà là số 8, ngồi xuống bàn thứ 8 tính từ cửa ra vào, gọi đủ 8 món ăn, giục người phục vụ trong 8 phút là phải chuẩn bị xong món ăn.

Thiết Đầu nói: "Lão huynh, như thế thật sự là gặp phải rất nhiều phiền toái, có cần thiết như vậy không?".

Lưu Nhị không nghe, lắc đầu nói: "Chuyện này rất quan trọng, nếu có lòng thành tất sẽ linh ứng, tớ rất tin là mình có duyên với con số 8, phàm là chuyện gì đụng chạm đến con số 8 đều sẽ thành công, nếu "dính" được thì nhất định phải bám cho dính". Tuy nhiên, Lưu Nhị đã sớm nếm phải trái đắng, phải ăn hết 8 món ăn gọi cho hai người là quá nhiều, Lưu Nhị còn nhất quyết kiên trì uống hết 8 ly rượu, kết quả là vừa ra khỏi nhà hàng, bụng hắn đã sôi sùng sục rồi đánh hơi nghe "ùm" một tiếng. Giây lát sau, bụng Lưu Nhị đau như bị dao cắt, mồ hôi đầm đìa, may là cách đó không xa có một nhà vệ sinh công cộng, Lưu Nhị vội vàng chạy đến.

Thiết Đầu đứng đợi bên ngoài khá lâu, tính ra đã khoảng hơn 8 phút, còn đang thắc mắc, chợt nghe thấy tiếng Lưu Nhị từ bên trong gọi ra: "Thiết Đầu này, nếu cậu vội thì hãy cứ đi trước đi, đừng chờ tớ!". Thiết Đầu sửng sốt, hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì Lưu Nhị đáp: "Ôi, tớ ngồi ở trong này mới bị muỗi chích có năm nhát thôi nên còn phải cố đợi một lát cho muỗi chích thêm 3 nhát nữa cho đủ 8 nhát thì mới có thể đi ra ngoài!".

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Giang Cảnh Chấn (Trung Quốc)
.
.