Nhân viên xuất sắc

Thứ Năm, 02/02/2023, 14:44

Ngày hôm đó vì để kịp ra ngoại thành tôi đứng trước chung cư vẫy một chiếc taxi. Khi tôi đã ngồi thoải mái ở ghế sau người lái xe vô cùng cởi mở bắt đầu trò chuyện với tôi.

“Khu chung cư của ông thật là đẹp”, Anh ta nói.

“Ờ, cũng tốt”, Tôi thờ ơ trả lời.

“Tôi dám đánh cuộc với ông rằng căn hộ của ông rất nhỏ”, Anh ta nói với giọng tự tin

Nghe anh ta nói vậy, tôi hứng thú hẳn lên: “Anh nói rất đúng, căn hộ của tôi thực sự rất nhỏ”.

“Thế ông có nghe nói đến việc tu sửa và cải tạo căn hộ không?”. Anh ta lại hỏi.

b2b85e7ceef335ad6ce2.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

“Ờ, tôi cũng có nghe người ta nói”. Tôi trả lời.

“Kỳ thực, lái taxi chỉ là công việc nghiệp dư, công việc chính của tôi là thiết kế cải tạo nhà ở cho phù cho hợp với yêu cầu của khách hàng để họ có thể sử dụng hợp lý và hiệu quả không gian căn hộ của mình”. Anh ta nói.

Tiếp theo anh ta hỏi tôi có định tu sửa cải tạo lại căn hộ của gia đình mình không.

“Vấn đề này tôi chưa hề nghĩ đến. Nhưng thật sự tôi rất muốn không gian căn hộ nhà tôi rộng hơn. Tôi nghe nói có một công ty nổi tiếng chuyên làm việc này”. Tôi trả lời

“Ờ, ông nói là công ty thiết kế cải tạo California, đây là một công ty lớn, việc tôi làm cũng tương tự như họ nhưng giá rẻ hơn nhiều”. Anh ta tiếp tục nói: “Ông có thể gọi điện thoại đến công ty California nói rằng ông cần cải tạo lại căn hộ và họ sẽ cử người đến nhà ông để xem xét và bàn về giá cả. Khi họ làm xong phần dự toán thiết kế ông yêu cầu họ để lại cho ông một bản. Việc này có thể là họ sẽ không đồng ý đâu nhưng ông nói rằng ông cần bản vẽ thiết kế cải tạo để cho bạn gái hay vợ của ông tham khảo ý kiến thì họ nhất định sẽ đưa cho ông. Khi đã có được bản thiết kế rồi ông hãy gọi điện cho tôi, tôi bảo đảm rằng tôi sẽ làm đúng và đẹp như họ nhưng giá chỉ bằng 70%”.

“Nghe anh nói thật là thú vị. Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh muốn đến thăm văn phòng của tôi thì chúng ta có thể bàn bạc nhiều vấn đề nữa”.

Người lái xe nhận cái danh thiếp của tôi giật mình đột ngột đánh tay lái làm chiếc xe suýt nữa thì lao xuống vệ đường.

“Chúa ơi!" - Anh ta kêu lên - “Ông là Neil Erte! Người sáng lập ra công ty thiết kế cải tạo căn hộ California. Tôi đã nhìn thấy ông ở trên tivi, tôi thấy ý tưởng của ông vô cùng tốt tôi mới làm theo ông”. Anh ta vừa nói vừa nhìn qua gương chiếu hậu để dò xét thái độ của tôi.

“Đáng nhẽ ra tôi phải nhận ra ông ngay, thật có lỗi quá ông Neil Erte. Những điều tôi nói lúc nãy không phải là giá của công ty ông quá đắt, cũng không phải là tôi...”.

“Ờ, anh đừng nên quá xúc động, tôi rất thích tính cách của anh. Anh rất thông minh và có chí tiến thủ, tôi đánh giá cao anh ở điểm này. Anh biết khách hàng đều là những người nghe trung thực nhất cho nên họ không thể không nghe lời anh tuyên truyền. Nói thực lòng làm được như anh là rất cần có dũng khí, sao anh không đến tìm tôi?”.

Không cần phải nói nhiều, anh ta nhất định sẽ đến làm việc ở công ty tôi, không những thế anh ta còn trở thành một trong những nhân viên rất xuất sắc!

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Neil Erte (Mỹ)
.
.