Người bảo vệ tốt bụng

Chủ Nhật, 04/05/2025, 11:49

Lão Lý là một nhân viên bảo vệ rất tốt bụng, trưa hôm đó, lão nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đi cùng nhau vào khu dân cư. Chưa bao giờ lão nhìn thấy người đàn ông đó, nhưng người phụ nữ thì lão quá biết, đó là cư dân ở tại khu dân cư này, cô ấy tên là Kim Mỹ.

Thấy Kim Mỹ đặc biệt nhiệt tình với người đàn ông này, lão Lý càng thêm thận trọng, ông ta biết chồng của Kim Mỹ là Đại Tráng hiện đang đi công tác, liệu có phải Kim Mỹ đang ngoại tình không?

Nửa giờ sau, đột nhiên có người từ cổng đi vào, lão Lý nhìn thấy thì rất kinh ngạc, đó là Đại Tráng đi công tác trở về!

z6554776572828_4eb02672c94b2e62296fdbfbdd3f52fa.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

Lão Lý biết tính tình của Đại Tráng rất nóng nảy, nếu bắt quả tang vợ đang ngoại tình sẽ có người bị giết chứ chẳng chơi! Nghĩ vậy, lão Lý vội vàng kéo Đại Tráng lại và nói: “Đại Tráng, con đã về rồi. Đến đây, chúng ta cùng chơi ván cờ vua nhé!”.

Đại Tráng thường chơi cờ với Lão Lý, nhưng lúc này anh ta có vẻ đang vội vã về nhà. Lão Lý hiểu ra: Đại Tráng đã có tin tức, muốn bất ngờ bắt sống Kim Mỹ tại trận!

Lão Lý kéo Đại Tráng vào phòng bảo vệ, nói: “Nào, chỉ một ván thôi mà!”. Đại Tráng không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống. Lão Lý nhân cơ hội này bày bàn cờ ra.

Dù sao Đại Tráng cũng là người rất thích chơi cờ vua, chỉ sau hai nước đi, tâm trí anh ta đã hoàn toàn đặt trên bàn cờ. Lão Lý sợ có chuyện không may xảy ra nên đã nhanh chóng thua cuộc. Đại Tráng vội vàng đứng dậy nói: “Lão thua rồi nhé, tôi phải về rồi!”.

Lão Lý bắt đầu tỏ ra như trẻ con: “Không được, không ăn non thế được, chúng ta phải chơi lại, ván này ta nhất định sẽ phải thắng ngươi...”. Nói xong lại bày quân cờ ra, Đại Tráng không còn cách nào khác, đành phải ngồi lại, tiếp tục chiến đấu với lão.

Không lâu sau, lão Lý nhìn thấy Kim Mỹ và người đàn ông kia ra khỏi hành lang và đi về phía này. Ván cờ còn hai nước nữa mới là kết thúc, nếu lúc này Đại Tráng đứng lên, chẳng phải sẽ vô tình nhìn thấy Kim Mỹ và người đàn ông kia sao? Lão Lý cố tình do dự và bắt đầu tìm cách trì hoãn. Sự lôi kéo này khiến Đại Tráng tức giận hét lớn: “Cút khỏi đây ngay!”.

Tiếng hét của Đại Tráng thu hút Kim Mỹ nhìn về phía phòng canh bảo vệ. Lão Lý không ngờ Kim Mỹ không những không lẩn tránh mà còn xông vào, túm lấy Đại Tráng rồi lớn tiếng: “Anh thật đáng chết, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận mời thầy hiệu trưởng Ngô đến nhà ăn trưa để giải quyết chuyện học hành của con trai, bảo anh phải về sớm, thế mà anh lại vào đây chơi cờ...”.

Lúc này lão Lý ngớ người, đứng như trời trồng.

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Lý Đông Mai (Trung Quốc)
.
.