Ngủ với ma

Thứ Năm, 24/02/2022, 15:53

Một giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Cardiff đang tổ chức một cuộc hội thảo về siêu nhiên. Để tạo cảm giác cho khán giả của mình, giáo sư hỏi:

- Có bao nhiêu người ở đây tin vào ma?

 Khoảng 90 người giơ tay.

- Chà, đó là một khởi đầu tốt. Trong số những người tin vào ma, có ai trong số các bạn nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy ma không?

Khoảng 40 học sinh giơ tay.

- Điều đó thực sự tốt. Tôi thực sự rất vui vì đây là một vấn đề nghiêm túc. Có ai ở đây đã từng nói chuyện với một con ma chưa?

15 học sinh giơ tay.

Ngủ với ma -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

- Tuyệt vời. Có ai ở đây đã từng chạm vào một con ma?

Ba học sinh giơ tay.

- Thật là tuyệt. Nhưng để tôi hỏi các bạn một câu nữa... Có ai trong số các bạn đã từng ngủ với một con ma chưa?

Một học viên giơ tay.

- Ồ anh, trong suốt những năm tôi giảng dạy, chưa ai từng tuyên bố đã ngủ với ma. Bạn phải lên đây và cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn.

Học viên gật đầu và bước lên bục nói:

- Nói cho chính xác thì không phải chỉ có một mình tôi ngủ với con ma mà có cả vợ tôi cùng ngủ nữa đấy.

- Chuyện là thế nào, bạn có thể nói kỹ hơn được không?

- Chuyện này cũng mới xảy ra khoảng một năm nay thôi, từ ngày tôi mắc chứng nghiện rượu và thường say quắc cần câu thì mới lê được xác về nhà. Hôm ấy tôi vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, thấy vợ tôi và một người đàn ông đang nằm trên giường, tôi lườm lườm hỏi: "Tôi cực khổ đi làm kiếm tiền về, cô lại lôi giai lên giường hú hí à?". Vợ tôi liền nói ngay: "Này ông ơi ông say quá mất rồi, nhìn lại đi, đó là ông say, ông đang nằm đó chứ không lẽ tôi ngủ với con ma men à. Đúng là say nhìn gà hóa cuốc, bản thân mình mà cũng chả nhận ra". Nghe vợ tôi nói thế, tôi tin ngay, chắc đó là con ma men thật và cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi nằm lăn ra ngủ một mạch, sáng tỉnh dậy thì chỉ thấy tôi và vợ còn ở trên giường, cửa phòng ngủ thì vẫn khóa, không phải ma là gì?.

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của Martini (Mỹ)
.
.