Năm lá thư gửi Thượng đế

Thứ Sáu, 21/03/2025, 11:10

Leroy bước vào bếp, nơi mẹ cậu đang bận chuẩn bị bữa tối. Ngày sinh nhật của Leroy sắp đến nên Leroy nghĩ đây là thời điểm tốt để nói với mẹ điều mình muốn.

- Mẹ ơi, sinh nhật lần này của con, con muốn có một chiếc xe đạp.

Leroy thường xuyên gặp rắc rối, cậu đã gặp rất nhiều điều rắc rối cả ở trường và ở nhà.

- Con có xứng đáng nhận được một chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật của mình không? - bà mẹ hỏi.

- Đương nhiên rồi mẹ ạ - Leroy đáp.

Năm lá thư gửi Thượng đế -0
Minh họa Lê Tâm

Bà mẹ suy nghĩ một chút sau đó yêu cầu Leroy điểm lại những gì mình đã làm được trong năm qua: "Leroy, con hãy trở về phòng suy nghĩ về thành tích con đạt được trong năm nay của con, sau đó viết một bức thư gửi cho Chúa. Con hãy nói cho Chúa biết vì sao ngày sinh nhật con phải được tặng một chiếc xe đạp" .

Leroy bước từng bước nặng nề trở về phòng, ngồi xuống bàn học viết một lá thư cho Chúa:  "Chúa kính mến ơi, năm nay con là một cậu bé rất ngoan. Con muốn được tặng một chiếc xe đạp làm quà ngày sinh nhật, con muốn một chiếc màu đỏ. Người con ngoan của Chúa. Leroy".  

Leroy đã không nói ra sự thật. Năm nay, cậu không nghe lời bố mẹ và thường gây ra những vụ rắc rối, cậu xé bỏ lá thư và viết một lá thư khác:

"Chúa kính mến, con là Leroy, một đứa con của Chúa. Năm nay, con là một đứa trẻ tương đối ngoan. Con muốn có một chiếc xe đạp màu đỏ làm quà ngày sinh nhật của con. Cảm ơn Chúa, đứa con ngoan của Chúa. Leroy".

Viết như vậy cũng chưa đúng sự thật, vì vậy, Leroy lại xé lá thư thứ hai và viết một lá thư khác: "Chúa kính mến, năm nay con đã là một đứa trẻ ngoan, trong ngày sinh nhật lần này con thực sự muốn được tặng một chiếc xe đạp màu đỏ. Leroy".

Leroy biết rằng bức thư này không thể gửi cho Chúa được nên cậu lại viết bức thư thứ tư:  "Chúa kính mến, con biết năm nay con không phải là một đứa trẻ ngoan, con xin lỗi về điều đó. Đến ngày sinh nhật của con, chỉ cần Chúa tặng con một chiếc xe đạp màu đỏ, con hứa sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan.

Tạm biệt! Xin cảm ơn Chúa  

Leroy".

Leroy nghĩ rằng ngay cả khi mình nói ra sự thật thì cậu cũng không thể có được một chiếc xe dạp. Cậu rất buồn, cậu đi xuống dưới nhà nói với mẹ rằng cậu muốn đến nhà thờ. Bà mẹ cho rằng kế hoạch sinh nhật của con trai đã có hiệu quả. Leroy lặng lẽ đi đến nhà thờ, bước đến trước bàn thờ Chúa. Cậu thấy xung quanh không có ai, cậu cúi xuống nhặt một bức tượng Đức Mẹ đồng trinh và giấu bức tượng vào áo trong rồi chạy khỏi nhà thờ trở về nhà.

Về đến phòng Leroy đóng cửa lại, lấy giấy bút ra và viết bức thư thứ 5 cho Chúa: "Chúa kính mến, mẹ của Chúa đang ở trong tay con, nếu Chúa muốn gặp được mẹ hãy cho con một chiếc xe đạp, chắc Chúa biết con là ai rồi chứ?

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Albert Jack (Anh) 
.
.