Không dám uống bia nữa

Thứ Bảy, 14/05/2022, 08:56

Jamie làm việc trong một công ty, trong công ty có một quán ăn nội bộ, quán ăn này chỉ mở cửa phục vụ nhân viên công ty, tất cả đồ uống và đồ ăn đều được miễn phí. Jamie rất thích uống bia, anh ta thường xuyên đến quán ăn nội bộ và lần nào cũng xin một ly bia lớn.

Nhưng cách đây không lâu, công ty đã tổ chức cho nhân viên một chuyến đi du lịch. Sau khi trở về, rất nhiều đồng nghiệp đã phát hiện ra một điều kỳ lạ: Jamie không bao giờ uống bia ở quán ăn nội bộ nữa, mỗi lần đến đây đều ra máy bán hàng tự động bên ngoài quán ăn để tự mua cho mình một lon bia.

Việc Jamie không uống bia của công ty đã rất nhanh đến tai ông chủ. Ông ta cho gọi Jamie lên, nghiêm túc hỏi tại sao anh ta lại không uống bia trong quán ăn của công ty nữa thì Jamie do dự, ấp úng mãi và cuối cùng đành phải kể lại câu chuyện đã qua.

Không dám uống bia nữa -0

Trong lần công ty tổ chức chuyến đi du lịch ấy, Jamie và một nhân viên khác tên là Bob đã được ban tổ chức sắp xếp cho ngồi chung một xe, nhưng không ngờ ngay lúc vừa khởi hành thì trong thành phố lại xảy ra tắc đường, sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì xe cộ gần như tắc cứng tại chỗ. Vì lúc vội vã ra khỏi nhà, Bob đã không kịp ăn sáng nên vừa đói vừa khát, đúng lúc đó chiếc xe tình cờ vừa vặn dừng lại ngay trước một tiệm bánh nên Bob khui một lon bia, uống ừng ực mấy hơi thật dài rồi nhảy xuống xe tranh thủ chạy đi mua bánh pizza để ăn.

Jamie vò đầu bứt tai rồi nói tiếp: “Trong khi Bob đi mua bánh pizza, tôi ngột ngạt khó chịu quá, muốn đi tiểu, nhưng lại sợ vướng xe cộ đông đúc nên tôi không dám xuống xe để “giải quyết nỗi buồn”. Tôi nhấc lon bia, thấy Bob đã uống gần hết bia rồi nên đánh liều dùng lon bia uống dở đó làm đồ chứa, tè dầm vào đó. Sau đó, Bob mua đồ ăn rồi lên xe, anh ta cầm lon bia đó dốc ngược lên nhấp luôn một hơi. Ôi Chúa ơi, tôi đã không kịp để ngăn cậu ấy lại! Tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên được ánh mắt của Bob đang chằm chằm nhìn vào tôi, sững sờ, tức giận, bất lực và phẫn uất ...”.

Ông chủ không nhịn được, phì cười và hỏi: “Cái câu chuyện đã xảy ra với các anh hôm ấy có vẻ không liên quan gì đến bia của công ty. Tôi nghe nói là bây giờ anh chỉ uống bia lon mua ở bên ngoài, anh giải thích thế nào?”.

“Ồ vâng, thưa sếp”, Jamie thở dài và buồn bã liếc nhìn ông chủ, “Chẳng lẽ, sau lần đi du lịch trở về ông đã quên rồi sao? Tôi không dám uống bia của công ty nữa vì sau chuyến đi đó, công ty có sắp xếp lại nhân sự, Bob đã được chuyển sang làm việc ở quán ăn nội bộ của công ty, chuyên chịu trách nhiệm phục vụ bia!”.

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Jimmy Dorman (Mỹ)
.
.