Đổi màu xe hơi

Chủ Nhật, 05/10/2025, 07:58

Hôm ấy, Vương Cường nhận được điện thoại của lão Lâm hẹn gặp mặt buổi tối. Hóa ra, lão Lâm sắp được thăng chức nên trong lúc cao hứng định mời khách chúc mừng luôn một bữa. Lão Lâm hẹn Vương Cường khi nào tan làm thì đứng đợi ở cửa công ty, lão sẽ tiện đường qua đón tới nhà hàng.

Tan làm, Vương Cường xuống dưới tầng đợi. Một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen đi tới đỗ cạnh Vương Cường. Kính xe hạ xuống, lão Lâm thò đầu ra nói: “Còn ngẩn ra làm gì thế? Mau lên xe!”.

Đổi màu xe hơi -0
Minh họa Lê Tâm

Vương Cường ngớ người ra, bởi chiếc xe mà lão Lâm mới mua có màu đỏ, sao giờ lại biến thành đen thế này? Vương Cường mở cửa xe, vừa ngồi vào trong xe thì một viên cảnh sát bước tới, giơ tay chào với lão Lâm rồi nói: “Anh đỗ xe trái phép, mời anh xuống xe ký biên bản phạt!”.

Lão Lâm ngoan ngoãn xuống xe. Cảnh sát cầm giấy tờ xe xem rồi nghiêm khắc nói với lão Lâm: “Màu xe đăng ký là màu đỏ, sao lại biến thành đen?”.

Lão Lâm cười hề hề nói: “Đồng chí cảnh sát, xe của tôi đúng là màu đỏ, để thay đổi tâm trạng nên hai hôm trước tôi có dán lớp màng trang trí…”.

Viên cảnh sát gật gật đầu, nhanh chóng viết xong biên bản phạt, nói với lão Lâm: “Ngoài vi phạm dừng đỗ, anh còn tự ý thay đổi màu xe mà chưa được sự cho phép của các cơ quan quản lý, anh đi nộp phạt đi”. Sau khi viên cảnh sát rời đi, lão Lâm hết sức buồn rầu. Vương Cường đứng bên cạnh nói: “Cái cậu này, đang yên đang lành lại đổi màu xe làm cái gì? Không phải cậu nói màu đỏ mới cá tính, nên mới mua xe màu đỏ hay sao?”.

Lão Lâm trợn mắt nhìn Vương Cường, nói: “Cậu thì hiểu cái gì? Tiền là chuyện nhỏ, vì tiền đồ của tôi, không thể không đổi màu xe!”.

Vương Cường lúc này đã trở nên mơ hồ, màu xe với tiền đồ của lão Lâm thì có liên quan gì với nhau? Lão Lâm lúc ấy mới thở dài, nói: “Haizz, lãnh đạo của tôi có bố vợ vừa mới qua đời, ông ấy nghe nói tôi mới mua xe nên nhờ tôi giúp đưa đón người nhà vào hôm viếng”.

Vương Cường ngơ ngác không hiểu: “Vậy thì sao?”.

Lão Lâm nói: “Cậu nghĩ mà xem, vào đúng cái lúc then chốt quan trọng chuẩn bị thăng chức, làm sao tôi có thể để lại bất cứ ấn tượng xấu nào với lãnh đạo chứ? Làm sao mà tôi lái xe đỏ đi đám ma được?”.

Bích Chuyên (dịch)

Truyện vui của Mã Quang (Trung Quốc)
.
.