Đoán quà

Thứ Bảy, 09/04/2022, 13:09

Cô Lisa là giáo viên thực tập tại một trường mẫu giáo ở thị trấn nhỏ thuộc bang Texas, Hoa Kỳ. Sau khi kết thúc năm học, theo thông lệ, các em học sinh sẽ tự chuẩn bị một món quà tặng cho giáo viên của mình để bày tỏ lòng tri ân.

Từng học sinh xếp hàng tặng quà cho cô Lisa cùng những lời chúc ý nghĩa trong ngày lễ tổng kết cuối năm học. Đầu tiên là con trai của người bán hoa, cậu bé vui vẻ đặt món quà được gói gọn gàng lên bàn và nói lời cảm ơn với cô giáo. Cô Lisa khẽ mỉm cười, lắc nhẹ món quà và hóm hỉnh hỏi:

- Cô đã đoán được trong hộp quà xinh xắn này có gì rồi, hmm…vài bông hoa đúng không nè?

 Cậu bé ngạc nhiên hỏi cô Lisa:

- Đúng ạ, bằng cách nào mà cô biết được ạ?

Đoán quà -0
Minh họa: Lê Tâm

Cô Lisa thần bí nói:

- Cô có phép thuật đoán quà tặng đấy.

Con gái của chủ cửa hàng bánh ngọt có mái tóc màu vàng được thắt đuôi sam gọn gàng nghi ngờ bước đến và tặng món quà gói trong hộp màu hồng nhạt cho cô Lisa. Cô Lisa cầm món quà lên, giả vờ ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nhẹ nói:

- Phép thuật của cô nói với cô rằng trong hộp quà chính là những món bánh ngọt xinh xắn.

Cô học trò bé nhỏ trầm trồ kêu lên:

- Cô Lisa thật giỏi, trong hộp là bánh ngọt mà tự tay con và mẹ làm để tặng cô ạ.

Tiếp đến là cậu con trai của chủ cửa hàng rượu, cô Lisa cầm món quà của cậu bé và nhận ra một góc hộp quà đang rỉ nước. Cô dùng ngón tay lấy một giọt chất lỏng màu vàng bị rỉ từ góc hộp và chạm ngón tay lên lưỡi mình để nếm. Cô Lisa mỉm cười nói:

- Đây chắc hẳn là rượu Chardonnay?

Nét mặt vui mừng của cậu bé lộ rõ:

- Không phải ạ.

 Cô Lisa lại dùng ngón tay nếm thử thêm một lần nữa chất lỏng bị rỉ từ hộp quà, cô hỏi:

- Vậy là rượu Champagne rồi?

Cậu bé hào hứng lắc đầu:

- Vẫn không phải ạ.

 Cô Lisa thử nếm thêm một lần nữa nhưng vẫn không thể đoán được, cô lắc đầu cười nói:

- Cô chịu thua rồi, phép thuật của cô không thể đoán chính xác được, em nói xem trong quà là gì nào.

 Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ với sự phấn khích tột độ đáp:

- Đó là một chú chó con ạ.

Nghe thế cô giáo vội bụm miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh.

 An Khánh (dịch)

Truyện vui của Streamy (Mỹ)
.
.