Điều kiện bất khả thi

Thứ Bảy, 22/07/2023, 17:54

Tiểu Minh luôn đạt điểm xuất sắc, nhưng trong kỳ thi học kỳ lần này kết quả lại tụt dốc nghiêm trọng.Bố cậu tức giận nói: “Nghe này, kỳ thi tới nhất định con phải trở lại top 5”.

“Thật sao? Vậy bố xem có thể bỏ rượu được không? Nếu bố có thể bỏ được rượu, con bảo đảm sẽ trở lại top 5”. Nghẹn ngào mãi, một lúc lâu sau, ông bố mới nghiến răng nói: “Được, bố chấp nhận đề nghị của con. Thử thách sẽ bắt đầu từ ngày mai, bố sẽ quyết tâm bỏ rượu!”.

Mấy tuần sau, bố của Tiểu Minh đã thực sự bỏ được rượu và Tiểu Minh cũng vươn lên đứng thứ năm trong lớp.Bố cậu rất vui, nhưng ông vẫn tiếp tục ra điều kiện: “Tiểu Minh, vị trí thứ năm không phải là mục tiêu cuối cùng của bố con chúng ta. Con hãy tự cố gắng hơn để lọt vào top 3 của lớp”.

Điều kiện bất khả thi -0
Minh họa Lê Tâm.

Tiểu Minh nghiêm túc nhìn bố: “Lọt vào tốp 3, tốp dẫn đầu? Rất khó nhưng con nghĩ mình có thể làm được nếu như bố chấp nhận vượt qua một thử thách nữa”.

Bố Tiểu Minh ngạc nhiên:

- Ý con như vậy là sao?

- Rất đơn giản, chỉ cần bố bỏ hẳn không hút thuốc lá nữa.

- Hừm, bỏ thuốc lá ư? - Bố Tiểu Minh ngập ngừng mãi không biết nói gì, bởi vì bỏ thuốc lá là việc rất khó!Nhưng cuối cùng ông ấy cũng nói - Bố chấp nhận thử thách, vì con trai bố, bố sẽ cố gắng dốc hết sức mình!

Sau rất nhiều đau khổ, dằn vặt của một người cai nghiện, cuối cùng bố của Tiểu Minh đã thực sự bỏ hút thuốc lá và Tiểu Minh cũng xuất sắc đứng thứ hai trong lớp!

Bố của Tiểu Minh sướng lắm, miệng cười rộng đến tận mang tai, nhưng thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải tranh thủ thừa thắng xông lên! Vì vậy, ông nói: “Tiểu Minh, chúng ta hãy cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để giành vị trí số một, đứng đầu trong lớp, được chứ? Con có tự tin không?”.

Tiểu Minh gãi đầu: “Ai lại không muốn đứng đầu lớp chứ? Nhưng vị trí đầu tiên trong lớp của chúng con là người đã nổi tiếng trong trường. Đó là học bá, thật quá khó để vượt qua cậu ấy…”. Bố Tiểu Minh sẵng giọng: “Chỉ cần con cố gắng là không có gì con không thể làm được! Bố nghiện hút thuốc và uống rượu là như vậy mà bố còn bỏ được, tại sao con không thể làm được hả ?”.

Tiểu Minh khẽ khàng: “Con đâu dám khoe khoang, nhưng chỉ cần đó là điều con muốn làm thì nhất định sẽ hoàn thành! Lần này, con sẽ mạo hiểm cả cuộc sống của mình để trở thành người đứng đầu trong lớp, nếu như bố đáp ứng được một điều kiện”.

- Điều kiện gì nào, con hãy mau nói đi!

- Con muốn bố trở thành người giàu có nhất trong số phụ huynh của lớp, được chứ bố?

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Lưu Văn (Trung Quốc)
.
.