Đàm thoại viễn thông...

Thứ Tư, 24/02/2016, 08:09
Có một người ưa đàm thoại viễn thông, ngụ tại một khu chung cư sầm uất giữa thủ đô Belgrade. Cứ ngồi lì trong phòng quanh máy phát sóng suốt đêm, trò chuyện liên miên với những người thích đàm thoại viễn thông khác tản mát khắp thế giới. Vợ anh quá chán, liền bỏ đi xem kịch. Nếu không có “trò” đàm thoại viễn thông thì cũng chẳng thấy cặp ấy đi cùng nhau bao giờ cả. Lần này nàng lại lơ đãng để quên chìa khóa nhà!

Trở về khi 11 giờ khuya, bấm chuông - chẳng ai ra cả. Còn chồng cô với đôi tai nghe dính chặt đang huyên thuyên với ai đó. Vợ nhấn chuông, bấm mãi… Sau đó đập cửa, cuối cùng mới nhớ ra rằng: một trong những người hàng xóm cũng là kẻ đam mê đàm thoại viễn thông và là bạn của anh chồng suốt ngày đêm “quay quay” của chị. Chị liền đến nhà người ấy, đề nghị anh ta báo cho chồng mình biết là chị để quên chìa khóa, nên chẳng thể vào được. Người hàng xóm thử nhắn ngay, nhưng không được. Giữa họ có những kết cấu kim loại nào đó, mà sóng radio chẳng thể “lọt” qua nổi…

- Tôi sẽ liên lạc được ngay - Người hàng xóm an ủi chị, rồi bắt đầu truyền vào không trung tín hiệu của mình: “YU1-ANO… YU1-ANO…”.

… Một người Czech nào đó ở Budeiovise liền hỏi:

- Cái gì đấy.

- Đề nghị chuyển cho YU16-ANO, rằng vợ anh ta đang đứng ngoài cửa, chẳng thể vào nhà được vì không có chìa khóa.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Người Czech với mã số quy ước OK-CRC-PO-BOX70 thử gọi vài lần, nhưng vô ích. Sau đó anh kể lại toàn bộ sự việc với một người Pháp nào đấy ở Marseille, với mã số F-REF-QSL-SERVICE-PO-BOX711. Rồi anh này liên lạc với đám dân chài Iceland, còn chính những ngư phủ ấy lại liên lạc với một cỗ tàu ngầm Mỹ trên biển Bắc, điện báo viên của tàu truyền thông báo cho một người Nhật Bản ưa đàm thoại viễn thông tại Tokyo cùng mã số JA-JARL-PO-BOX377. Anh này lại truyền qua Sydney (Australia), từ đó sang New York (Mỹ), Bangkok (Thái Lan), Singapore… và tín hiệu trở lại châu Âu. Một người Hy Lạp đã bắt được, chuyển cho người bạn ở Bulgaria… Rồi người Bulgaria này truyền tới tai chồng của người phụ nữ bất hạnh và nói:

- Tại sao anh không mở cửa cho vợ? Quỷ thật! Cô ấy không có chìa khóa và đứng đợi lâu rồi?!

Người chồng tháo tai nghe và lật đật chạy ra mở cửa:

- À, em đấy à?!… - Anh ta nói với vợ mình vỏn vẹn như vậy, rồi hấp tấp quay lại để tiếp tục những câu chuyện dang dở lúc rạng sáng của mình…

Truyện vui của Momo Kapor (Serbia)- Kim Dung (dịch)
.
.