Đãi ngộ xứng đáng

Thứ Bảy, 05/08/2023, 08:40

Dennis vừa tốt nghiệp đại học và đến xin việc ở một công ty. Khi đến công ty, cô thư ký dẫn anh đến phòng của Giám đốc. Dennis gõ cửa hai lần rồi đẩy cửa bước vào định giới thiệu về mình nào ngờ ông Giám đốc lại vẻ khó chịu nói: “Sao chưa được phép của tôi mà anh đã vào phòng?”.

Dennis vội nói: “Xin lỗi, đây là lỗi của tôi, cô thư ký nói là ông cho tôi vào phòng nên tôi tưởng rằng ông đã biết tôi đến cho nên tôi hơi lơ là vấn đề này”.

Ông Giám đốc nói: “Bây giờ anh có thể ra ngoài và gõ cửa lại lần nữa”.

“Vâng, được thôi”. Dennis bước ra ngoài, khép cửa lại sau đó lại nhẹ nhàng gõ cửa hai lần và nói: “Ông Giám đốc, tôi là Dennis, tôi đến để thử việc, tôi có vào được không ạ?”.

Ông Giám đốc nói: “Anh vào đi!” .

Đãi ngộ xứng đáng -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

Sau khi Dennis bước vào phòng còn chưa kịp mở mồm thì ông Giám đốc nói: “Thanh niên trẻ, anh cho rằng gõ cửa hai lần là lễ phép à? Chả nhẽ anh không biết phải nên gõ cửa ba lần mới đúng. Lần này anh thể hiện chưa được tốt và anh có thể làm lại được không?”.

“Đương nhiên là được!” Dennis lại bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, nói: “Ông Giám đốc, tôi là Dennis, tôi đến để thử việc, xin cho phép tôi được vào phòng”.

Ông Giám đốc đồng ý cho anh vào. Sau khi Dennis vào trong phòng ông Giám đốc nói: “Tôi cảm thấy vẫn chưa vừa lòng nên anh có thể làm lại một lần nữa không?”.

Lần này, ông Giám đốc không nói lý do tại sao không hài lòng nhưng Dennis nghĩ có thể là mình vẫn còn có vấn đề gì đó nên lại bước ra bên ngoài nhưng anh có ngờ đâu rằng sau đó anh đã phải ra ra, vào vào và gõ cửa đi gõ cửa lại những 7 lần mà ông Giám đốc vẫn chưa vừa ý.

Dennis có vẻ bực tức cho rằng ông Giám đốc đang trêu tức mình nhưng vì cố giữ thể diện của mình và anh lại gõ cửa phòng ông Giám đốc lần thứ 7. Anh định vào phòng lần này anh sẽ nói với ông Giám đốc là anh đã quyết định thôi không xin việc ở công ty của ông ta nữa.

Không ngờ khi anh bước vào phòng ông Giám đốc lần thứ 7 chưa kịp nói gì thì ông Giám đốc vui vẻ vỗ tay nói: “Thanh niên trẻ, rất là tốt, tôi sẽ nhận anh vào làm việc ở công ty của tôi, vừa rồi đã thử sức kiên nhẫn của anh và sau 7 lần gõ cửa đã chứng tỏ rằng sự kiên nhẫn của anh đã đáp ứng yêu cầu của tôi”.

Dennis không ngờ lại có được kết quả như vậy, nghĩ một lúc anh nói với ông Giám đốc: “Cảm ơn ông đã nhận tôi vào làm việc nhưng tôi cảm thấy rằng tôi không thể làm việc ở công ty của ông vì sự kiên nhẫn của tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi gõ cửa phòng của ông lần thứ 7 là để nói với ông rằng tôi sẽ đi khỏi đây vì tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của ông”.

Ông Giám đốc như lại không hiểu hỏi:

- Anh có thể đã che giấu suy nghĩ thật của mình và giả vờ rằng anh đã đủ kiên nhẫn gõ cửa lần thứ 7. Tại sao anh lại nói ra điều này?

- Tôi nên thành thực và cũng xin ông thứ lỗi, tôi xin cáo từ!

Khi Dennis định quay trở ra thì ông Giám đốc nói ở sau lưng anh: “Anh đợi một chút đã, tôi mời anh làm việc ở công ty của tôi bây giờ không phải là một cuộc thử việc mà là một lời mời chính thức, tôi rất chân thành mời anh làm việc cho công ty của tôi”.

Dennis vẻ hiếu kỳ hỏi: “Vì sao?".

Ông Giám đốc nói: “Vì đây là một sự đãi ngộ cho một người trung thực xứng đáng được nhận”.

Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Albert Jack (Anh)
.
.