Cú lừa ngoạn mục

Thứ Năm, 20/10/2022, 15:42

Đã ba ngày nay không máy bay nào được cất cánh từ sân bay Belfast. Một cơn bão trái mùa buộc trạm điều phối phải ra lệnh lùi vô thời hạn những chuyến bay. Thế nên cho tới một lúc nọ, vì quá cái ngưỡng của sự kiên nhẫn, hành khách bị kẹt lại tại sân bay đều trở nên mất hết bình tĩnh.

Thần kinh căng thẳng khiến họ gây gổ, đánh lộn với nhau hay là với nhân viên sân bay. Vì vậy mà khi cơn bão vừa mới chấm dứt, sân bay bèn cho các chuyến bay lập tức khởi hành ngay nhằm làm “hạ nhiệt” mọi hành khách để tránh gây thiệt hại về tài sản và thậm chí là đổ cả máu.

Chiếc máy bay thuộc Hãng hàng không Irish Air vừa mới khởi hành được nửa tiếng thì đột nhiên trời đất bỗng tối sầm lại. Máy bay bắt đầu rung lắc vì gió thổi mạnh từ dưới lên. Đôi khi hành khách phía trong, qua ô cửa sổ lại nhìn thấy một tia sét xé toạc những đám mây đen khổng lồ. Một tiếng nổ bất ngờ phát ra từ phía trái máy bay. Một hành khách lập tức kinh hãi thét lên:

Cú lừa ngoạn mục -0
Minh họa Lê Tâm

- Động cơ trái phát nổ rồi!

Nghe thấy vậy, các hành khách khác bắt đầu hoảng loạn kêu la. Dù cố gắng hết sức nhưng đội ngũ tiếp viên vẫn không trấn an được hành khách. Cánh cửa cabin bỗng bất thình lình bật mở. Cơ trưởng sải chân ra giữa khoang hành khách rồi ôn tồn lên tiếng:

- Xin mọi người hãy trấn an và ngồi im tại chỗ. Đây không phải là thời điểm để hoảng loạn. Chúng ta càng rối thì lại càng làm hỏng việc. Sẽ có người đến giúp chúng ta!

Cứ nhìn vào vẻ mặt và nghe giọng nói đầy tự tin của Cơ trưởng mà hành khách cũng thêm phần yên lòng. Họ bèn tìm về chỗ của mình. Sau khi tất cả các hành khách đã yên vị, cơ trưởng bèn nói tiếp:

- Xin mọi người hãy đeo dây an toàn để tránh bị ngã khi máy bay rung lắc!

Hành khách răm rắp làm theo lời Cơ trưởng. Lúc đó Cơ trưởng mới tiến về phía gần cuối khoang hành khách. Anh mở một cái tủ kính và lấy ra thứ gì đó giống như chiếc ba lô đeo lên lưng.

Các hành khách nhìn nhau không hiểu gì. Một người rụt rè hỏi:

- Có phải anh ấy đeo ba lô có dù không?

Những tiếng “Ừ!”, “Đúng rồi!”,…liên tiếp vang lên hưởng ứng. Sau khi đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, Cơ trưởng bèn mở cửa khoang máy bay. Giữa tiếng gió tạt vào khoang hành khách vù vù, một hành khách hét hết cỡ:

- Cơ trưởng! Anh làm gì đấy?! Đóng cửa đi!

Cơ trưởng hét lại:

- Mọi người ở yên tại chỗ nhé! Tôi đi tìm người giúp đây!

Vũ Vũ (dịch)

Truyện vui của MAEVE ROONEY (Ireland)
.
.