Cảnh sát trưởng bắt trộm

Thứ Bảy, 09/12/2023, 10:34

Levi là một Cảnh sát trưởng cấp quận, trong quận có một thị trấn nhỏ gần đây thường xảy ra nhiều vụ trộm làm cho Levi đau đầu.

Tên trộm tên là Tôm, trước đây một năm bạn gái của Tôm mừng sinh nhật Tôm định tặng bạn gái một chiếc xe máy và trong ngày lễ sinh nhật này Tôm sẽ đưa ra lời cầu hôn với bạn gái nhưng không ngờ chiếc xe máy vừa mới mua lại bị kẻ trộm cao tay nẫng mất đúng vào sáng sớm hôm bạn gái sinh nhật. Tôm đã đến Cục Cảnh sát báo cáo sự việc và mặc dù các Cảnh sát đã rất cố gắng nhưng không tìm ra được manh mối, cũng vì chiếc xe máy mà bạn gái của Tôm đã “thổi bay” anh ta.

c9e8acfb9a0633586a176.jpg -0
Minh họa của Lê Tâm.

Sự thất tình đã kích thích làm cho Tôm thay đổi bản tính con người, anh ta rời khỏi thị trấn và không biết đã học được ở đâu kỹ thuật mở các loại khóa rồi lén lút trở về thị trấn chuyên bẻ khóa ăn trộm xe máy. Trong nửa năm lại đây thị trấn đã bị mất hơn 10 chiếc xe máy. Cảnh sát căn cứ vào lời kể của người bị mất và đặc điểm các vụ trộm khẳng định là Tôm đã làm việc này nhưng không tìm được chứng cứ liên quan đến hắn. Levi liên tục bị cấp trên phê bình, chỉ trích nên anh quyết định tự mình đến thị trấn, theo dõi điều tra quyết bắt cho được Tôm về quy án.

Sau khi đến thị trấn, Levi cầm bản đồ đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thị trấn để tìm hiểu tình hình và đặc điểm. Nửa tháng sau thì Levi nhận được tin người dân báo là vừa bị mất một chiếc xe máy, Levi biết kẻ trộm chưa thể ra khỏi thị trấn nên lập tức dùng môtô Cảnh sát truy đuổi. Đúng là người dân báo án kịp thời nên chỉ mấy phút sau Levi đã nhìn thấy mục tiêu.

Hình như kẻ trộm Tôm cũng biết được là mình đang bị truy đuổi, hắn biết không thể chạy thoát được môtô của Cảnh sát nên hắn chạy vòng vèo qua mấy con phố rối lao vào một con ngõ nhỏ. Levi thấy tên trộm chạy vào con ngõ đó thì rất mừng vì anh biết rằng con ngõ này hẹp nhưng là con ngõ cụt không còn đường nào thoát được nữa, đúng là tên trộm đã tự chui đầu vào rọ.

Levi bỏ xe ở đầu con ngõ chạy bộ đuổi theo tên trộm chừng dăm phút thì đến cuối ngõ, Levi nhìn thấy Tôm đã vứt bỏ xe máy, bởi vì cuối con ngõ là nhà cửa thấp bé nên hắn đã vượt tường chuồn mất. Levi thở hổn hển dựng chiếc xe máy của tên trộm lên định nổ máy nhưng thấy xe không có chìa khóa. Tuy không bắt được tên trộm nhưng Levi vẫn cảm thấy rất vui vì mình đã lấy lại được chiếc xe máy cho người bị mất.

Khi Levi đẩy được chiếc xe máy ra đầu ngõ thì mấy đồng sự cũng vừa đến, Levi tỏ vẻ bực bội mắng họ: “Sao bây giờ các anh mới đến, thảo nào mà trước đây các anh chẳng bao giờ bắt được kẻ trộm?”.

Mấy người Cảnh sát trố mắt nhìn nhau, một lúc sau một người Cảnh sảt trẻ vẻ rụt rè hỏi: “Cảnh sát trưởng, anh lấy lại được chiếc xe máy bị mất là rất tốt nhưng chiếc xe anh đi đâu rồi?”.

Nghe người Cảnh sát trẻ hỏi, lúc này Levi mới ngẩn người ra vì chiếc xe mình bỏ ở đầu ngõ không thấy đâu nữa. “Trời ơi! Lại thằng Tôm lấy mất chiếc xe đó rồi!”, Levi kêu lên rồi choáng váng ôm đầu ngồi phịch xuống đất...

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Martini (Mỹ)
.
.