Bố vợ là Chúa

Thứ Năm, 16/06/2022, 10:48

Ái nữ của một tỷ phú đã kha khá tuổi nhưng vẫn chưa dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ một lần nào, phần vì cô ấy thấy chưa cần thiết phải ràng buộc về hôn nhân, và vấn đề quan trọng nhất là do cô ấy chưa tìm được người vừa ý. Đến một ngày, do sự thúc ép của bố mẹ nên cô ấy đã dẫn đại một anh bạn trai về ra mắt bố mẹ.

Trong bữa ăn tối, mẹ cô gái nói với chồng:

- Thế là cuối cùng con nó cũng đã dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ rồi. Tôi nhìn qua về diện mạo của cậu ấy cũng được đấy, nhưng muốn gì thì muốn, nhà mình chỉ có nhõn một đứa con gái vì vậy ông phải tiếp xúc và tìm hiểu kỹ về cậu ta mới được.

- Bà cứ yên tâm, nhìn nhận về con người đó là nghề của tôi, hàng ngàn nhân sự trong công ty mình đều do tôi tuyển chọn đấy, bà không phải lo điều ấy nhé.  

Bố vợ là Chúa -0

Hôm sau, bố của cô gái mời chàng rể tương lai đến văn phòng của mình để nói chuyện. Sau khi đã phân ngôi chủ khách, ông bố hỏi:

- Này anh bạn trẻ, chẳng hay bạn làm nghề gì?

- Ngài thử tưởng tượng mà xem, nếu xã hội của chúng ta mà không có ánh sáng của triết học dẫn đường thì không biết sẽ đi về đâu, nhận thức được tầm quan trọng của triết học, nên từ ngày bé tôi đã quyết đi theo triết học và hiện nay là một người nghiên cứu triết học tự do.

- Ồ, tốt quá, tốt quá, anh bạn nói rất đúng về tầm quan trọng của triết học trong đời sống, nhưng tôi nuốn hỏi một điều không mấy… triết học cho lắm là sau khi bạn và con gái tôi lấy nhau, bạn có lo cho nó được một căn nhà có cái phòng ngủ và bể bơi như nó đang sở hữu hiện nay không?

- Ồ đó không phải là một điều gì quá to tát, tôi nghĩ rằng việc học hành và phụng sự cho nhân loại là quan trọng nhất, còn căn nhà, phòng ngủ và cái bể bơi thì… sẽ có Chúa lo.

- Anh lại nói rất đúng, chúng ta phải hi sinh hạnh phúc riêng tư để lo cho toàn thể nhân loại, nhưng chẳng lẽ anh không quan tâm đến những đứa con của anh, những đứa cháu ngoại của tôi, chúng nó sẽ ở đâu, đi học trường nào và tương lai sau này của chúng.

- Khi xã hôi đã phát triển, thì ai cũng sẽ có nhà ở, có thức ăn và được đến trường là lẽ đương nhiên, triết học đã khẳng định điều đó, chúng ta cứ làm việc cho thật tốt, cứ phụng sự khoa học và Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều ngài ạ.

Tối đó khi ngồi vào bàn ăn, mẹ của cô gái hỏi chồng:

- Thế hôm nay ông đã tiếp xúc với cậu ấy chưa?

- Tôi đã gặp.

- Ông thấy nó thế nào? Về cơ bản thì tôi thấy nó cũng được đấy.

- Quá được là đằng khác, nó có tư tưởng của một lãnh tụ.

- Thế nó làm nghề gì?

- Nghiên cứu triết học tự do.

- Có nghĩa là đang thất nghiệp. Vậy nhà cửa ở đâu?

- Thì đương nhiên là thất nghiệp, còn nhà thì to lắm, nhiều người ở lắm vì là… thuê trọ ở ngoại ô.

- Ôi cha là trời!

- Đáng lẽ bà phải kêu "Ôi Chúa ơi", mà kêu "Chúa ơi" có nghĩa là kêu tôi đấy, cậu ấy xem tôi là Chúa!!! 

Nguyễn Tam Hà (dịch)

Truyện vui của TOMAS BALAN (Anh)
.
.