Xin người đóng thế

Thứ Tư, 06/04/2016, 15:01
Bộ phim hành động mạo hiểm "Vì sự trinh trắng" đang vào thời kỳ cao trào. Đạo diễn bộ phim này được coi là cây đa cây đề trong làng điện ảnh quốc gia. Chỉ riêng bộ râu quai nón và cái đầu nhẵn thín của ông cũng đủ thấy trình độ nghệ thuật của ông đến mức nào!

Nữ diễn viên chính là Lý Tiểu Kiều rất nổi tiếng, được phân đóng vai Tiểu Thúy, một cô gái quê bị bán cho bọn buôn người. Sau khi thoát khỏi sự giam cầm, ngược đãi, ép buộc bán dâm bởi một gã đàn ông dã man, Tiểu Thúy chạy đến bên bờ sông. 

Do bị truy đuổi quá gấp, cô liều mình lao đầu xuống sông mong trốn thoát. Động tác này thực ra không có gì khó khăn lắm, nhưng với tính cách sợ nước cố hữu của Tiểu Kiều thì quả là một cuộc đấu tranh tư tưởng cao độ. Nhưng cô kiên quyết cự tuyệt việc đạo diễn đề nghị sẽ bố trí người đóng thế. Pha lao người xuống dòng sông chảy xiết của Tiểu Kiều lên hình thật ấn tượng, chỉ ngay lần đầu đã thành công!

Minh họa: Lê Tâm.

Đạo diễn khen:

- Làm diễn viên phải có tinh thần hiến thân cho nghệ thuật! Như thế mới xứng đáng với danh xưng cao quý đó! Trong trường hợp có thể, phải quyết tâm thực hiện những pha nguy hiểm, không nên dùng người đóng thế. Một khi đã dùng người đóng thế, dù sao phim cũng sẽ mất đi tính lôi cuốn tự thân của nó!

Vậy là, Lý Tiểu Kiều đã khống chế được sự sợ hãi, liều mình tham gia những cảnh quay mạo hiểm, cứng cáp vượt qua không ít cửa ải khó khăn.

Tiếp đến, trong kịch bản lại có cảnh cô gái phải nhảy từ tầng 18 của một tòa nhà cao tầng xuống đất, Tiểu Kiều cũng bướng bỉnh không chịu dùng người đóng thế. Cô luôn tâm niệm những lời có cánh của đạo diễn, rằng, dùng người đóng thế chỉ là trường hợp bất đắc dĩ! Trong khoảnh khắc Tiểu Kiều nhắm nghiền đôi mắt, nhảy ào xuống tấm đệm không khí bảo an bên dưới, cả phim trường đều nín thở. Cảnh quay một lần nữa thành công mĩ mãn. Mọi người hoan nghênh nhiệt liệt!

Trong bữa cơm tối hôm đó, mọi người vui vẻ chúc mừng Tiểu Kiều. Đạo diễn mặt mày rạng rỡ cụng ly chúc mừng cô diễn viên xinh đẹp và dũng cảm, nồng nàn ý nhị nói:

- Anh rất hoan nghênh những diễn viên dũng cảm quyết tâm diễn những cảnh quay nguy hiểm như em! Đấy chính là sự hiến thân cho nghệ thuật! Tiểu Kiều à, tối nay đến phòng anh nhé. Anh muốn nói chuyện với riêng em về kịch bản bộ phim sắp tới; mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội cộng tác với nhau. Em đến nhé! Anh đợi!

Lý Tiểu Kiều bỗng giật mình, tinh thần vô cùng căng thẳng, ấp úng:

- Thưa đạo diễn…Em…

Đạo diễn nghi hoặc, hỏi:

- Sao vậy?

Lý Tiểu Kiều ngập ngừng, lúng túng nói:

- "Vì sự trinh trắng" em không cần đến "người đóng thế", nhưng tối nay, để nghe đạo diễn "nói về kịch bản phim", em… ­em xin dùng người đóng thế được không ạ

Truyện vui của Lý Thanh Lâm (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.