Tên vô lại trên xe buýt

Chủ Nhật, 20/12/2015, 08:00
Tại bến xe có ba người bước ra khỏi xe. - Còn một người nữa phải xuống! - Bà bán vé thông báo - Tôi đã xé bốn vé loại mỗi vé 20 xu. Các hành khách lặng thinh.

- Còn một người nữa phải xuống! - Bà ta nhắc lại với vẻ bực bội và đảo mắt nhìn khắp khoang xe.

Bác tài xế lặng lẽ hút thuốc.

- Thiên hạ ngày càng đổ đốn - Ông ta rít một hơi thuốc rồi nhả khói vào tấm ảnh cô đào Sophi Loren kẹp ở phía trên tấm kính trước mặt - Trộm cắp như rươi! Dối trá như cuội!

Chiếc xe hộc lên một tiếng rồi lao về phía trước.

Minh họa: Lê Tâm.

- Xin báo trước rằng tôi sẽ kiểm tra đấy!- Bà bán vé tiếp tục cáu bẳn.

Các hành khách im lặng nhìn nhau.

- Đồ quỷ tha ma bắt! - Bà bán vé tiếp tục gào lên một cách giận dữ, nhìn hết hàng ghế này đến hàng ghế khác - Chả hiểu họ là cái giống gì! Ai cũng cố xà xẻo một chút. Rồi sắm ôtô, xây nhà lầu. Tất cả đều là tiền chùa hết. Rõ ràng là bọn vô lại!

Mọi người ngồi im trên ghế, chiếc xe buông một tiếng thở dài rồi chuyển bánh.

Ở bến sau, bà bán vé lại kiểm tra vé của những hành khách xuống bến. Chẳng có kẻ nào lậu vé trong số đó.

- Toàn phường lừa đảo, xoay xở! - Bà bán vé tiếp tục than thở khi chiếc xe lại lăn bánh - Đúng là bọn bịp bợm, bọn ăn cướp!

Bác tài mở hé tấm kính phía bên, vứt mẩu thuốc lá hút dở rồi ngoái lại phía sau nhìn đám hành khách với vẻ khó chịu và bồi thêm:

- Bọn thổ phỉ!

Tại bến tiếp theo, có thêm năm người nữa xuống. Song tên lừa đảo vẫn không có mặt.

Cả ở bến sau nữa cũng chẳng phát hiện ra kẻ gian.

- Đúng là một số người có thần kinh thép thật đấy! - Bà bán vé gào lên phẫn nộ - Giá là tôi thì tôi không chịu nổi. Quả tình không sao chịu nổi!

- Thế mà chúng cứ bình chân như vại - Bác tài họa theo - Quen mui rồi mà! Hỏng ráo cả!

Trên xe vẫn im lặng như tờ, trong khi đó chiếc xe chuẩn bị vào bến cuối cùng.

Trong khoang xe còn độc ba hành khách, mọi người nhìn nhau với vẻ sợ hãi và ngờ vực.

- Nhưng giờ đền tội đã điểm! Không thể nào lẩn tránh khỏi sự thật được đâu! - Bà bán vé dõng dạc tuyên bố như người xướng ngôn viên của đài phát thanh và nhìn ba hành khách còn lại với niềm hí hửng ngấm ngầm của vị công tố viên - Bây giờ chúng ta sẽ vạch mặt tên vô lại đó và sẽ phạt hắn! Rồi sẽ đưa hắn ra tòa án công luận, mà từ đó đến nhà tù chỉ nửa bước...

Bác tài thỉnh thoảng lại ngoái cổ nhìn khoang xe hầu như rỗng không.

- Mà xem chừng mặt mũi trông cũng sáng sủa đấy chứ! Không thể ngờ được! - Bác tài cố nói át tiếng động cơ - Bọn khốn khiếp, những kẻ thực sự nguy hiểm!

Tại bến cuối cùng, sau khi kiểm tra, té ra là cả ba hành khách còn lại đều có vé bình thường. Bà bán vé ngớ người, lặng thinh một lát rồi mở chiếc túi da của mình, nhìn cuộn vé và bảng đối chiếu. Đoạn tái mặt nói: - Chết cha! Tôi nhầm rồi! Thay vì ba vé hai mươi xu tôi lại ghi bốn vé. Đầu với chả óc! Với những vị hành khách tệ hại này thì có thể nhầm lẫn đủ thứ!

Truyện vui của Chavdar Shinov (Bungari)- Lê Sơn (dịch)
.
.