Nhớ trừ lương tôi

Thứ Bảy, 16/12/2017, 08:09
Vào những thời điểm bất thường, giám đốc hay đi kiểm tra đột xuất đơn vị của mình.

Công ty của ông ta là một đơn vị làm ăn phát đạt, mức thu nhập của công nhân năm sau luôn cao hơn năm trước, thỉnh thoảng lại còn có các khoản thưởng đột xuất. Mọi người rất phấn khởi, cố gắng làm việc. Từ thành công này lại nối tiếp thành công khác.

Ở đời là vậy, cái gì cũng có cái giá của nó, công nhân nhận được lương cao nhưng cũng luôn luôn phải biết chăm chỉ làm việc, làm việc cho kiệt sức mình mới được, bên cạnh đó, ông chủ rất nghiêm khắc, cứ mỗi lần ai làm ông nổi giận là ông liền đuổi việc.

Hôm nay, giám đốc đi kiểm tra một vòng quanh đơn vị, ông ta phát hiện có một công nhân trẻ đang ngồi xem truyện tranh. Ông ta rất ghét những người trốn việc trong giờ làm, lại còn lười tư duy, xem truyện tranh là gì, là vừa đọc truyện vừa xem tranh mới hiểu nội dung chứ gì? Một người đầu óc kém cỏi như thế sao lại lọt vào công ty này làm việc mới được chứ? Nghĩ đến đấy, ông bèn nổi giận hỏi cậu thanh niên:

- Lương tháng của anh bao nhiêu?

Anh công nhân trẻ đáp:

- Thưa giám đốc, lương của tôi bốn nghìn đồng một tháng!

Minh họa: Lê Tâm.

Nghe đến đó, ông giám đốc lập tức kêu người công nhân đang đứng bên cạnh đưa cho ông ứng trước bốn nghìn đồng. Ông cầm bốn nghìn đồng thét to:

- Đây, cầm lấy bốn nghìn đồng này và xéo đi gấp, ngày mai tôi không muốn thấy mặt của anh ở công ty này nữa!

Xong chuyện, ông mặt mũi phừng phừng trở về phòng, gọi người quản lý ra truy hỏi:

- Tay công nhân đó do ai giới thiệu vậy? Công việc thi tuyển của bộ phận nhân sự có vấn đề đấy? Ai giới thiệu? Ai kiểm tra, sát hạch?

 Viên quản lý lễ phép, nhún nhường trả lời:

- Dạ thưa sếp, tôi làm sao biết được ạ!

- Lạ nhỉ, chúng tôi giao cho anh làm quản lý, anh không biết thì tôi biết chắc?

- Dạ thưa giám đốc, tôi không thể biết được vì đó là người của công ty khác đến giao hàng cho công ty ta!

Nghe người quản lý trả lời vậy, giám đốc công ty ớ ra một lúc rồi nói:

- Tháng này anh nhớ trừ vào lương tôi bốn nghìn đồng nhé.
Truyện vui của Adjnomto (Nhật Bản)- Đạt Lỗ (dịch)
.
.