Người lập dị

Thứ Bảy, 05/01/2019, 08:17
Trong vòng một tháng, Lão Quan hai lần bị kỉ luật.

Một tháng trước, trong Cục tổ chức đại hội cán bộ đảng viên, truyền đạt tinh thần của chỉ thị về việc phòng chống Sars và thông báo tình hình bệnh dịch nội bộ. Cơ quan chủ quản yêu cầu cần phải làm tin đồn về sự nguy kịch của virus Sars lắng lại, cán bộ đảng viên các đơn vị phải là tấm gương tiêu biểu ngăn chặn những tin đồn nhảm.

Lãnh đạo Cục nói, trước mắt số người bị nhiễm vi khuẩn bệnh Sars là cực ít và đã được khống chế có hiệu quả, thành phố chúng ta vẫn chưa phát hiện ra trường hợp nào. Cái tin bệnh dịch đã bùng phát trên diện rộng toàn xã hội chỉ là nhảm nhí, toàn là tin vịt mà thôi, không loại trừ những phần tử phản động lợi dụng sự kiện này để đạt được mục đích. Cấp trên yêu cầu cán bộ đảng viên phải đi đầu, thực hiện gương mẫu. Không tin tin vịt, không truyền bá tin vịt, quý trọng sự đoàn kết, bình yên. Cục trưởng nói xong nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Minh họa của Tả Từ.

Lão Quan ngồi bên dưới, nghe lãnh đạo nói, mặt nóng rát, bởi vì toàn hội trường chỉ có mình lão đeo một đôi khẩu trang lòe loẹt chói mắt. Vợ Lão Quan là bác sĩ ở bệnh viện truyền nhiễm, chị ta mười ngày trước cả ngày lải nhải yêu cầu Lão Quan phải bịt khẩu trang, còn nói rằng trong bệnh viện đã điều trị không ít bệnh nhân bị Sars. Lão Quan là người đầu tiên trong cơ quan đeo khẩu trang, và trong hội nghị đó là người duy nhất.

Trong Cục rất không vừa lòng với hành vi hoang mang sợ hãi đeo khẩu trang của Lão Quan, quyết định xử phạt cảnh cáo, đồng thời trừ phụ cấp nghề nghiệp năm nay của Lão Quan. Lão không giận lãnh đạo và vợ. Lão tự ý thức mình không giống cán bộ các cấp, cũng không phải là người đàn ông chân chính.

Sau một tuần, truyền thông phát tin bệnh Sars đang lan tràn chóng mặt, cấp trên lại phát chỉ thị phải nghiêm khắc xử phạt những người theo chủ nghĩa quan liêu, rò rỉ thông tin, báo cáo chậm và gấu giếm tình hình bệnh dịch, đồng thời kêu gọi toàn bộ cán bộ đảng viên phải dẫn đầu, phải lãnh đạo quần chúng chống lại bệnh Sars, phát động một trận chiến không có khói súng trong toàn dân. Toàn thành phố cấp tốc hành động, người người đều cảm thấy nguy hiểm. Toàn thể người dân thành phố ai cũng đeo các loại khẩu trang.

Ngày đó, trong Cục lại triệu tập cán bộ đảng viên. Lãnh đạo Cục đeo khẩu trang ngồi ở Chủ tịch đoàn, truyền đạt nghiêm túc chỉ thị mới nhất của cấp trên, đồng thời thông báo tình hình bệnh dịch gần đây. Ông ta yêu cầu mỗi cán bộ cơ quan đều phải phải có tinh thần trách nhiệm cao độ, tự phòng trừ bệnh dịch, bao gồm tuân thủ nghiêm trọng quy định đeo khẩu trang cả ngày.

Nói đến đây, Cục trưởng nhìn một lượt hội trường, cái mặt của Lão Quan lại thu hút sự chú ý. Cục trưởng cao giọng, trước mặt mọi người, nghiêm khắc phê bình Lão Quan, có vài từ rất khó nghe. Mặt Lão Quan lại nóng lên, ông lần này lại một lần nữa không giống với mọi người.

Lão Quan lại bị phạt, lần này cao hơn một cấp, là ghi tội hành chính, đồng thời miễn chức Trưởng phòng.

Lão Quan cảm thấy bị oan. Ông tự nói lời gan ruột: "Tôi có muốn gây sự với ai đâu... Chẳng qua chỉ là một cái khẩu trang thôi mà, không chỉ là mất chức, mà bị phạt hai lần, có lí nào như vậy!".

Có đồng nghiệp an ủi lão: "Lão Quan à, đây là thời kì không bình thường, lúc nên đeo thì lão không đeo, lúc không nên đeo thì lão lại đeo, đây là sai lầm mà".

Lão Quan đã hiểu. Lão hiện giờ đeo hai chiếc khẩu trang, một chiếc đeo trên trán, một chiếc treo dưới cằm, mũi và miệng đều lộ ra ngoài. Lão nói như vậy có thể tùy lúc di động, linh hoạt xử trí.

Hôm trước lãnh đạo điểm danh phê bình vài hiện tượng nào đó, nói đến có cán bộ lập dị đem khẩu trang đeo vào chỗ không nên đeo, cách làm này thật là phải cảnh cáo, nên bị xử phạt ở mức độ nhất định.

Không biết người cán bộ lập dị này có phải chỉ Lão Quan không?
Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.