Lời giải thích tuyệt vời

Thứ Năm, 31/05/2018, 09:51
Cô vợ về nhà sớm hơn mọi ngày và thấy chồng đang đú đởn với một cô gái xinh đẹp. Cô ta tức điên lên...

- Ông đúng là không bằng một con lợn -  Nói rồi cô ta khóc rất to - Ông dám đối xử với tôi như thế  à? Ông nên biết rằng tôi là một người vợ rất mực chung thủy, là người mẹ những đứa con của ông. Tôi phải đi khỏi đây, tôi sẽ ly hôn ông.   

Người chồng nói:

 - Em hãy bớt giận, em thân yêu, ít nhất anh cũng phải cho em biết chuyện gì đã xảy ra chứ?      

 -  Được, tôi cho anh nói - Cô vợ gào lên - Nhưng đây là những lời nói cuối cùng của anh với tôi đấy.

Minh họa: Lê Tâm.

Người chồng bắt đầu câu chuyện:

- Chuyện là như thế này, khi anh lái xe ra khỏi nhà thì thấy cô gái này đứng trên vỉa hè vẫy tay xin đi nhờ. Nhìn cô ấy cô đơn và yếu đuối, anh thấy thương hại nên cho cô ấy đi nhờ. Khi cô ấy lên xe, anh chú ý thấy cô ấy ăn mặc mong manh, quần áo rách nát và lại rất bẩn, cô ấy còn nói với anh rằng đã mấy ngày nay cô ấy chưa có gì vào bụng.

Cô gái thật đáng thương, anh rất thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy và đưa cô ấy về nhà mình hâm nóng món ăn Mexico mà em nấu tối hôm qua cho cô ấy ăn. Anh biết rằng em không bao giờ ăn lại những món ăn béo ngậy đó, vì em sợ mình tăng cân.

Cô gái này đói quá nên chỉ một loáng đã ăn hết những món anh mang ra cho cô ấy. Cũng vì thấy cô ấy quá bẩn nên anh bảo cô ấy đi tắm. Khi cô ấy đi tắm, anh đã vứt bỏ mớ quần áo rách nát của cô ấy vào thùng rác. Sau đó, khi cô ấy hỏi quần áo, anh đã lấy cái quần bò mà mấy năm nay em không mặc đến, anh biết rằng em không thích mặc chiếc quần này vì em nói cái quần này hơi chật. Anh còn lấy cho cô ấy quần áo lót trong, đó là món quà anh tặng em nhân kỷ niệm một năm ngày chúng ta kết hôn.

Những thứ này anh không thấy em mặc, có thể là nó không hợp với em. Anh còn tìm được cái áo sơ mi mà em gái anh tặng em ngày lễ Giáng sinh năm ngoái, anh thấy em cũng không mặc chiếc áo này, hình như em ghét nó, còn nữa, cả đôi bốt rất đắt tiền anh mua tặng em nhưng anh cũng không thấy em đi lần nào, bởi vì em không thích đi đôi bốt giống như mấy cô bạn của em đang đi - Người chồng hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói - Cô gái này vô cùng cảm động việc anh giúp đỡ cô ấy. Khi anh đang định đưa cô ấy ra khỏi cửa nhà mình thì cô ấy bỗng quay người lại, rưng rưng nước mắt  nói: "Xin hỏi, vậy còn thứ gì mà cô vợ của anh không dùng nữa không?". 
Truyện vui của Rhodes Bowles (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.