Con vẹt không chịu nói

Thứ Năm, 19/10/2017, 17:36
Một chàng trai trẻ tính cách cô độc lại sống hướng nội, anh ta không có ai để cùng giao lưu nên thường xuyên cảm thấy buồn bã. Để xoa dịu nỗi cô đơn, anh ta nghĩ ra một biện pháp - mua một con vẹt có khả năng nói chuyện siêu phàm có thể cùng anh ta trò chuyện cả ngày. Chàng trai hào hứng đến cửa hàng thú nuôi và nói với ông chủ yêu cầu của mình. 

Ông chủ cửa hàng chỉ vào con chim trong chiếc lồng treo bên cửa sổ, nói: "Con chim này là giống chim tốt nhất ở cửa hàng tôi, nó có thể nói được cả nghìn từ, còn có thể sử dụng năm mươi thành ngữ, hầu như với ai nó cũng có thể đối đáp được".

Nghe vậy, anh thanh niên rất thích thú, trả một giá rất cao cho con vẹt rồi mang nó về nhà.

Minh họa: Lê Tâm.

Hai ngày sau, anh thanh niên quay lại cửa hàng thú nuôi, phàn nàn với ông chủ: "Chả hiểu con vẹt này ra làm sao nữa, sau khi tôi mang về nhà, một câu nó cũng không chịu nói". Ông chủ nghĩ một hồi rồi đáp: "Chắc là không vấn đề gì đâu. Tuy nhiên, con vẹt này có sở thích nghịch đồ chơi, theo tôi anh nên mua một ít đồ chơi mà nó thích bỏ vào lồng. 

Ngoài ra, cũng phải sắp xếp môi trường sống của nó sao cho thoải mái, khiến nó cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Khi vui vẻ nó sẽ sẵn sàng nói chuyện". Anh thanh niên liền dốc túi ra mua đồ chơi ở cửa hàng thú nuôi, rồi vội vã quay về nhà. Hai ngày sau, anh thanh niên lại quay lại: "Con vẹt vẫn không chịu nói, thế là thế nào?". Ông chủ trả lời: "Ồ, hay là một bộ đồ tắm rửa dành riêng cho nó?". Anh thanh niên kiên nhẫn mua thêm một bộ chậu tắm rửa rất đẹp dành riêng cho con vẹt.

Lại hai ngày sau, anh ta lại quay lại, lần này tỏ vẻ bực bội, lên tiếng trách cứ: "Đến hôm nay con vẹt vẫn không chịu nói một từ". Ông chủ buồn rầu, gãi gãi đầu: "Con chim này thích được tán dương, khi nó ở tiệm, tôi thường lắc chuông để khen ngợi nó". Anh chàng do dự một lát, nhưng vì rất muốn nghe con vẹt nói, cuối cùng cũng bỏ tiền mua một cái chuông của cửa hàng.

Hình như đã thành quy luật, hai ngày sau, anh thanh niên lại tới. Lần này chủ cửa hàng suy đoán: "Hay là con vẹt quá cô đơn, thiếu bạn tình". Anh thanh niên giận dữ: "Mấy ngày trước tôi đã mua một con vẹt khác để làm bạn với nó rồi". Ông chủ lại đề xuất anh thanh niên mua một cái gương, biết đâu việc ngắm mình trong gương khiến con vẹt cảm thấy khoan khoái hơn mà chịu nói chăng.

Ông ta đoán đúng, hai ngày sau, anh thanh niên quay lại cửa hàng, nhưng lần này mang con vẹt theo cùng. Ông chủ nhận thấy con vẹt đã chết rồi.

- Có chuyện gì vậy? Nó vẫn không nói gì ư? - Ông chủ nhìn con chim đã chết, kinh ngạc hỏi.

- Không, trước khi chết, cuối cùng nó cũng nói, nhưng nó chỉ nói có một câu thôi.

- Thế nó nói gì? - Ông chủ vội vàng hỏi.

- Nó nói - Anh thanh niên nhại theo điệu bộ con vẹt - Mẹ kiếp, chẳng lẽ cửa hàng thú nuôi không bán thức ăn cho chim?. 

Truyện vui của Doãn Ngọc Sinh (Trung Quốc)- Nguyễn Thị Thúy Hạnh (dịch)
.
.