Những đóa sen hồng bên Lăng Bác

Thứ Năm, 25/05/2023, 07:35

Nhiều năm qua, dù mưa hay nắng, thấp thoáng giữa dòng người nghiêm trang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh những cô gái dịu dàng trong tà áo dài hồng luôn tươi cười, ân cần hướng dẫn khách tham quan. Họ là các nữ cán bộ chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an).

Vượt qua những khó khăn, vất vả của đặc thù công việc, họ đã góp phần không nhỏ vào việc lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ Cảnh vệ nói riêng, lực lượng CAND nói chung.

Một ngày tháng Năm, mới hơn 7 giờ sáng nhưng quảng trường Ba Đình đã chan hòa trong nắng. Ngay từ cổng đón tiếp, từng dòng người đã bắt đầu xếp hàng chuẩn bị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại các vị trí công tác như nơi gửi hành lý, bộ phận kiểm tra soi chiếu an ninh hay hướng dẫn khách… các nữ CBCS trong tà áo dài màu hồng đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.

Như các đồng đội khác, để bắt đầu công việc, Thượng úy Nguyễn Thanh Huyền đã có mặt tại vị trí trước đó hơn một giờ đồng hồ. Dưới cái nắng nóng gay gắt của mùa hè gương mặt ai cũng ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Họ thoăn thoắt nhận - giao hành lý ký gửi cho du khách, khi thì dịu dàng hướng dẫn các em nhỏ đi đúng hàng, lúc lại ân cần hỗ trợ xe đẩy cho người cao tuổi, người đi lại khó khăn…

trung tá nguyễn hà an cùng các đồng đội trao quà cho các khách đến viếng lăng bác.jpg -0
Trung tá Nguyễn Hà An cùng các đồng đội tặng bánh mỳ, nước uống cho khách đến viếng lăng Bác.

Phải tới quá trưa, khi hoàn thành việc hướng dẫn người khách cuối cùng trong ngày vào viếng Bác, chúng tôi mới có thể trò chuyện cùng Thượng úy Nguyễn Thanh Huyền. Chị cho biết những dịp cuối năm, đầu hè, đặc biệt là những ngày gần sinh nhật Bác, lượng khách về viếng lăng Bác thường đông hơn. Trung bình mỗi ngày có từ 16.000 - 17.000 lượt khách, cao điểm vào ngày cuối tuần có thể lên tới hơn 20.000 người. Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao nhưng Huyền lại dành tình yêu lớn cho ngành Công an. Hơn 7 năm làm việc có lẽ là chưa dài trong hành trình công tác nhưng cũng đủ lưu giữ trong lòng nữ cán bộ trẻ ấy nhiều cảm xúc và kỷ niệm đặc biệt.

Thượng úy Nguyễn Thanh Huyền tâm sự, điều chị cảm nhận rất rõ khi làm công việc này là tình cảm trân trọng, niềm yêu kính của khách trong và ngoài nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều lần, chị chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của các vị khách khi đứng trước lăng Bác hay cảm giác tiếc nuối khi họ tới muộn không kịp giờ vào Lăng viếng Bác. Đặc biệt có lần, khi thấy một vị khách nữ nước ngoài khó khăn khi di chuyển, chị tới gần hỏi xem bà có cần xe lăn không. Vị khách ấy đã không giấu nổi sự bất ngờ và xúc động bởi thái độ phục vụ tận tình chu đáo nơi đây. Còn về sự vất vả, Huyền đã được trải nghiệm ngay từ ngày đầu tiên làm việc, chị cùng đồng đội căng rào phục vụ khách lúc trời sầm sập mưa to gió lớn.

Dù đã chuyển sang công tác ở Ban Chính trị được vài năm nhưng với 14 năm ở Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong câu chuyện của Trung tá Nguyễn Hà An vẫn đầy ắp kỷ niệm xúc động. Chị nhớ, một vị khách bất ngờ bị tai biến, lên cơn co giật lúc vào thăm lăng. Người vợ hoảng hốt kêu khóc cầu cứu. Ngay lập tức, các cán bộ Trung đoàn 375 có mặt ứng cứu. Một người cho ngay ngón tay vào miệng tránh để anh cắn lưỡi. Cùng lúc đó, họ liên hệ với đơn vị y tế, đưa anh vào cấp cứu. Không ít trường hợp, khách ở tỉnh xa về Hà Nội, không thuộc đường xá nên sau khi vào viếng lăng Bác thì đi chơi Hoàng thành Thăng Long, dạo hết phố cổ đến ngày hôm sau mới nhớ ra vẫn còn quên đồ ở khu ký gửi hành lý. Dù vậy, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn cắt cử người trực…

Trung tá Nguyễn Hà An chia sẻ, khó khăn nhất với các cán bộ nữ của Trung đoàn 375 là khắc phục về giờ giấc: "Vì đặc thù công việc nên có ca trực phải có mặt tại vị trí công tác từ 5 giờ sáng. Hầu hết các CBCS nữ của Trung đoàn đều đã lập gia đình, làm vợ, làm mẹ nên buổi sáng phải làm nhiều việc. Nhưng với những ca trực sớm, nhiều chị em nhà xa phải dậy lúc 4 giờ, rời nhà khi con còn chưa dậy. Những hôm trực ca tối thì trở về nhà khi đã nửa đêm, con cũng ngủ từ khi nào. Thương nhất là những khi con giật mình tỉnh sớm, thấy mẹ chuẩn bị trang phục đi làm là bám lấy khóc đòi mẹ ở nhà. Hay những khi con ốm, sốt phải nhờ gia đình, người thân chăm sóc giúp lúc đi làm nhiệm vụ".

Với cương vị Phó trưởng Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tá Đỗ Thị Thu Trang thường xuyên là một trong những người rời vị trí sau cùng khi đã hết ca trực. Ít ai biết rằng, nhà Thiếu tá Đỗ Thị Thu Trang cách đơn vị tới 25 - 26km. Chồng chị cũng công tác trong ngành Công an nhưng đơn vị ở tận Ba Vì. Hai con học ở Hà Nội, trong khi cả gia đình hiện vẫn đang sống tại Hưng Yên nên cứ 5 giờ sáng là vợ chồng con cái bắt đầu xuất phát. Những hôm mùa đông, họ ra khỏi nhà khi trời vẫn tối đen, rét căm căm.

Khi Thiếu tá Trang vào vị trí làm nhiệm vụ thì ông xã hỗ trợ đưa con tới trường, sau đó lên Ba Vì làm việc. Chiều tối lại là hành trình ngược lại. Dù vậy, Thiếu tá Đỗ Thị Thu Trang không cho rằng mình vất vả. Chị tâm niệm, công việc, cuộc sống là do mình lựa chọn nên trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng để hoàn thành tốt nhất. "Mình may mắn có người chồng cũng công tác trong lực lượng Công an nên thấu hiểu và chia sẻ với sự vất vả, giờ giấc thất thường của vợ".

nữ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ trong tà áo dài tiếp đón khách viếng lăng chủ tich hồ chí minh.jpg -0
Nữ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong tà áo dài tiếp đón khách viếng Lăng Chủ tich Hồ Chí Minh.

Đến thăm Trung đoàn 375, chúng tôi còn được nghe câu chuyện về tà áo dài khá thú vị. Được biết, buổi ban đầu, trang phục của các nữ chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp đón là áo trắng, quần âu. Đến khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, để hình ảnh nữ chiến sĩ Cảnh vệ được "mềm hóa" nên đơn vị quyết định sử dụng trang phục áo dài. Ban đầu là màu tự chọn, sau đó chuyển sang màu đỏ mận. Rồi từ màu đỏ chuyển sang màu hồng có thêu bông hoa sen trên ngực như hiện nay là "một cuộc cách mạng về hình ảnh" như cách kể vui của các nữ CBCS. Lấy ý tưởng từ những bông hoa sen thơm ngát, bộ áo dài màu hồng còn đánh dấu sự thống nhất hóa trang phục ở các khâu trong khu vực lăng Bác. Các nữ CBCS chia sẻ, mỗi khi mặc trên mình tà áo truyền thống này, họ thấy tự hào và "Việt Nam" hơn bao giờ hết. Đặc biệt, hình ảnh này đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của du khách trong nước cũng như quốc tế.

Thượng tá Nguyễn Văn Viết, Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 375 cho biết, kể từ ngày 28/3/1975 với sự ra đời của Tiểu đoàn 75 trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ (tiền thân của Trung đoàn 375 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ngày nay), Trung đoàn 375 đã có 48 năm tiếp nối những chiến công thầm lặng. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình thì tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thứ 2 quan trọng và cao cả của Trung đoàn. Là những CBCS Cảnh vệ, làm việc ở một vị trí trọng yếu, các nữ CBCS Trung đoàn 375 thấm nhuần hơn ai hết lời dặn dò của Bác Hồ: "Muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết võ giỏi, phải khỏe, phải bắn súng giỏi. Muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào". Tư tưởng đó đã được các nữ CBCS tích cực vận dụng vào thực tiễn công tác.

Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Trung đoàn, của Ban quản lý Lăng, đặc biệt sự nỗ lực của nữ CBCS nên công tác lễ tân, đón tiếp luôn hoàn thành xuất sắc. Ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác lễ tân, trình độ ngoại ngữ luôn được các nữ CBCS bổ túc, trau dồi. Với tính chất công việc tiếp xúc với nhiều khách quốc tế, hầu hết các nữ CBCS làm công tác tiếp đón đều sử dụng được tiếng Anh, trong đó nhiều người có khả năng giao tiếp nhiều ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… Ngoài ra, nữ CBCS Trung đoàn 375 đều tham gia đầy đủ các môn huấn luyện, các cuộc thi Điều lệnh, nghiệp vụ cảnh vệ… và luôn dành được nhiều thành tích tốt, ấn tượng. Trong đó, Thượng úy Đỗ Thanh Giang được ví như "cô gái vàng trong làng bắn súng" khi mang về cho đơn vị nhiều Huy chương tập thể, cá nhân tại các Hội thao của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Chia tay Trung đoàn 375, ngang qua mảnh đất Ba Đình lịch sử, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghi, trang nghiêm trong nắng, những tà áo hồng vẫn ân cần làm việc, nổi bật bên những thảm cỏ xanh mướt. Với tinh thần ấy, họ đang từng ngày âm thầm góp phần làm nên chiến công của đơn vị, xứng đáng là "Lực lượng trung thành nhất với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân".

Thảo Duyên
.
.