Có phụ huynh định hướng, "sao nhí" mới tránh được thị phi

Thứ Bảy, 31/08/2019, 15:36
Giành vị trí quán quân Giọng hát Việt nhí 2014, "cô bé đu đủ" Thiện Nhân rời vùng quê nghèo Bình Định khăn gói vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, học tập. 17 tuổi, sống giữa thị thành phồn hoa nhưng Thiện Nhân vẫn giữ được sự hồn nhiên, mộc mạc như điệu dân ca trong trẻo của cô bé quê thuở nào.


- Cuộc sống hiện tại của Thiện Nhân thế nào sau 5 năm rời quê hương vào TP Hồ Chí Minh để học tập cũng như phát triển con đường âm nhạc?

+ Khi dự thi "Giọng hát Việt nhí" 2014, em rất vui khi nhiều người ở nhiều vùng miền trên cả nước đều biết đến mình. Hồi đó, em mới từ vùng nông thôn Bình Định vô TP Hồ Chí Minh lần đầu nên tất cả mọi thứ rất bỡ ngỡ, xa lạ. Em lạc đường hoài à. Sau 5 năm, em dần quen với cuộc sống ở đây, mọi thứ hiện tại đã đi vào nền nếp. Thỉnh thoảng em vẫn tự chạy xe máy đi học hoặc đi công việc một mình mà không cần người nhà đưa đón như trước.

Ở trường, em may mắn khi được thầy cô, bạn bè quý mến, giúp đỡ hết lòng. Nhờ tình cảm ấm áp của mọi người mà em cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà, quen dần với cuộc sống xa quê hương, xa ba mẹ. Năm nay là năm cuối cấp nên em phải cố gắng hoàn thành tốt việc học. Tranh thủ dịp cuối tuần hay đợt nghỉ hè, em mới đi hát cho đỡ nhớ nghề và để khán giả không quên mình.

Hè này, em vừa tham gia gameshow truyền hình "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng" 2019 phiên bản "All Stars" cùng với chị ca sĩ Cao Công Nghĩa. Giờ em cũng mạnh dạn và diễn xuất linh hoạt hơn chứ không nhút nhát, đứng như "cây cột đình" giữa sân khấu nữa (cười).

- Dường như Thiện Nhân đã định sẵn cho mình dòng nhạc theo đuổi là dân ca và bolero. Tại sao khi nhiều bạn đồng trang lứa thích nhạc pop, EDM sôi động, trẻ trung thì em lại yêu nhạc dân ca, bolero vốn bị cho là già dặn đến vậy?

 + Mới 14 tuổi, em đã xa quê, xa ba mẹ để vào phương Nam theo đuổi đam mê. Nhiều lúc em rất muốn về thăm quê, thăm gia đình, nhưng không phải lúc nào mình cũng về được. Những lúc như vậy, câu hát trữ tình quê hương, điệu dân ca ngọt ngào lại mang về cho em bóng dáng thân thương của quê nhà, bóng dáng tảo tần của mẹ cha. Để rồi em vin vào câu hát vừa nhớ, vừa vui, vừa buồn, mà có thể cất lên bài hát một cách cảm xúc chân thật nhất. Bên cạnh đó, lời hát của dòng nhạc quê hương, dân ca vừa giản dị, gần gũi, vừa tình cảm, ý nghĩa. Vì những lý do đó mà em rất thích dân ca và muốn gắn bó lâu dài với dòng nhạc này.

Riêng dòng nhạc bolero thì lúc đầu em không thích và không biết hát nhiều lắm. Đến khi tham gia gameshow "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng" mùa 1 - năm 2017 với chị Cao Công Nghĩa, em mới bắt đầu biết hát dòng nhạc này. Em bắt đầu cảm nhận cái hay của dòng nhạc trữ tình bolero.

Điệu bolero đưa người ta đến một cảm xúc rất thật, rất tự nhiên với những tình cảm dạt dào, da diết. Lúc đó, em tự hỏi đây có phải là dòng nhạc sở trường của mình không? Giành giải quán quân "Tuyệt đỉnh song ca", em càng bị dòng nhạc này quyến rũ. Chính vì vậy, dân ca và bolero sẽ là con đường lâu dài mà em theo đuổi sau này.

- Khán giả hay nhìn nhận các "sao nhí" thường già trước tuổi so với những bạn đồng trang lứa. Em nghĩ sao về ý kiến này? Bản thân em có thấy việc nổi tiếng khiến cho các "sao nhí" như em đôi khi phải gồng mình trước mọi sóng gió từ dư luận?

+ Hồi mới nổi tiếng, em cũng từng nghĩ tại sao các bạn đồng trang lứa với mình lại được vui chơi, thích gì thì làm đó, ăn nói không cần phải ý tứ trước sau, không phải sợ mọi người bắt bẻ. Còn em thì từ cách ăn mặc, cách đi đứng đến cách nói chuyện, cách cư xử... tất tần tật mọi thứ đều phải chau chuốt một cách tốt nhất. Lúc đó em thấy rất áp lực và gò bó, khó chịu. Chắc tại mình còn nhỏ quá, đang tuổi ăn tuổi chơi nên thấy thế. Đến cuối năm lớp 9, chuẩn bị lên lớp 10 thì em mới nhận ra rằng: mình quyết định theo đuổi niềm đam mê ca hát thì mình bắt buộc phải như vậy để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, để con đường mình đi ngày càng đẹp hơn, tốt hơn.

Khi nhận được sự yêu thương của khán giả, em đều ý thức và rất trân trọng những tình cảm đó. Vì vậy em luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình hơn ở mọi mặt: từ học tập, ca hát lẫn đạo đức, lối sống thường ngày. Chính điều đó khiến khán giả đôi khi thấy các "sao nhí" có vẻ già trước tuổi. Em nghĩ mình luôn cố gắng học tốt và luôn trân trọng tình cảm yêu thương của tất cả khán giả thì mọi người cũng sẽ hiểu và thông cảm.

- So với các "sao nhí" khác, có vẻ như Thiện Nhân ít phải đối diện với những scandal, tin đồn không hay. Dễ nhận thấy rằng 5 năm ở chốn phồn hoa, đô hội như TP Hồ Chí Minh, chìm ngập trong hào quang khó cưỡng của ánh đèn sân khấu, nhưng em vẫn giữ được nét hồn nhiên, mộc mạc, giản dị của cô bé quê Bình Định ngày nào. Điều gì giúp em - một cô bé còn nhỏ tuổi - không bị cuốn vào cám dỗ của giới showbiz và sự hào nhoáng vật chất thị thành?

+ Thật ra mọi thứ em có được ngày hôm nay là nhờ sự chỉ bảo, dạy dỗ của gia đình, anh chị, thầy cô... Vì em xuất thân từ làng quê, cha mẹ đều làm nông, điều kiện kinh tế không dư giả gì nên việc nổi tiếng một cách đột ngột, được nhiều khán giả yêu thương như vậy dễ khiến em ỷ lại và sinh hư, dễ rơi vào cạm bẫy thị phi. Do đó, từ khi nổi tiếng, gia đình luôn bên cạnh chỉ dạy và kèm cặp em rất kỹ.

Em không hối hận vì mình tham gia nghệ thuật quá sớm. Vì sau chương trình em có cơ hội được học tập tốt hơn. May mắn nhất là khi em được vợ chồng cô chú ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy yêu thương, giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Cô chú luôn định hướng cho em ưu tiên học tập, giúp em tránh xa những cám dỗ, thị phi không đáng có.

Quán quân "Giọng hát Việt nhí" 2014 Thiện Nhân nay đã trở thành thiếu nữ.

- Ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy không chỉ dìu dắt khi em tham gia "Giọng hát Việt nhí" mà còn gắn bó, đồng hành với em cho đến tận bây giờ. Có lẽ con đường nghệ thuật và cuộc sống của em chịu nhiều ảnh hưởng từ họ?  

+ Gia đình em ở quê và cũng không tiếp xúc nhiều với môi trường nghệ thuật. Đối với ba mẹ, việc em đoạt danh hiệu quán quân "Giọng hát Việt nhí" 2014 và có duyên gặp được cô Cẩm Ly, chú Minh Vy là một giấc mơ. Sau khi cuộc thi khép lại, việc đầu tiên mà cô chú làm là xin cho em nhập học tại một ngôi trường ở TP Hồ Chí Minh để thuận tiện cho việc phát triển năng khiếu ca hát.

Mỗi lần em thuê nhà hoặc chuyển nơi ở thì cô chú đều ghé qua xem ngôi nhà mới như thế nào, có đảm bảo an ninh hay không, có thoải mái hay không? Cô chú sẽ góp ý để em có được mọi điều kiện tốt nhất để sinh sống và học tập tại thành phố. Cô chú luôn hướng cho em ưu tiên việc học hành và chỉ tham gia các chương trình ca nhạc vào những ngày cuối tuần hoặc vào dịp hè. Họ sợ em đi diễn nhiều sẽ lơ là việc học. Cô chú còn sáng tác và giúp em thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc để khán giả không quên em như: Album "Thương về miền Trung", MV "Mẹ hiền của tôi", MV "Nhớ quê"...

Cứ thế, 5 năm qua, cô chú như người mẹ, người cha hiền, luôn quan tâm, giúp đỡ và dìu dắt em trên con đường học tập lẫn ca hát. Gia đình và em luôn biết ơn cô chú và không biết lấy gì đền đáp được ngoài tấm lòng và sự cố gắng không ngừng.

- Xin cảm ơn Thiện Nhân về cuộc trò chuyện!

Ca sĩ Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định. Cô bé nổi lên khi giành giải quán quân cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" 2014. Các thành tích của Thiện Nhân: Tài năng trẻ năm 2014, Giải Mai Vàng lần thứ 20 dành cho ca sĩ dòng nhạc âm hưởng dân ca, Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất năm 2014 do Báo Người Lao động trao tặng, Tài năng trẻ toàn quốc 2015, Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng" 2017...
Khái Quỳnh (thực hiện)
.
.