Vẽ mùa sang như thể xuân thì
Thứ Sáu, 16/05/2025, 07:45
Đặng Lưu San
Em không vẽ không viết không làm thơ
Em làm gì khoảng trống không lời ấy?
Một nỗi buồn như xuân đang tàn úa
Một chiếc lá gục đầu rã rợi
Sắc vàng nào còn ánh chút màu xanh?
Như trong gió bước chân xuân rất vội
Sớm phai màu một nỗi nhớ không tên
Có những ngày cứ tưởng lặng yên
Ai mà biết sắc màu trong bão tố?
Chiều nay nắng cháy dài góc phố
Chợt thấy mình nhớ nhớ quên quên
Em muốn mượn màu non của lá
Vẽ mùa sang như thể xuân thì
Em không viết không vẽ không làm thơ
Bỗng thấy mình ơ hờ đến lạ…