Chuông chùa
Thứ Bảy, 04/10/2025, 07:07
Đặng Lưu San
Có bao giờ vơi nỗi nhớ anh
Hàng cây ven đường âm thầm
trút lá
Lá đỏ dấu chân em ngày ấy
Vết son phai niệm khúc nhạt nhòa
Chuông chùa vang ôi khúc vương tơ
Chắp tay nguyện cầu xin một lần thương nhớ
Đầy ứa nụ hôn anh
Như vòng quay trái đất trăng tròn
Gió xôn xao chiều mưa xôn xao đêm giọt nhớ
Nàng Bân vụng về may áo
Lời thủ thỉ em rơi vương ngõ tối
Phía bên kia trời anh nghe thấy
em không?
Chắp tay
Em
Chuông vang lời khấn bái
Anh
Rót vào em
Yêu
Nhớ
Mãi
Chốn trần gian
Em
Không lạc bước một mình.