Chuyện của cầu thủ Việt kiều Ba Lan gây “sốt” tại V.League

Thứ Hai, 25/08/2025, 00:45

Chứng kiến cháu trai Damian Vũ Thanh An tạo hiện tượng ở V.League 2025/26, bà nội anh chắc chắn rất hạnh phúc.

Hạnh phúc khi được bà nội “tiếp sức”

Tối 23/8, Damian Vũ Thanh An đón sinh nhật sớm trước 2 ngày. So với những lần bước sang tuổi mới trước đó tại Ba Lan, lần này mới mẻ, ấm áp và ý nghĩa hơn nhiều đối với cầu thủ Việt kiều. Bên chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, Damian Vũ Thanh An nhận được tràng vỗ tay và lời hát chúc mừng đến từ cả gia đình tại Việt Nam. Trước mắt anh là bà nội, bà trẻ, chú ruột cùng họ hàng thân thích. Một bữa tiệc giản dị nhưng nhưng đong đầy tình thương cùng sự quan tâm, chia sẻ. Đó cũng là điều đem đến cho Damian Vũ Thanh An niềm hạnh phúc cùng động lực, trong hành trình trở về quê nội Việt Nam để chơi bóng chuyên nghiệp.

Chuyện của cầu thủ Việt kiều  Ba Lan gây “sốt” tại V.League -0
Damian Vũ Thanh An và bà nội tại lễ ký kết hợp đồng với Thể Công Viettel.

Có một chi tiết thú vị mới được hé lộ bởi nhà báo Vũ Mạnh Cường - người chú của Damian Vũ Thanh An, một trong những động lực để gương mặt Việt kiều này trở về chơi bóng tại V.League chính là tình cảm từ bà nội. “Cuối năm 2022, khi Damian Vũ Thanh An rời Hà Nội để về Ba Lan chơi bóng, bà nội là người buồn nhất. Mặc dù không được khoẻ, nhưng bà vẫn đòi lên tận sân bay Nội Bài để tiễn cháu. Khi Damian cùng anh trai chuẩn bị qua cửa an ninh, bà hai tay nắm lấy hai đứa cháu trai, nước mắt lưng tròng”, ông Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

“Bà nói, bà sẽ nhớ hai đứa lắm, hai đứa nhớ về Việt Nam thăm bà. Bà nói thế, nhưng lòng không dám chắc. Chúng nó còn trẻ, còn công ăn việc làm, còn mong muốn nhìn ngắm thế giới, biết đến khi nào mới được gặp lại cháu. Nhưng đúng hai năm rưỡi sau, Damian đã trở lại. Ngày về khi Damian ôm bà trong tay, bà vẫn không dám tin là nó đã ở đây, ở Hà Nội, ngay bên cạnh bà. Bà ngước nhìn chàng trai cao lớn, đẹp đẽ, đang mỉm cười trìu mến nhìn bà. Thế là nó đã về thật”.

Ông Vũ Mạnh Cường kể tiếp: “Niềm vui của bà còn mạnh hơn, khi biết cháu nội về Việt Nam lần này không chỉ là thăm bà vài hôm, mà là ở lại lâu dài. Cháu muốn được thử sức tại V.League cùng một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Thời gian Damian thử việc ở Thể Công, bà thấp thỏm không yên. Một mặt mong cháu cố gắng hết sức để được tiếp nhận, để bà thường xuyên được gặp cháu. Mặt khác chỉ sợ nó cố gắng quá, nắng nôi thế này, chưa quen thời tiết, nhỡ bị ốm rồi khổ. Chưa đầy một tháng sau, bà nhận được tin vui. Thể Công quyết định tuyển mộ Damian. Thế là mong ước của cả hai bà cháu đều trở thành hiện thực.

Khỏi phải nói bà vui như thế nào. Bà quyết định lặn lội đến tận đại bản doanh của Thể Công tại Hoà Lạc để dự lễ ký hợp đồng của cháu. Bà còn xin phép lãnh đạo CLB cho phát biểu cảm ơn CLB và nhắn nhủ vài câu đối với đứa cháu nội yêu quý của bà. Bà không quên rằng hai bà cháu vẫn phải nhờ máy phiên dịch để nói chuyện với nhau hàng ngày. Nhưng bà vẫn dành những lời tâm huyết nhất để nhắn nhủ với cháu. Bà dặn cháu phải khiêm tốn học hỏi, phải cố gắng hơn nữa, không được phụ lòng tin của lãnh đạo CLB, của ban huấn luyện và của gia đình”.  “Damian không mang theo máy dịch đến lễ ký hợp đồng với Viettel. Nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe và hiểu hết những điều mà bà nói. Cậu hiểu bà bằng trái tim, cậu hiểu bà bằng tình yêu chân thành”.

Phía trước là bầu trời

Không mất nhiều thời gian để Damian Vũ Thanh An trình làng V.League. Ở vòng đấu thứ 2 của màn so tài giữa Thể Công Viettel và Công an TP.HCM, HLV Velizar Popov quyết định đưa anh vào sân, trong bối cảnh đội nhà kiểm soát thế trận nhưng chỉ dẫn trước đối thủ đúng 1 bàn.

“Tôi đưa cậu ấy vào sân là để ghi bàn”, HLV Popov với vẻ mặt bình thản nói về quyết định đưa Damian Vũ Thanh An vào sân thay cho tiền đạo Pedro Henrique. Nên nhớ, Damian Vũ Thanh An có sở trường chơi tiền vệ phòng ngự. “Vào đi và hãy đá ở vị trí tiền đạo. Nhiệm vụ của cậu là gây áp lực cho hàng thủ đối phương”, HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel nói với cậu học trò Việt kiều, trong sự ngỡ ngàng đến từ chính bản thân anh.

“Được thôi, như ông muốn”, Damian Vũ Thanh An lấy lại sự điềm tĩnh và tự tin tiến vào sân Hàng Đẫy khi đồng hồ điểm ở phút 83. Chỉ 2 phút sau đó, cầu thủ này hiện thực hoá nhiệm vụ từ người thầy. Từ đường chuyền dài của thủ môn Văn Việt, bóng vượt qua hàng thủ Công an TP Hồ Chí Minh vốn đang dâng cao. Nhân cơ hội đó, Damian Vũ Thanh An tăng tốc. Anh vượt qua tầm kiểm soát của hậu vệ và thủ môn bên phía CLB Công an TP Hồ Chí Minh bằng 1 pha đẩy bóng lên, trước khi dứt điểm về gôn trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thể Công Viettel.

Damian Vũ Thanh An đứng lại, dang rộng 2 tay và hướng về khán đài. Đây là màn ăn mừng theo phong cách ngôi sao Jude Bellingham - một tiền vệ cũng trở thành tay săn bàn thượng hạng cho Real Madrid. Và có thể đó cũng là giấc mơ của anh, sau màn khởi đầu xuôi chèo mát mái ở V.League.

“Cậu ấy đã làm quá tốt việc của mình”, HLV Velizar Popov bày tỏ sự hài lòng về quyết định dụng quân cũng như hồi đáp hoàn hảo đến từ Damian Vũ Thanh An. Đó hiển nhiên là cơ sở để cầu thủ sinh năm 2003 thêm động lực và tự tin ở hành trình sắp tới.

Chờ đợi cơ hội dự SEA Games 33

Damian Vũ Thanh An sinh ngày 25/8/2003, tức sắp sửa bước sang tuổi 22. Anh trưởng thành từ đội trẻ Olimpia Grudziadz II của Ba Lan, rồi từng bước chen chân vào đội một. Ngày 8/5/2022, Damian Vũ Thanh An có trận đầu tiên ra sân cho đội một Olimpia Grudziadz.

Cũng kể từ đây, tiền vệ sinh năm 2003 dần dần xây dựng được vị thế vững chắc trong đội hình, trở thanh trụ cột của Olimpia Grudziadz. Sau một thời gian chơi bóng chuyên nghiệp ở Ba Lan, Damian Vũ Thanh An đã về Việt Nam và có khởi đầu tại Thể Công Viettel như hiện tại.

Damian Vũ Thanh An có bố là người Việt Nam, mẹ là người Ba Lan. Giống như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, cơ hội để tiền vệ này nhận quốc tịch Việt Nam trong tương lai gần là sáng sủa. Dẫu vậy, thời điểm này chưa chắc diễn ra trước khi SEA Games 33 diễn ra vào đầu tháng 12 tại Thái Lan. Do đó, khả năng Damian Vũ Thanh An đủ điều kiện cần để được HLV Kim Sang Sik quan tâm, sắp xếp vào đội hình U22 Việt Nam dự đại hội thể thao khu vực vẫn còn để ngỏ.

An Khánh
.
.