Ngược đèo dốc san sẻ yêu thương nơi vùng cao Sơn La

Thứ Sáu, 21/03/2025, 18:11

Những “Ngôi nhà hạnh phúc”, những bếp ăn bán trú được khởi công xây dựng, những cuốn sách và hàng trăm phần quà trong chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” được cán bộ, chiến sĩ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và Công an tỉnh Sơn La phối hợp thực hiện, gửi trao tới đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Tô Múa, huyện Vân Hồ (Sơn La) góp phần chia sẻ bớt những khó khăn trong những ngày đầu năm 2025.

Ngược đường, ngược dốc hàng trăm km từ Hà Nội và từ TP Sơn La, sau nhiều chặng lắc lư, có đoạn xóc ngược lưng, có nơi tuột dốc thăm thẳm, tưởng hụt hơi thì tới. Trong nắng mới của những ngày tháng 3, tháng của tuổi trẻ, tháng của niềm tin và khát vọng cống hiến. Gần 3 giờ đồng hồ, chúng tôi cũng tới Tô Múa. Đón Đoàn công tác là các cấp chính quyền, lực lượng Công an xã và đồng bào dân bản nơi đây, cái bắt tay thật chặt, và những nụ cười phồn hậu đã giúp chúng tôi xua tan đi những vất vả sau một quãng đường dài. 

Ngược đèo dốc san sẻ yêu thương nơi vùng cao Sơn La -0
Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại chương trình.

Theo Trung tá Lường Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, người đã gắn bó nhiều năm nay với đồng bào nơi đây: Tô Múa là xã vùng 2, cách trung tâm huyện Vân Hồ 21 km về phía đông có đường tỉnh lộ 101 đi qua là địa bàn có trục giao thông đường bộ đi 6 xã của huyện Vân Hồ. Trong thời gian qua tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định, chưa phát hiện tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen núp bóng doanh nghiệp, hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Tình hình tội phạm mặc dù đã được kiềm chế, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp tại một số cơ sở bản, tiểu khu. 

Với hơn 1360 hộ dân và gần 5300 nhân khẩu, với 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm: 72,82%, với đặc điểm vị trí địa lý và việc di chuyển từ trung tâm huyện đến địa bàn còn mất khá nhiều thời gian. Dẫu những năm qua cuộc sống của bà con nơi đây đã có nhiều khởi sắc, nhưng chỉ chủ yếu một số bản gần trung tâm, một số bản ở vùng sâu, vùng xa thì cuộc sống cũng còn nhiều gieo neo.

Mở đầu chuỗi hoạt động, Đoàn công tác của Học viện Cảnh sát nhân dân do Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND và Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an Sơn La phối hợp khởi công xây dựng nhà hạnh phúc cho gia đình em học sinh Hà Vĩnh Kỳ, học sinh lớp 9, trường TH và THCS Tô Múa, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ. 

Theo chị Lò Thị Hương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tô Múa cho biết: Em Kỳ mồ côi mẹ, hiện đang sống cùng ông bà ngoại, ông bà năm nay đã gần 70, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Mẹ em đã đi lấy chồng ở xa, ngay từ khi em mới 9 tháng tuổi, ông bà đã nuôi dưỡng Kỳ. Dẫu hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Kỳ luôn cố gắng nỗ lực, tham gia các hoạt động của trường lớp, đồng thời là học sinh giỏi 8 năm liền. Những ngày hè, em còn tranh thủ đi làm thêm, ai ở trong bản, trong xã có việc cần thuê, em đều làm để có thêm tiền để có thêm chi phí học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Trong ngôi nhà xiêu vẹo với 7 nhân khẩu sống chung, nguồn kinh tế chính là từ làm nương, làm rẫy. Xúc động khi nhận được tình cảm của lực lượng Công an, ông bà của Hà Vĩnh Kỳ không giấu được sự xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên má người thân của em đã cả đời vất vả. Chuẩn bị có căn nhà mới, giờ gia đình không còn lo lắng cảnh nắng, mưa thất thường nơi vùng cao này. 

Hạnh phúc khi chuẩn bị có căn nhà mới, cuộc sống của Kỳ đã đỡ vất vả hơn. “Có ngôi nhà mới sẽ là động lực để em tiếp tục tới lớp và mong ước sau này sẽ trở thành một chiến sĩ Công an giỏi, giúp đỡ và đảm bảo bình yên, giúp bà con hạnh phúc nơi ở bản làng, quê hương em” – em Hà Vĩnh Kỳ bộc bạch.

Ngược đèo dốc san sẻ yêu thương nơi vùng cao Sơn La -0
Các đại biểu tiến hành khởi công xây dựng “Nhà hạnh phúc” cho em Hà Vĩnh Kỳ.
Ngược đèo dốc san sẻ yêu thương nơi vùng cao Sơn La -1
Đại diện lãnh đạo Học viện CSND và Công an tỉnh Sơn La trao biển nguồn lực hỗ trợ cho gia đình em Hà Vĩnh Kỳ.

Có ai từng nói rằng: “Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi”. Từ hành trình trái tim, hàng trăm em nhỏ nơi đây đến trường, được ăn no, được sống trong những căn nhà mới và không phải “ầu ơ” từ thuở mười ba... Và, chặng đường phía trước, khi còn các em nhỏ chưa ấm bụng, chưa được học tập trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp thì bước chân sẻ chia yêu thương của mỗi CBCS trong lực lượng Công an nói chung và Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Sơn La nói riêng sẽ chưa dừng lại – đó là những tâm sự của Thiếu tướng, Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND trong buổi khởi công xây dựng ngôi nhà hạnh phúc.

Ngược đèo dốc san sẻ yêu thương nơi vùng cao Sơn La -0
Đoàn công tác trao các món quà cho nhân dân xã Tô Múa.

Chia tay gia đình em Hà Vĩnh Kỳ, đoàn công tác tiếp tục chuyến hành trình gieo hạnh phúc của mình tới điểm trường mầm non Tô Múa. Theo cô giáo Phan Thị Tuyển, Hiệu trưởng trường mầm non Tô Múa cho biết: Điểm trường Lắc Mường, xã Tô Múa hiện nay chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Mường và dân tộc Mông. Điều kiện, hoàn cảnh của các em học sinh nơi đây còn nhiều khó khăn, một số điểm các thầy cô giáo phải đến trực tiếp vận động trẻ em mới có thể tới lớp. 

Ngày hôm nay được đoàn thiện nguyện của Học viện Cảnh sát nhân dân và Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ xây dựng bếp ăn bán trú đã giúp cho các em học sinh mầm non nơi đây có thêm động lực tới lớp, có thêm những bữa cơm ngon miệng, đảm bảo sức khỏe. 

Ngược đèo dốc san sẻ yêu thương nơi vùng cao Sơn La -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài những hạng mục công trình được khởi công xây dựng, chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” được cán bộ, chiến sĩ Học viện Cảnh sát nhân dân và Công an tỉnh Sơn La phối hợp thực hiện còn gửi tặng đồng bào dân bản và thầy cô giáo, học sinh nơi đây nhiều phần quà khác như gấu bông, sách vở,… Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin yêu của mỗi CBCS thực hiện chương trình.

Rời bản làng vùng cao Tô Múa, huyện Vân Hồ, Đoàn công tác chúng tôi di chuyển về Hà Nội và TP Sơn La để tiếp tục hành trình đi gieo những yêu thương của mình. Hoàng hôn bản cao buông xuống như chạm sát mặt những người lữ khách, ở đâu đó, sự xao xuyến bản làng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Tất cả đọng lại trong tâm trí chúng tôi đó là hình ảnh, tiếng cười nói của những em bé vùng cao, khuôn mặt của những người dân thuần hậu chất phác nơi đây.

Cao Thiên
.
.