Hàng nghìn suất quà của người dân Đắk Lắk đến với bà con miền Trung

Thứ Bảy, 01/11/2025, 18:48

Sáng 1/11, giữa cơn mưa trắng trời và nước lũ vẫn ngập sâu nhiều nơi, đoàn cứu trợ của người dân Đắk Lắk tiếp tục mang hàng nghìn suất quà cứu trợ ủng hộ của người dân Đắk Lắk đến với bà con vùng lũ Đà Nẵng.

Từ sáng sớm 1/11, 5 chiếc xe chở hơn 40 tấn hàng là nhu yếu phẩm cùng hơn 50 tình nguyện viên đoàn cứu trợ tỉnh Đắk Lắk dừng trước trụ sở Công an xã Nam Phước, TP Đà Nẵng. Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống xối xả, nhiều tuyến đường dẫn vào các khu dân cư vẫn bị ngập chìm trong biển nước.

Xe không thể vào sâu nên tại trụ sở Công an xã, lực lượng Công an, dân quân, đoàn viên thanh niên cùng các tình nguyện viên đã phải xuống hàng, chia ra từng gói nhỏ để phân phát đến tận tay cho bà con. Sau hơn 3 giờ, hơn 8.000 phần quà bao gồm: nước lọc, mì tôm, sửa, bánh kẹo, đồ ăn nhanh, bánh bì… đã được mọi người phân chia gói gọn trong bịch nilon để chống nước ướt.

Hàng nghìn suất quà của bà con Đắk Lắk băng nước lũ đến với bà con miền Trung -0
Lực lượng Công an xã Nam Phước cùng người dân địa phương phân chia quà tại trụ sở Công an xã.

Đón nhận món quà từ tay đoàn tình nguyện, cụ Nguyễn Hồng Nhật (trú xã Nam Phước) xúc động cho biết, nhà cụ neo đơn, chỉ có 2 ông bà già cùng cô con gái út sống chung với nhau. “Đêm qua, nước lũ lên nhanh lắm, tràn vào nhà ngập cả giường chiếu. Nhà có hai vợ chồng già, con gái thì đang bệnh nên xoay sở không kịp. 3 hôm nay, đường sá bị ngập nặng, đồ đạc trong nhà cũng ướt hết nên không có gì ăn. Nhà dột, nước ngập hoài không dứt. Nay nhận được món quà của bà con Đắk Lắk gửi như niềm động viên, an ủi tinh thần bà con lúc này”, cụ Nhật xúc động nói.

Đến gần chiều, mặc cho cơn mưa vẫn trút xuống trắng trời nhưng bà con khu ven sông vẫn đội áo mưa đứng trên đoạn dốc cao gần đường lớn, dõi theo những chiếc xuồng cứu trợ. Ai nấy đều chờ đợi những phần quà tiếp tế bởi nhiều nhà lụt sâu, bếp núc đều đã bị nước cuốn trôi.

Hàng nghìn suất quà của bà con Đắk Lắk băng nước lũ đến với bà con miền Trung -0
Đoàn tình nguyện đưa quà đến với bà con vùng ngập đang bị chia cắt.

Trung tá Phạm Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Nam Phước, TP Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi rất trân quý tấm lòng của bà con Đắk Lắk nói riêng, cả nước nói chung đã kịp thời đến với bà con trong thời điểm này. Sự hỗ trợ này đến rất kịp thời, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp để hàng cứu trợ được trao tận tay các hộ thiệt hại nặng nhất”.

Anh Nguyễn Thành Long, người điều hành đoàn xe cho biết, đây là chuyến hàng cứu trợ thứ 3 của người dân Đắk Lắk gửi đến đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung. Theo anh, những ngày qua, nghe tin miền Trung ngập nặng, bà con Đắk Lắk đã đồng lòng kêu gọi sự quyên góp của người dân trong toàn tỉnh. Và chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm tấn hàng là nhu yếu phẩm đã được tổ chức vận chuyển đi cứu trợ miền Trung, nơi nước lũ đang còn ngập sâu. “Nghe tin miền Trung lũ lớn, bà con khổ lắm, nên người dân Đắk Lắk đã đồng lòng, chung tay quên góp hàng trăm tấn hàng nhu yếu phẩm để kịp trao cho bà con vùng lũ”, anh Long nói.

Hàng nghìn suất quà của bà con Đắk Lắk băng nước lũ đến với bà con miền Trung -0
Tình nguyện viên băng lũ mang quà đến với người dân đang bị chia cắt.

Mỗi phần quà gồm mì tôm, sữa, bánh kẹo, nước uống, bánh mì, gạo, lương khô, đồ ăn nhanh... Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thiết thực trong những ngày nước còn trắng đồng, giao thông chia cắt. Anh Long cho biết, để kịp thời tiếp tế cho các điểm ngập nặng, đoàn khởi hành từ Đắk Lắk lúc 22h đêm qua. “Có nơi nước sâu quá, xe không vô được, bà con phải dùng ca nô, xuồng ra tận chỗ đậu xe để nhận hàng. Hoặc nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Công an, dân quân, chính quyền địa phương mới đưa hàng vào cho bà con được”, anh Long cho hay.

Nhiều người xúc động khi vừa ra tới đoạn đường khô ráo đã nhận ngay bánh mì, gạo, dầu ăn… Anh Nguyễn Quốc Lượng, một thành viên đoàn xe cho biết, miền Trung nơi nào cũng khổ vì bão lũ, nên giờ thấy bà con gặp nạn ai cũng muốn làm gì đó. “Bà con quê mình hay làm từ thiện, người góp của thì mình ở đây góp công, góp sức, đi nhanh nhất đến nơi bà con đang cần”, anh Lượng chia sẻ.

Hàng nghìn suất quà của bà con Đắk Lắk băng nước lũ đến với bà con miền Trung -0
Chính quyền địa phương cùng người dân hỗ trợ thuyền chở quà đến với bà con.

Theo anh Lượng, từ sáng đến chiều 1/11, hơn 1.000 suất quà đã được đoàn kết hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương trao đến tận tay người dân. Số quà còn lại đoàn sẽ tiếp tục trao đến tận tay cho người dân trong những ngày tới.

  

Văn Thành
.
.