Công an tỉnh Đồng Nai tiếp sức học sinh nghèo vùng biên giới
Ngày 5/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã đến Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, xã Đắk Ơ (một trong những xã khó khăn của tỉnh Đồng Nai, giáp biên giới Campuchia) để trao tặng mô hình “Tủ sách cho em” cùng nhiều phần quà ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026.
Tại chương trình, lực lượng CSGT đã trao 2 tủ sách, 1.400 quyển tập, 1.400 cây viết máy, 140 ghế nhựa, 140 lá cờ Tổ quốc, 20 suất học bổng (500.000đ/suất), nhiều phần bánh kẹo cho các em học sinh.


Ngoài trao quà, cán bộ chiến sĩ còn tuyên truyền pháp luật ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.
Phòng CSGT cho biết, dự kiến ngày 16/9 sẽ tiếp tục trao tặng mô hình “Tủ sách cho em” và 20 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai).
Toàn bộ kinh phí đều được trích từ “Quỹ nuôi heo đất” - sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.


Ngoài ra, trong dịp khai giảng, nhiều đơn vị CSGT còn phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng CSGT với thế hệ trẻ.

Nhân dịp năm học mới 2025-2026, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa "Mẹ đỡ đầu" nhằm hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà vật chất thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em vững bước vào năm học mới với niềm tin và hy vọng.

Dịp này, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho “Con nuôi Công an xã” hiện đơn vị đang nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đại diện Công an xã cho biết, việc đồng hành, nâng bước các em đến trường không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an cơ sở đối với thế hệ trẻ, mà còn góp phần củng cố niềm tin, gắn kết tình quân – dân trên địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ”.