Báo CAND cùng bạn đọc hỗ trợ người dân vùng ngập lụt TP Huế

Thứ Năm, 06/11/2025, 17:21

Ngày 6/11, giữa thời điểm nước lụt trên địa bàn TP Huế đã rút và bão số 13 chưa đổ bộ vào đất liền, Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng đồng hành với Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn cùng Nhóm thiện nguyện Quan Âm mang 200 phần quà đến với người dân phường Phong Dinh và xã Phú Lộc- những địa bàn bị ngập lụt nặng tại TP Huế trong đợt mưa lũ “lịch sử” vừa qua.

Băng qua những tuyến đường nước lũ vẫn còn mấp mé đầy bùn non, 3 giờ sau khi khởi hành từ Đà Nẵng, đoàn đến phường Phong Dinh (TP Huế). Đây là một phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã của huyện Phong Điền cũ, tiếp giáp với phía Nam tỉnh Quảng Trị. Người dân nơi đây chủ yếu mưu sinh bằng nghề nông và có rất nhiều hộ nghèo, đời sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn sau những trận lũ lụt liên tiếp, cuốn trôi mùa màng, vật nuôi và làm hư hỏng nhiều tài sản khác.

Báo CAND cùng bạn đọc hỗ trợ người dân vùng ngập lụt TP Huế -0
Trung tá Thân Lai, đại diện Văn phòng Báo CAND tại Đà Nẵng trao tặng cho người dân vùng ngập lụt nặng ở phường Phong Dinh, TP Huế.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho biết, từ ngày 24/10 đến ngày 6/11, trên địa bàn phường có mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ 32/33 tổ dân phố, giao thông nhiều điểm chia cắt, không đi lại được. Trong đó, tuyến Quốc Lộ 49 qua địa bàn phường ngập sâu từ 0,7 - 0,9m; nhiều tuyến tỉnh lộ và các tuyến đường còn lại trên địa bàn ngập từ 0,7 đến 1,2m. Đỉnh điểm, là ngày 24/10 và 30/10, nước dâng cao nhất khiến 1.200 hộ bị ngập lụt.

Đến sáng 6/11, trên địa bàn phường vẫn còn 385 hộ/568 nhân khẩu trong vùng bị ngập khoảng 0,3m. Trong đợt lũ vừa rồi, ông Phạm Bá X. (SN 1954, trú TDP Rú Hóp, Phường Phong Dinh, TP Huế) đang chèo ghe thì bị lật và nước lũ nhấn chìm. Đến trưa 1/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân và đưa về gia đình để tổ chức lo hậu sự.

Mưa lũ dài ngày khiến nhiều cơ sở vật chất hạ tầng trên địa bàn phường hư hại nghiêm trọng, nhiều đoạn sông và đường giao thông sạt lở. Điều đáng nói, Trường mầm non Phong Bình 2, Trường mầm non Phong Hòa 2 đến chiều 6/11 vẫn còn ngập sâu. Như vậy, đã 15 ngày trôi qua, một số trường học trên địa bàn vẫn chưa mở cửa để đón học sinh khiến nhiều phụ huynh cuộc sống vốn đã khó khăn nay không thể đi làm ăn bởi phải ở nhà trông con khiến cuộc sống người nông dân càng khó khăn hơn sau lũ.

Báo CAND cùng bạn đọc hỗ trợ người dân vùng ngập lụt TP Huế -0
Đại diện Báo CAND và các Hội thiện nguyện trao quà cho người dân xã Phú Lộc bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại phường Phong Dinh, đoàn công tác xã hội của Báo CAND và các nhóm thiện nguyện đã trao 100 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu tiền mặt và các nhu yếu phẩm) đến 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lụt. Cụ Phạm Thị Gà (86 tuổi, ở thôn Tả Hữu Tự, phường Phong Dinh), hộ già neo đơn đón nhận phần quà từ Báo CAND xúc động cho biết: “Nhà mệ ngập lụt hơn cả tuần nay và may được chính quyền hỗ trợ kịp thời. Món quà của bạn đọc Báo CAND và các nhà hảo tâm tặng sẽ tiếp sức để mệ vượt qua những khó khăn sau mưa lũ”.

Rời Phong Dinh, chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục di chuyển vào địa bàn xã Phú Lộc- một trong những địa phương ở phía Nam TP Huế bi thiệt hại nặng nề sau 3 trận lũ lớn liên tiếp. Đây là địa phương tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao. Tại nhà văn hóa thôn Hòa Mậu, xã Phú Lộc, mặc dù trời mưa lớn, nhưng đại diện các hộ dân có tên trong danh sách nhận quà do UBND xã giới thiệu đã chờ đón đoàn. Tuy vậy, vẫn còn 30 hộ không thể có mặt để nhận quà do một số khu dân cư vẫn còn bị nước lũ cô lập. Thêm vào đó, từ chiều 6/11, mực nước sông bắt đầu dâng cao trở lại, chia cắt nhiều tuyến đường đến địa điểm trao quà.

Báo CAND cùng bạn đọc hỗ trợ người dân vùng ngập lụt TP Huế -0
Trong số các hộ dân chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt ở Huế, có rất nhiều trường hợp là hộ nghèo, neo đơn, bệnh tật.

Bà Cái Thị Ngân (71 tuổi, trú thôn Hòa Mậu, xã Phú Lộc) cho biết: “Tôi sống một mình, đợt mưa lũ vừa rồi, nước ngập đến ngang ngực hơn một ngày đêm, bếp núc, đồ đạc trôi hết. Hôm nay, nhận được phần quà của Báo CAND và các nhà hảo tâm, tôi rất vui vì giúp tôi giải quyết được một số việc cấp bách sau những ngày mưa lũ”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Chuột (76 tuổi, hộ già neo đơn) sau khi nhận quà đã dùng áo mưa gói gém nhu yếu phẩm cẩn thận rồi đi về dưới cơn mưa tầm tả mà giọng rưng rưng: “Ở nhà mệ có trồng rau, trồng đậu rồi. Số tiền và nhu yếu phẩm được nhận lần này cũng giúp mệ đủ ăn trong 1 tháng”...

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, 3 đợt mưa lũ liên tiếp diễn ra trên địa bàn từ ngày 27/10 đến 4/11 đã khiến hàng trăm hộ dân nuôi trồng thủy sản bị hư hại lồng bè, trôi cá ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Điều đáng lo, tình trạng sạt lở bờ sông, sạt lở biển, sạt lở ven phá Cầu Hai… trên địa bàn xã xảy ra nghiêm trọng, đe dọa nhiều tính mạng hộ dân.

Tại xã Phú Lộc, Báo CAND và các nhóm thiện nguyện cùng đại diện chính quyền địa phương trao cũng trao tặng 100 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm để góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Từng phần quà được trao tận tay, từng lời thăm hỏi, động viên, sẻ chia như tiếp thêm hơi ấm để bà con vượt qua khó khăn sau mưa lũ. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng của bạn đọc Báo CAND, của những tấm lòng hảo tâm gửi đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, ngày 2/11, Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng cũng đã phối hợp với 2 nhóm thiện nguyện nói trên và Công ty CP Đầu tư Nam Trí trao tặng 200 suất qua trị giá 250 triệu đồng cho người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt tại xã Gò Nổi và xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng. Những phần quà tuy rất nhỏ so với những mất mát của ba con nhưng nặng nghĩa tình. Đó là tấm lòng, là sự chia sẻ động viên chân thành của bạn đọc Báo CAND, của các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm gửi đến người dân vùng lũ với mong muốn góp sức giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hải Lan
.
.