Chuyện về những sĩ tử vượt khó để đi thi
Ngày 26/6, kỳ thi THPT Quốc gia 2025 đã diễn ra. Bên lề kỳ thi, phóng viên Báo CAND đã ghi được những câu chuyện xúc động về nghị lực vượt khó và ước mơ của các sĩ tử đặc biệt.
Dù thời tiết Hà Nội oi nóng, hầu hết các điểm thi vẫn ghi nhận đông đủ thí sinh có mặt từ sớm, cho thấy quyết tâm và tinh thần nghiêm túc của các em trong chặng đường quan trọng này.
Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, chiến sĩ Nguyễn Thành Hoàng Phi (SN 2003), thuộc Đội PCCC & CNCH Ba Đình tiếp tục dự thi để theo đuổi mục tiêu trở thành học viên Học viện Chính trị CAND. Đây là lần thứ hai Phi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia, sau thời gian vừa học vừa thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Từ 5h sáng, bố mẹ và em trai Phi lặn lội từ vùng quê Phúc Thọ để tới điểm thi trước giờ cổng trường THPT Phan Đình Phùng đóng cửa. Gia đình Phi mong muốn động viên và truyền lửa cho người chiến sĩ trẻ có thêm động lực trong hành trình "vượt vũ môn".Trong khi đó, Phi xuất phát từ đơn vị lúc 6h sáng, kịp có mặt đúng giờ tại điểm thi.



Khoảnh khắc sau buổi thi môn Ngữ văn sáng nay (26/6), mẹ Phi ôm chầm lấy con trai rồi khóc giữa sân trường. Cái ôm run run, chan chứa nước mắt và hy vọng, là tình yêu thương, là niềm tự hào, và cũng là sự tin tưởng vào hành trình bền bỉ của Phi theo đuổi ước mơ đến cùng.

Ở một điểm thi khác là Trường THPT Trần Phú– câu chuyện của thí sinh Nguyễn Tiến Anh khiến nhiều người xúc động. Gương mặt còn in hằn nhiều vết thương sau vụ tai nạn giao thông hai ngày trước, nhưng em vẫn có mặt tại phòng thi với quyết tâm không bỏ cuộc. Tiến Anh chia sẻ rằng mình chưa đặt nguyện vọng cụ thể, nhưng sẽ đợi điểm thi để cân nhắc hướng đi phù hợp.


Tại điểm thi này, buổi chiều cùng ngày cũng ghi nhận một vài trường hợp thí sinh quên giấy tờ tùy thân, phải vội vã chạy ra cổng trường nhờ phụ huynh hỗ trợ. Dù chỉ là sự cố nhỏ, nhưng phần nào cho thấy tâm lý hồi hộp, lo lắng vẫn còn hiện diện nơi các sĩ tử.

Ngày thi thứ nhất khép lại không chỉ với đề thi và những trang giấy, mà còn là những lát cắt đời thực về nghị lực, về tình thân và niềm tin, những hành trang không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi sĩ tử.
