Khóc cười trào lưu app “lột xác”

Thứ Bảy, 15/03/2025, 14:53

Ứng dụng (app) "lột xác" giúp một người từ “vịt xấu xí” trở thành “thiên nga” chỉ bằng cách chụp ảnh thông thường mà thiên hạ không thể nhận ra dấu hiệu photoshop chỉnh sửa. Nhờ tính năng vượt trội của app, thời gian qua rất nhiều nam nữ, già trẻ sử dụng màn “lột xác” này với các mục đích khác nhau.

Người thì dùng để sống ảo, người lại muốn bản thân đẹp hơn, hoàn hảo hơn trong mắt bạn bè, nhưng có nhiều kẻ lợi dụng ứng dụng để câu nhử, mồi chài tình ái trên mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ vịt trời... hóa thiên nga

Với sự phát triển của công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) hiện nay, nếu có trong tay các bức ảnh của một người, các hệ thống có thể tự động bóc tách ra nhiều thông tin quan trọng. Chẳng hạn như khuôn mặt nhận dạng của chủ nhân bức ảnh, những vị trí địa lý hay đến, những sản phẩm, dịch vụ hay sử dụng, thói quen sinh hoạt, thậm chí cả mối quan hệ với những người chụp ảnh chung... Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích, hiện đại và ảo diệu của các ứng dụng mới nổi cũng đi kèm với rủi ro tiềm tàng khiến nhiều tín đồ trở thành nạn nhân bị lừa đảo.

Khóc cười trào lưu app “lột xác” -1
Đối tượng Đào Thị Mộng Thường tạo hình ảnh trên Facebook là cô gái xinh đẹp, sành điệu để lấy lòng đại gia, lừa 12 tỷ đồng dù chưa gặp mặt.

Câu chuyện cười ra nước mắt của ông Trần Minh Q. (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) với người tình trên app “lột xác” vẫn chưa hết xôn xao trong cộng đồng mạng. Ông Q. và Phương Huyền (tên thật là Xuân) làm quen với nhau trong nhóm bạn chung trên Facebook được khoảng một tháng thì tỏ tình yêu đương, dù chưa gặp mặt và cũng chưa biết gì về nhau ở ngoài đời. Phương Huyền hay chia sẻ hình ảnh chăm sóc thú cưng, nấu ăn, tập thể dục... đúng chất phụ nữ của gia đình. Điều hấp dẫn với ông Q. chính là nhan sắc và vóc dáng của Huyền như con gái 20 tuổi, dù cô ấy đã 42 mùa xuân.

“Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin và gọi điện video tâm sự. Tôi nhiều lần muốn gặp mặt cô ấy để xác định nghiêm túc tình cảm nhưng cô ấy luôn bận rộn, chưa thể sắp xếp gặp được”, ông Q. chia sẻ thời điểm yêu đương với người tình qua mạng.

Cảm thấy tình cảm của ông Q. đã sâu sắc, cô người tình bắt đầu “giăng lưới”. Đầu tiên, cô ta chia sẻ về công việc làm ăn đang có hợp đồng béo bở từ đối tác nước ngoài, nhưng muốn ký hợp đồng thì phải có tiền đặt cọc là 30% giá trị hợp đồng và cô ta đang thiếu một số tiền đáng kể, mong muốn ông Q. cho vay. Ông Q. đang phân vân đắn đo thì người yêu liên tục buông những lời đường mật, thả thính bằng hình ảnh và clip gợi cảm kèm những lời mồi chài sẽ gặp gỡ, đi chơi biển, du lịch cùng nhau... Vì mê mẩn với nhan sắc của người tình trên mạng, ông Q. đã chấp nhận cho vay 300 triệu, cùng lới hứa của người yêu sẽ trả lãi cao, đúng hẹn 1 tháng. 

Đến hẹn, ông Q. gợi ý cô người tình trả tiền nhưng chỉ nhận được lời than thở về chuyện làm ăn. “Cô ta khóc lóc với tôi, rồi lại dịu dàng, ngon ngọt, thề thốt đủ đường. Tôi động lòng thương lại chuyển cho cô ta tiền an ủi tinh thần”. Cứ thế, ông Q. bị dẫn dắt theo một kịch bản tình ái vô cùng khéo léo của người tình chưa một lần được nắm tay mà tiền bạc thì đã mất kha khá.

Cuộc tình ảo kéo dài cho đến lúc ông Q. chán nản, cảm thấy có điều gì đó... sai sai. Ông tìm hiểu trong nhóm bạn bè chung, lần ra tung tích của người tình và té ngửa khi nhìn tấm ảnh nhan sắc thật sự. “Tôi không thể tin vào mắt mình. Cô ấy sồ sề, da đồi mồi, mắt nhăn nhúm chứ không phải như thiếu nữ tuổi đôi mươi mà tôi thường nhìn ảnh cũng như nói chuyện hằng ngày. Hóa ra, cô ta dùng ứng dụng “lột xác” để lừa tình cảm của tôi”, ông Q. đau xót kể.

Lừa tình qua mạng là câu chuyện rất quen thuộc từ ngày công nghệ 4.0 đi vào cuộc sống. Có muôn vàn cách lừa khác nhau và đều đã được cảnh báo qua phương tiện truyền thông nhưng không hiểu vì sao, mỗi ngày vẫn có những nạn nhân sập bẫy. Mới đây, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên xét xử bị cáo Lâm Hoàng Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều đáng nói, Ngân đã sử dụng chiêu giả gái để lừa tình, qua đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của người đàn ông quen qua mạng.

Khóc cười trào lưu app “lột xác” -0
Lâm Hoàng Ngân giả gái xinh trên mạng xã hội, lừa tình đại gia miền Tây gần 6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Ngân sử dụng Zalo tên Lam Hoang Ngan làm quen ông K. ở TP Cà Mau. Quá trình nhắn tin qua lại, bị cáo biết ông này giàu, có cửa hàng lớn ở chợ nên nảy sinh ý định lừa tiền. Ngân lấy ảnh đại diện là cô gái xinh đẹp, nói nhà ở phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, muốn đi làm nhưng không có xe. Ông K. nói sẽ cho tiền mua xe với điều kiện "cùng đến nhà nghỉ", sau đó chuyển khoản cho "cô gái" 5 lần, tổng cộng 34 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Ngân nói kẹt công chuyện không đến gặp được.

Thấy ông K. là đại gia và dễ tin người, Ngân muốn lừa nhiều hơn nên nhắn tin "nhất định sẽ ra nhà nghỉ" và yêu cầu chuyển thêm 30 triệu đồng để làm ăn. Tuy nhiên, ông K. sau đó hủy kết bạn do Ngân không đồng ý gặp trực tiếp.

Khoảng một tháng sau, Ngân tạo tài khoản mới tên Phượng Hằng, ảnh đại diện là cô gái xinh đẹp, tiếp tục kết bạn với ông K. làm quen. Ngân nói muốn mua xe nhưng còn thiếu tiền, nhờ ông K. chỉ chỗ cầm cố giấy tờ. Bị cáo sau đó lên mạng tải hình căn cước công dân về điện thoại rồi chỉnh sửa thành tên Nguyễn Thị Phượng Hằng, địa chỉ ở Cà Mau, chuyển cho ông K. làm tin. Ngân còn dùng Google Maps làm giả vị trí ở gần khách sạn để gửi cho đại gia rồi mượn số tài khoản của người bạn để nhận tiền từ ông K.

Bằng những chiêu trò bịa đặt sự việc rồi dẫn dụ, mồi chài yêu đương, Lâm đã lừa của ông K. tổng cộng 39 lần với số tiền 5,7 tỷ đồng. Vị đại gia sau khi biết cô gái xinh đẹp mà mình làm quen, yêu qua mạng và chuyển tiền tỷ là gã đàn ông cục mịch, da ngăm đen, mặt nhiều nếp nhăn, đã không khỏi nghẹn ngào cay đắng.

Lợi bất cập hại

Ngoài đối tượng lợi dụng app “lột xác” để lừa đảo qua mạng thì ứng dụng còn là chiếc phao cứu sinh của nhiều người bán hàng online hoặc ngành dịch vụ. Chị Hoài Thương (29 tuổi, nhân viên truyền thông) vốn đã có một khuôn mặt và thân hình ưa nhìn nhưng cũng không thể tin app có thể khiến chị hoàn hảo đến bất ngờ. "Tôi khoe trên Facebook, nhiều người bạn còn nghĩ tôi vừa đi dao kéo làm đẹp. Nhưng, quan trọng nhất là rất nhiều like cho bài viết. Từ đó, tôi có thêm nhiều khách hàng”, chị Hoài Thương chia sẻ.

Khóc cười trào lưu app “lột xác” -2
Trào lưu tạo hình “lột xác” đang trở thành xu thế trên mạng xã hội.

Còn anh Trung Nghĩa (40 tuổi) chủ shop thời trang thể thao cũng nhờ xài app “lột xác” mà anh như chàng trai 20 tuổi, thân hình cường tráng, vạm vỡ. Mỗi lần anh livestream bán hàng, rất đông khách hàng là chị em phụ nữ theo dõi, đăng ký mua hàng: “Ai biết mình ngoài đời xấu đẹp thế nào, dù sao thì trẻ đẹp, ngoại hình tươi tắn vẫn là ưu thế vượt trội khi quảng cáo bán hàng. App "lột xác" giúp mình buôn bán tốt hơn và cũng tăng lượng tương tác với bên ngoài”, anh Trung Nghĩa bật mí.

Đông đảo cư dân mạng, từ người trẻ đến người lớn tuổi, từ học sinh đến những người nổi tiếng, đua nhau thể hiện trend (trào lưu) thay đồ “lột xác. Phần lớn các ứng dụng đều yêu cầu quyền truy cập vào thông tin, dữ liệu cá nhân của người dùng. Hầu như mỗi khi có trend mới, nhiều người sẵn sàng dùng thử và cấp quyền thoải mái cho ứng dụng truy cập vào điện thoại. Các ứng dụng chỉnh sửa ảnh AI qua đó có thể thu thập dữ liệu từ ảnh người dùng, bao gồm các ảnh chụp màn hình được lưu lại trong kho ảnh, từ đó sử dụng chúng theo cách không minh bạch hoặc không an toàn.

Câu chuyện của chị Lê Thị Vân H. (40 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) vừa xảy ra đã chứng minh cho rủi ro lộ lọt thông tin qua app “lột xác” là sự thật. Chị H. là đại lý bán trà thảo mộc và thực phẩm chức năng, thường xuyên đăng đàn livestream quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Vì nhan sắc hạn chế và thân hình không được cân xứng nên chị H. sử dụng các app chỉnh sửa nhan sắc, tút tát lại vóc dáng. Nhờ có ứng dụng “lột xác”, chị H. “từ vịt trời biến thành thiên nga”, các đơn hàng “nổ” nhiều hơn trong mỗi phiên live.

Công việc đang thuận lợi thì chị H. nhận được nhiều tin nhắn lạ cùng hình ảnh cuộc sống, gia đình, thậm chí có những hình ảnh “nhạy cảm”. “Người gửi tin nhắn hăm dọa sẽ tung thêm nhiều thông tin bí mật đời tư của tôi. Không chỉ hình ảnh thật, chúng còn cắt ghép ảnh của tôi vào các clip “nóng”. Chúng yêu cầu tôi phải bỏ một khoản tiền để chuộc”, chị H. chia sẻ.

Chị H. sau đó phải khóa tài khoản mạng xã hội, đồng thời nhờ sự hỗ trợ của cơ quan an ninh mạng. Lúc này chị mới té ngửa mình bị lộ lọt thông tin qua app “lột xác”.

Một nạn nhân của trào lưu “lột xác” nữa là chị Huỳnh Thanh M. (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Chị M. là giáo viên dạy Yoga, cũng là tín đồ của mạng xã hội. Tài khoản của chị đang có hơn 1.000 người theo dõi. Từ ngày có app “lột xác”, chị có thêm nhiều học viên đăng ký học và thêm nhiều người bạn mới trên mạng xã hội.

Qua đây, chị làm quen được với anh trai người nước ngoài có nick name Darius. Hai người trò chuyện, tán tỉnh nhau, thường xuyên gửi hình ảnh cá nhân cho nhau và hứa hẹn một ngày đẹp trời, Darius sẽ bay sang Việt Nam thăm bạn gái. Tình yêu chớm nở cũng là lúc anh chàng kia rủ rê chị M. đầu tư kinh doanh. Phải hùn số tiền lớn, chị M. không đồng ý thì anh ta hỏi mượn và hứa trả. Chị M. yêu nhưng chưa u mê nên nhận ra cuộc tình này có “mùi lừa đảo” và đã nhanh chóng rút lui.

Ngay sau đó, người tình trời Âu chưa từng gặp mặt gửi cho chị M. hàng loạt hình ảnh nhạy cảm của hai người đã được chỉnh sửa qua công nghệ đồ họa. Anh ta dọa sẽ tung hết lên cộng đồng mạng nếu chị M. không bỏ số tiền 10.000 USD ra chuộc. Chị M. rất lo sợ, vì trong thời gian yêu xa, chị có chia sẻ hình ảnh cho đối tượng, cùng những tin nhắn tình cảm mùi mẫn. Nếu hắn tung lên mạng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, công việc và các mối quan hệ.

“Tôi không ngờ hắn là kẻ lừa đảo đã lợi dụng tôi để chiếm đoạt thông tin cá nhân. Dù rất tiếc nuối, tôi đã phải cắn răng xóa bỏ tài khoản đang có lượng người theo dõi rất nhiều và khóa luôn mạng xã hội một thời gian dài”, chị M. buồn bã chia sẻ về cú lừa tình yêu ảo.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena TP Hồ Chí Minh, với ứng dụng app “lột xác”, người dùng cài đặt và sử dụng app phải cấp một số quyền truy cập vào các thông tin cá nhân của bản thân như: số điện thoại, thông tin thiết bị, tên, giới tính, ngày sinh, vị trí (địa điểm, quốc gia, địa chỉ IP, múi giờ), đường truyền, hình ảnh, âm thanh, nhận diện gương mặt... Rất nhiều thông tin cá nhân và đặc điểm của cá nhân mà nếu không xem xét kỹ, người dùng có thể vô tình cho phép ứng dụng truy cập những thông tin nhạy cảm không cần thiết, dẫn đến nguy cơ bị lộ lọt dữ liệu và vô tình trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.

“Đây có thể là những dữ liệu được sử dụng để quảng cáo làm phiền, thậm chí xây dựng các kịch bản lừa đảo, clip lừa đảo hoặc tống tiền. Người dùng cần lưu ý là tội phạm mạng có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân, đặc biệt là thông qua vị trí địa lý hiển thị trên bản đồ trò chơi và quyền truy cập vào điện thoại của người dùng tải ứng dụng để lấy thông tin”, ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ.

Ngọc Thiện
.
.