"The masked singer Vietnam" mùa thứ nhất: Tiếc cho một hành trình rực rỡ...

Thứ Sáu, 25/11/2022, 14:00

Suốt 4 tháng qua, kể từ khi chương trình âm nhạc “The masked singer Vietnam” (Ca sĩ mặt nạ) mùa đầu tiên được phát sóng, khán giả yêu âm nhạc gần như được sống trọn vẹn với những cảm xúc thăng hoa mê đắm khi thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình vào mỗi cuối tuần.

Chương trình “Ca sĩ mặt nạ” đã thổi một luồng gió mới vào đời sống âm nhạc và với mức độ cuốn hút hàng vạn người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến với lượt nghe đi nghe lại hàng triệu lần cho mỗi ca khúc đã một lần nữa khẳng định nghệ thuật đỉnh cao vẫn là thứ nghệ thuật được công chúng chú ý, say mê và tôn thờ.

Độ hot của chương trình

Được xem là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc ăn khách nhất năm 2022. "Ca sĩ mặt nạ" là chương trình truyền hình thực tế mua bản quyền từ "King of mask singer" của Hàn Quốc, tổ chức lần đầu tại Việt Nam. Lên sóng từ tháng 7, chương trình đã thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ định dạng hấp dẫn với sự tham gia nhiều giọng ca ấn tượng chất lượng cao.

Quán quân O Sen - giảng viên thanh nhạc Ngọc Mai giành được chiếc mặt nạ vàng trong mùa giải đầu tiên.

Điểm đặc biệt của chương trình là nghệ sĩ phải mang mặt nạ, che giấu danh tính trong suốt quá trình tham gia. Bên cạnh đó, các bài hát được phối lại mới mẻ cũng là yếu tố làm nên sức hút của chương trình.Từ tập 4 đến tập chung kết, "Ca sĩ mặt nạ" đều có những video vào top thịnh hành của YouTube Việt Nam với lượt xem "khủng". Theo Ban Tổ chức, tổng lượt xem của chương trình tại tất cả nền tảng mạng xã hội lên tới gần 1 tỷ.

Ngay khi lên sóng, sự hấp dẫn của những ca khúc được chọn lọc, cộng với những yếu tố bí ẩn, bất ngờ và khó đoán từ giọng ca bên trong mascot là của ca sĩ - nghệ sĩ nổi tiếng nào, đã tạo nên cơn sốt dự đoán cho chương trình. Trên ứng dụng VieON, lượt người xem cùng lúc (CCU) có lúc đạt mốc 20.000 người xem. Bản phát sóng trên YouTube cũng đã chạm mốc 2 triệu lượt xem, lọt vào top thịnh hành sau gần 4 ngày phát sóng. Đây có thể được coi là một thành tích đáng nể của một chương trình truyền hình mới ra mắt giữa thời điểm bão hòa của truyền hình hiện nay.

Thành công của chương trình King of Mask Singer tại Việt Nam dưới phiên bản “Ca sĩ mặt nạ”được coi là thành công hơn rất nhiều so với chương trình “Mặt nạ ngôi sao” từng được phát sóng trên kênh HTV7 vào năm 2017. Sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng cho từng nhân vật mascot tham gia chương trình, cũng như sự đầu tư về sân khấu và dàn dựng các tiết mục tham gia đã và đang làm nên sự thành công của chương trình nói chung.

Sức hút và độ lan tỏa của chương trình “Ca sĩ mặt nạ”chính là sự cộng hưởng của âm nhạc và cảm xúc, của ký ức và hiện tại được kết nối bởi format tuy không lạ nhưng đầy mới mẻ với người xem. Có thể nói, đây là một trong những chương trình truyền hình chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhất. Khán giả trông chờ vào chương trình mỗi tuần không chỉ để xem ai là người lộ diện tiếp theo sau những chiếc mặt nạ kia, mà hơn hết là để thưởng thức những màn biểu diễn "chất như nước cất" khó có thể tìm được ở bất cứ chương trình truyền hình ca nhạc nào khác.

Thành công của “Ca sĩ mặt nạ” đến từ sự xuất hiện của 15 vị khách mời, những nhân vật đã lộ diện đều là những ca sĩ có tiếng trong làng giải trí Việt. Mỗi người 1 chất giọng, 1 cá tính và tư duy âm nhạc khác nhau đã biến chương trình thành 1 "vườn hoa" thanh âm đầy phong phú và đa sắc màu. Đây là điều hiếm thấy ở một chương trình truyền hình Việt Nam hiện nay. Cũng thông qua chương trình, nhiều nghệ sĩ tham gia như Lương Bích Hữu, Thuỳ Chi, Hà Nhi, Uyên Linh đã trở nên nổi tiếng vượt bậc, đưa họ đến những vị thế xứng đáng với tài năng và sự cống hiến trong suốt thời gian qua.

Sức hút của chương trình không chỉ đến từ những màn trình diễn đỉnh cao trên sân khấu mà còn vì thông điệp ý nghĩa đằng sau nó. Chương trình không có "loại" và không gọi các nghệ sĩ là "thí sinh", các màn trình diễn đều chỉ mang tính chất tôn vinh giọng hát. Ý nghĩa ấy được thể hiện rõ nhất ở phần lộ diện - khoảnh khắc nhằm tôn vinh các nghệ sĩ. Việc cởi bỏ mặt nạ chỉ mang tính chất nói lên rằng khán giả muốn gặp gỡ nghệ sĩ nào, chứ không hề có sự tranh đua hơn thua ở đây.

Cách biến tấu luật chơi độc đáo nhưng cũng không kém phần hài hước, thú vị đã khiến “Ca sĩ mặt nạ” ngày càng trở thành "món ăn tinh thần" hấp dẫn đối với khán giả truyền hình mỗi cuối tuần. Khán giả có thể bật cười sảng khoái vì sự hài hước, hóm hỉnh, duyên dáng với các màn đối đáp giữa các "ca sĩ mặt nạ" và ban cố vấn; có thể chau mày, ngạc nhiên khi nghĩ mãi không ra giọng hát này là ai dù "nghe vài chỗ quen lắm" hay có khi lặng người thán phục vì bị cuốn vào vẻ đẹp của một ca khúc "hit" được xử lý tuyệt vời, đẳng cấp...

Sức hút từ chương trình cho thấy khán giả vẫn rất "khát" những ca sĩ có giọng hát chất lượng, những chương trình âm nhạc mà ở đó âm nhạc mới thật sự cốt lõi. 15 ca sĩ tham gia chương trình “ca sĩ mặt nạ” mùa thứ nhất sở hữu những giọng hát đẹp chất lượng, nếu không nói rằng họ đều là những ca sĩ nổi tiếng và âm nhạc của họ đã có chỗ đứng trong lòng công chúng.

Khán giả đến với chương trình không chỉ là để nghe ai hát hay hơn ai mà chủ yếu thưởng thức cách hát, cách xử lí kỹ thuật âm nhạc bài hát một cách thông minh, tinh tế, chuyên nghiệp tuyệt vời của của từng ca sĩ. Họ đến để thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, và chương trình thuyết phục khán giả bởi âm nhạc hoàn hảo chứ không phải là những chiêu trò.

Top 3 Ca sĩ mặt nạ đoạt giải cao bao gồm: O Sen, Phượng hoàng lửa, Lady May.

Ban nhạc Hoài Sa là một trong những "sức hút" của chương trình bởi tài năng và cách xử lí các bản phối mới mẻ. Phần hòa âm - phối khí của đội ngũ nhạc sĩ Hoài Sa và nhóm bè Cadillac đã giúp chương trình càng thêm thăng hạng.

Vợ của “hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp giành “Mặt nạ vàng”

Khán giả không quá ngạc nhiên khi nhân vật bí ẩn nhất của “Ca sĩ mặt nạ” là O Sen, người từng rơi vào ba tuần nguy hiểm liên tiếp cuối cùng lại bứt phá lên giành chiếc “Mặt nạ Vàng” trong sự khâm phục của hàng vạn khán giả. Cô hoàn toàn xứng đáng khi trở thành quán quân mùa đầu tiên “The masked singer Vietnam” bởi những màn trình diễn xuất sắc thể hiện một sự điêu luyện trong thanh nhạc, kỹ thuật và sự phong phú đa sắc ở các phần trình diễn âm nhạc của cô trong suốt mùa giải. Cố vấn Trấn Thành đánh giá đây là một ca sĩ vô cùng tài năng, không chỉ giỏi thanh nhạc mà còn đa phong cách, thiên biến vạn hóa, thể hiện được nhiều thể loại.

O Sen chính là cô giáo Ngọc Mai, giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và vợ của "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp. Màn lột mặt nạ của quán quân O sen thực sự gây xúc động vì cô đã không thể kìm nén được cảm xúc. O Sen khóc nức nở trên sân khấu, nước mắt dàn dụa vì xúc động, O Sen đã nhắc đến chồng mình, hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp và những học trò của cô. Cô tham dự cuộc thi là vì họ, vì niềm tin của chồng và vì cô muốn trao truyền lòng tự tin, sự can đảm và quan trọng nhất là tin vào bản thân mình. Cô cảm ơn chồng vì đã động viên cô tin cô làm được. Cô muốn chuyển thông điệp đến tất cả các học trò của mình rằng không có gì là không thể.

Trong cảm xúc nghẹn ngào ấy, O Sen đã chia sẻ rằng, nếu có một lúc nào đó mình phải lùi lại phía sau, có lúc nào đó mình không đi tiếp, không xuất hiện thì không có nghĩa mình từ bỏ mình. Hãy sống thật tốt, hãy kiên trì rèn luyện trí tuệ, hãy buông thư… Khi bạn tích cực không ngừng rèn luyện trí tuệ và bồi dưỡng tâm hồn thì chắc chắn bạn sẽ đẹp lên và bạn sẽ hát hay hơn… Một chia sẻ từ chính bản thân tâm hồn và nội lực của O Sen đã gây xúc động cho hơn 20 ngàn người theo dõi trực tuyến đêm trao giải.

Lễ trao giải đáng tiếc

Nếu như “The masked singer Vietnam” mùa đầu tiên đã có một hành trình rực rỡ, một kết quả tuyệt vời thì đêm biểu diễn và trao giải 19/11 có thể coi là một sự cố đáng tiếc, một cái kết không hề đẹp cho một hành trình rực rỡ của “The masked singer Vietnam”. Những hạt sạn to đùng trong chương trình trao giải đã vô hình chung lấy bớt đi những vẻ đẹp thăng hoa lấp lánh mà “Ca sĩ mặt nạ” đã tạo dựng trước đó.

Đặc biệt sự luộm thuộm, chậm trễ, tẻ nhạt, lãng xẹt thiếu tôn trọng hàng chục vạn khán giả xem trực tiếp, trên truyền hình và trên cả các nền tảng trực tuyến đã lấy bớt đi sự sang trọng của âm nhạc trong “The masked singer Vietnam”. Lấy bớt đi tình cảm của tác giả đối với một chương trình mới ra mắt mùa đầu tiên.

Sa Mộc
.
.