Phim kinh dị Việt tái xuất rạp chiếu

Thứ Năm, 09/12/2021, 15:04

Khi cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”, các rạp chiếu chuẩn bị mở cửa đón khán giả cũng là lúc các bộ phim rục rịch ra mắt. Không hẹn mà gặp, một loạt phim Việt sắp tới đây đều thuộc dòng phim kinh dị.

Mặc dù đời sống văn học nghệ thuật nói chung cũng như lĩnh vực điện ảnh nói riêng đã tiếp tục phải trải qua một năm sóng gió do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19 nhưng các nhà sản xuất phim vẫn nỗ lực vượt khó để có thể hoàn thành phim trong thời gian sớm nhất. Ngay từ đầu năm, những người yêu điện ảnh Việt đã dự đoán: Ngoài những bộ phim tâm lý – tình cảm, tâm lý - hài vốn khá phổ biến và quen thuộc thì năm 2021 sẽ là một năm bùng nổ của dòng phim kinh dị. Trong số các bộ phim được sản xuất trong năm thì tính sơ sơ đã có gần chục tác phẩm có đề tài kinh dị như “Thiên thần hộ mệnh”, “Song song”, “Người lắng nghe: Lời thì thầm”, “Rừng thế mạng”, “Chuyện ma gần nhà”, “Bóng đè”…

Khởi chiếu sớm nhất trong tháng 12 này là “Bóng đè” của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn vốn đã từng tạo nên cơn sốt phòng vé thời gian trước với bộ phim tâm lý – hành động “Hai Phượng”. Được biết, kịch bản phim “Bóng đè” được xây dựng dựa trên hiện tượng hội chứng liệt do ngủ. Khi mắc triệu chứng này, người bệnh vẫn có thể nhận thức được vấn đề nhưng không thể cử động tay chân. Phim có sự góp mặt của các diễn viên lâm Thanh Mỹ, Quang Tuấn, Mai Cát Vi, Diệu Nhi…

seri phim chuyện ma gần nhà hy vọng xây dựng được vũ trụ điện ảnh kinh dị đầu tiên của việt nam.jpg -0
Seri phim “Chuyện ma gần nhà” hy vọng xây dựng được “Vũ trụ điện ảnh kinh dị” đầu tiên của Việt Nam.

Khởi chiếu vào ngày cuối cùng của tháng 12 là “Rừng thế mạng” (đạo diễn Trần Hữu Tấn). Chuyện phim xoay quanh nhân vật Kiên – một phượt thủ lạc đoàn, mắc kẹt trong một cánh rừng ở Tà Năng – Phan Dũng (thuộc 3 tỉnh Lâm Đồng – Ninh Thuận và Bình Thuận). Anh đã phải tìm mọi cách để sinh tồn và tìm đường quay về khi vết thương ở chân khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Ngoài nhân vật Kiên do Huỳnh Thanh Trực thủ vai, phim còn quy tụ các gương mặt nghệ sĩ như Hữu Châu, Thùy Anh, Thùy Dương và Kiều Trinh.

Dự kiến ra mắt cùng ngày với “Rừng thế mạng” là bộ phim “Bẫy ngọt ngào” của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Phim khai thác mặt tối hôn nhân của những người trẻ. Sự giàu có, thành đạt sớm khiến người ngoài lầm tưởng họ đang có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu họ đang phải đối mặt với những nỗi đau khó nói thế nào.

Ngoài những bộ phim đã chốt lịch ra rạp thì những người yêu điện ảnh Việt sẽ còn được thưởng thức những bộ phim của dòng phim kinh dị trong thời gian tới. Trong đó, “Thiên thần hộ mệnh” (đạo diễn Victor Vũ) tiếp tục khai thác góc tối của showbiz. Sau cái chết bí ẩn của ngôi sao nổi tiếng Mai Ly (mà nhiều người cho rằng là do bùa ngải, ma thuật) thì sự nổi danh bất ngờ của một nữ ca sĩ đã tạo nên nhiều dấu hỏi. Tuy nhiên sau đó, những cô gái, nghệ sĩ trẻ là Ly, Phương và Huyền cũng đều phải đối mặt với những điều khủng khiếp vốn được lý giải rằng đó là cái giá của sự nổi tiếng.

“Sát nhân vô diện” (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh) kể câu chuyện về một bác sĩ trẻ và tài năng (Phương Anh Đào thủ vai) có một cuộc sống bên ngoài đủ đầy mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, cô thường xuyên phải đối mặt với những cơn ác mộng khi đêm về với một kẻ vô danh. Và rồi cuộc sống đời thực của cô cũng liên tục bị kẻ lạ mặt này tấn công theo nhiều cách khác nhau. Được mua bản quyền từ Hollywood, “Sát nhân vô diện” là một dự án kinh dị đẫm máu với mô típ chết đi sống lại đang được hy vọng sẽ được việt hóa thành công.

Không chỉ có điện ảnh Việt Nam, những bộ phim “bom tấn” của thế giới công chiếu cuối năm 2021 cũng có khá nhiều đại diện thuộc dòng phim kinh dị. Tiêu biểu trong số đó có “The Conjuring: The Devil Made me do it”, “A quiet Place 2”. “Gaia”, “Seance”, “Superdeep”… Nên có thể nói, rạp chiếu cuối năm sẽ là cuộc chạm trán của những bộ phim kinh dị trong nước và quốc tế. Ngoài lý do phim kinh dị thường dồn vào cuối năm vì có sự kiện Hallowen thì đề tài này vẫn luôn có một vị trí, sức hấp dẫn nhất định trong lòng khán giả yêu điện ảnh.

Có lẽ vì tránh đối đầu với phim bom tấn mà một số nhà sản xuất mạnh dạn lựa chọn dời lịch chiếu sang năm sau như phim “578: Phát đạn của kẻ điên” (đạo diễn Lương Đình Dũng). Bên cạnh những bộ phim đã hoàn thành và chờ ra rạp, còn 2 dự án phim kinh dị - giật gân đang được chuẩn bị là “Mười: Lời nguyền trở lại” (đạo diễn Danny Đỗ) và “Mặt nạ Fanti” (đạo diễn Andy Nguyễn)…

Dù được đánh giá là đề tài khó nhằn nhưng đã có một số phim kinh dị Việt tạo được sức hút phòng vé. Tiêu biểu phải kể tới “Quả tim máu” (đạo diễn Victor Vũ) thu hơn 80 tỷ đồng năm 2014, “Lật mặt 4: Nhà có khách” (đạo diễn: Lý Hải) với 117 tỷ đồng, “Pháp sư mù” (đạo diễn Huỳnh Lập) với 65 tỷ đồng hay “Thất Sơn tâm linh” đạt hơn 50 tỷ đồng… Không dễ để thành công nhưng kinh dị vẫn là đề tài mà nhiều đạo diễn muốn theo đuổi, thử sức.

phim bóng đè sẽ ra mắt vào cuối tháng 12 - 2021.jpg -0
Phim “Bóng đè” sẽ ra mắt vào cuối tháng 12-2021.

Cách đây không lâu, cuộc thi “Săn tìm đạo diễn phim kinh dị” do Lotte Entertainment Việt Nam, Anh Tễu Studio, SaTe và HK Film phối hợp tổ chức đã thu hút hang trăm ý tưởng dự thi. Cuối cùng, 5 ý tưởng đã được chọn để tạo thành phim ngắn hoàn chỉnh trong đó đều thuộc về nhóm đạo diễn trẻ: “Tiếng âm thầm” (Lưu Nguyệt Đan Thanh), “Hồng y oán” (Châu Trần và Phan Hỷ), “Nước lặng” (Nguyễn Hữu Quốc Tuấn), “Lại mà xem” (Lê Phương và Nguyễn Phước Hiếu), “Người hộ tang” (Đỗ Quốc Trung). Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên 5 phim ngắn kinh dị này được công chiếu trên nền tảng số và nhận được hiệu ứng tích cực từ khán giả. Trong đó đa phần ý kiến khán giả đều cho rằng các phim đều có câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, kịch tính. Có tới 3 trong số 5 phim khai thác vốn truyền thuyết dân gian, văn hóa tân linh như “Hồng y oán”, “Người hộ tang”, “Nước lặng”.

Nhận biết sức hấp dẫn của dòng phim kinh dị, Đại diện của Lotte Entertainment Việt Nam cho biết cuộc thi săn tìm đạo diễn phim kinh dị không dừng lại ở một dự án ngắn hạn mà sẽ tiếp tục để phát hiện và tạo cơ hội cho những đạo diễn trẻ tài năng.

Trong số những bộ phim kinh dị Việt được sản xuất trong năm 2021, bộ phim nhận được thành công từ LHP quốc tế đó là “Người lắng nghe: Lời thì thầm” (đạo diễn Khoa Nguyễn). Sau khi có thành tích tại LHP quốc tế Nghệ thuật châu Á  (AFAIFF) vào đầu tháng 7, bộ phim lại tiếp tục giành được giải “Phim kinh dị xuất sắc nhất” tại LHP Vegas Movie Awards tại Mỹ. Ngoài ra, phim còn giành được thêm 4 giải cá nhân khác là “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất” và “Biên kịch xuất sắc nhất”.

Câu chuyện phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” xoay quanh câu chuyện về một nữ nhà văn, một chuyên gia tâm lý, một bác sĩ tâm thần và một nữ doanh nhân cùng nhau bị cuốn vào những ám ảnh của một phụ nữ với gương mặt mờ ảo. Trong cuộc truy tìm tung tích người phụ nữ bí ẩn thì những bí mật sâu thẳm trong mỗi người được bóc trần. Đây là bộ phim đầu tay mà diễn viên Oanh Kiều đóng vai chính, ngoài ra là sự góp mặt của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường, Lý Hồng Ân… Đây là lần thứ 3 LHP này được tổ chức với sự tham gia của các nhà làm phim, nhà biên kịch đến từ 80 quốc gia trên thế giới. Dẫu đây chưa phải là một LHP có lịch sử lâu dài nhưng sự chiến thắng trọn vẹn này cũng đã mang đến hy vọng cho phim kinh dị Việt.

Không chỉ có vậy, mong muốn xây dựng “vũ trụ điện ảnh kinh dị - tâm lý đầu tiên” tại Việt Nam đã được cặp đôi đạo diễn – nhà sản xuất Trần Hữu Tấn – Hoàng Quân hiện thực hóa bằng seri phim “Chuyện ma gần nhà”. Phim xoay quanh các câu chuyện ma ở thành thị được truyền miệng rộng rãi như “Cô gái trên xe nước mía”, “Chung cư cũ” và “Nhà ngoại cảm”.

Có thể nói, trong sự trở lại của dòng phim kinh dị Việt, chúng ta thấy sự đa dạng trong đề tài khai thác. Có phim mua bản quyền kịch bản nước, có kịch bản thuần Việt. Lâu nay, điều khiến phim kinh dị Việt chưa có được dấu ấn liên tục và đậm nét trong lòng công chúng vì chưa có được những bộ phim gần gũi, thuần Việt. Nhiều phim không nhận được hiệu ứng tích cực nơi phòng vé vì xa lạ với tâm lý, cuộc sống người Việt. Cùng với sự phát triển của điện ảnh, mỗi bộ phim đang dần được hoàn thiện về chất lượng, dòng phim kinh dị Việt Nam mang đến hy vọng có thể cạnh tranh với các tác phẩm nước ngoài.

Khánh Thảo
.
.