“Nụ cười Việt Nam” - tri ân người Công an xuất nhập cảnh bằng âm nhạc

Thứ Sáu, 13/10/2023, 12:12

Từ những cảm xúc dung dị, tự hào, tha thiết, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng đã sáng tác ca khúc “Nụ cười Việt Nam” để gửi đến dự thi Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng quản lý, xuất nhập cảnh nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953 - 13/5/2023) và xuất sắc giành giải Đặc biệt.

Mới đây, người nhạc sĩ xứ Nghệ đã sản xuất, giới thiệu MV “Nụ cười Việt Nam” với những cảnh quay đẹp mắt, qua đó khắc họa đậm nét hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an xuất nhập cảnh tận tâm, tài năng và xinh đẹp.

Là nhạc sĩ ngoài lực lượng CAND nhưng Nguyễn Bá Hùng lại có tình cảm đặc biệt và thường xuyên sáng tác về người chiến sĩ Công an. Cơ duyên ấy bắt đầu từ năm 2020 khi anh viết ca khúc ca ngợi người chiến sĩ CAND - “Vinh quang thầm lặng” (do NSND Tạ Minh Tâm thể hiện). Cảm tình với lực lượng ngày càng lớn khi anh được tiếp xúc, trò chuyện và làm việc cùng các chiến sĩ CAND trong các dịp dự trại sáng tác cũng như tham gia dàn dựng chương trình nghệ thuật của ngành. Bởi thế, anh đã cho ra đời nhiều ca khúc khắc họa được tâm tư, tình cảm, nỗi lòng của người chiến sĩ, như: “Chẳng sợ kẻ thù nào”, “Những ngôi sao đỏ”, “Nụ cười em như đóa hoa mùa Xuân”… Gần đây, sau khi tham dự Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động - lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” do Bộ Công an tổ chức, anh đã hoàn thành 2 tác phẩm mới là “Nhận lệnh lên đường” và “Nụ cười ánh thép”.

“Nụ cười Việt Nam” - tri ân người Công an xuất nhập cảnh bằng âm nhạc -0
Một cảnh hậu trường trong MV “Nụ cười Việt Nam”.

“Nụ cười Việt Nam” là ca khúc thứ 2 nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng viết về người chiến sĩ Công an xuất nhập cảnh là ca khúc anh cảm thấy tâm đắc. “Thú thực ban đầu tôi nộp một bài hát khác để dự thi nhưng chính trực giác của bản thân có cảm nhận rằng bài đó sẽ không có giải vì viết theo lối cũ, hành khúc quen thuộc. Tôi tự thấy bản thân thiếu trách nhiệm khi nộp một bài hát mà đến chính mình cũng chưa thực sự hài lòng. Tôi quyết tâm viết một bài hát khác với tiêu chí vừa ca ngợi được lực lượng nhưng cũng phải thật trẻ trung, đúng thị hiếu của giới trẻ ngày nay - thế là “Nụ cười Việt Nam” ra đời. Lúc viết xong tôi đã hát thử cho các chiến sĩ Công an trẻ tuổi mà tôi quen nghe và họ đều thích, thậm chí nhiều người còn hát cho đến khi thuộc lòng khiến tôi tin rằng mình đã có được một bài hát đồng điệu với nhu cầu của các chiến sĩ trẻ tuổi”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng nói.

Chia sẻ về ý nghĩa của bài hát “Nụ cười Việt Nam”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cho biết, khi bạn xa đất mẹ một thời gian dài, bạn luôn mong ngóng được nhìn thấy người Việt Nam, nghe thấy giọng nói của người Việt Nam nhưng trước hết để về nước, bạn phải làm thủ tục nhập cảnh trước đã (cười). Nụ cười đầu tiên khi trở về nước chính là nụ cười của cô gái trực ở quầy kiểm tra hộ chiếu. Anh giả định mình là một người con xa quê hương lâu ngày, khi trở về quê hương anh đã gặp một nụ cười tuyệt đẹp của một nữ chiến sĩ Công an và nụ cười ấy khiến anh mê đắm. Ca khúc đã được Ban Tổ chức đánh giá là xuất sắc nhất trong số hàng trăm ca khúc gửi về dự thi, bởi nó đã đáp ứng được 2 tiêu chí là vừa ca ngợi được lực lượng nhưng cũng vừa trẻ trung, đúng thị hiếu của giới trẻ ngày nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng kể, khi ra Hà Nội nhận giải, anh đã gặp Đại úy Lê Hương Thủy (lúc ấy là cán bộ Đồn Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện đồng chí đã chuyển công tác về Phòng Hậu cần, Cục Quản lý xuất nhập cảnh), một người cũng được nhận giải Đặc biệt. “Lần đầu tiên gặp mà tôi cứ ngỡ bài hát này tôi viết dành cho Thủy, bởi cô ấy sở hữu một nụ cười rất đẹp, rất… Việt Nam. Bởi vậy, ngay sau đó tôi ngỏ lời mời cô ấy tham gia đóng MV bài hát “Nụ cười Việt Nam”.

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ khi Truyền hình CAND (ANTV) có lời mời tôi quay hình chương trình “Tác giả, tác phẩm”. Thế là tôi cùng ê-kíp ANTV xin phép lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, lãnh đạo Đồn Công an Tân Sơn Nhất để sản xuất. Quá trình làm việc diễn ra nhanh chóng và thực hiện trọn vẹn trong vòng 48 giờ. Phải nói rằng 48 giờ đó là bài học trải nghiệm bất ngờ, mới mẻ với Thủy nhưng cô ấy đã rất cố gắng để bắt kịp tiến độ”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng bộc bạch.

Với nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng và Đại úy Lê Hương Thủy thì MV là “món quà” hết sức ý nghĩa để tri ân lực lượng xuất nhập cảnh - vốn ít được ca ngợi qua âm nhạc. Và sự tri ân đó được đền đáp khi MV đã được lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, lãnh đạo Đồn Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất biểu dương, ca ngợi. Sau hơn 1 tháng ra mắt trên kênh Youtube, MV đã nhận được hơn 5 nghìn lượt xem và nhiều bình luận ngợi khen của khán giả trên cộng đồng mạng.

Là người bạn hết sức gần gũi, thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, Trung tá, nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Tất Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Ca-Múa-Nhạc, Nhà hát CAND nhận xét: “MV “Nụ cười Việt Nam” được dàn dựng công phu, chất lượng đã làm nổi bật lên công việc, tình yêu của người nữ chiến sĩ Công an xuất nhập cảnh. Giai điệu và lời ca trong ca khúc thật đẹp, bay bổng và đầy hình tượng.

Với óc quan sát tài tình, tư duy mạch lạc, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng đã đặt ra bối cảnh rồi các tình huống hợp lý để các nhân vật gặp nhau, trao nhau những nụ cười, ánh mắt đầy cảm phục và yêu thương. Người chiến sĩ Công an trong ca khúc “Nụ cười Việt Nam” hiện lên rất đẹp trong cả công việc lẫn đời sống: “Tự hào về em người chiến sĩ Quản lý xuất nhập cảnh/ Dù sớm tối nhọc nhằn em vẫn luôn giữ nụ cười trên môi/ Tự hào về em, nụ cười em lặng thầm kết nối/ Cho Việt Nam chân trời hòa bình đón chào thế giới”.

Ngô Khiêm
.
.