Những nhan sắc truyền cảm hứng sống

Thứ Sáu, 11/02/2022, 08:30

Sải bước trên sân khấu cuộc thi hoa hậu, họ không chỉ khoe nét đẹp hình thể mà còn lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người. Đó là khát khao vươn lên nghịch cảnh, là tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ, dám dấn thân, dám làm những điều tưởng như không thể với phận liễu yếu đào tơ...

Dù chưa bước vào các vòng thi chính thức tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Việt Nam) nhưng thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên trang chủ cuộc thi, hồ sơ của cô gái sinh năm 2000 gây chú ý với hình ảnh đầu trọc. Dù sở hữu "quả đầu" khác lạ, Thủy Tiên vẫn luôn tươi cười rạng rỡ bởi lý do: Cô đã chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác.

1 dang tran thuy tien.jpg -0
Đăng ký tham gia Miss World Việt Nam 2022, Đặng Trần Thủy Tiên - cô gái chiến thắng ung thư vú- truyền thông điệp sống lạc quan đến cộng đồng.  

Năm 2019, Thủy Tiên từng bàng hoàng đến suy sụp khi nhận tin mình mắc ung thư vú giai đoạn 2A. Nhưng rồi Tiên tự động viên: "Mình còn quá trẻ để chết", cô gượng dậy, đứng lên tuyên chiến với bệnh tật. Để không phải nhìn thấy từng sợi tóc đen nhánh rụng xuống sau mỗi đợt hóa trị, xạ trị, Tiên ra tiệm cạo trọc đầu. Cô gái đầu trọc ấy vẫn vui vẻ diện đồ thật đẹp xuống phố, cà phê cà pháo với bạn bè. Cô bình thản đón nhận tất cả ánh mắt tò mò, hiếu kỳ hướng về mình. Mắc bệnh, Tiên hiểu: Cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ. Không những lạc quan sống và chữa trị, Tiên còn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội do nhà trường phát động để góp thêm sức mọn cho đời, quên đi nỗi đau bệnh tật. Táo bạo nhất trong số các hoạt động đó chính là Tiên ghi danh vào cuộc thi Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2019. Mỗi lần Tiên xuất hiện, tràng pháo tay xúc động lại vỡ òa cổ vũ cho người đẹp. Năm đó, Tiên ẵm giải Hoa khôi truyền cảm hứng.

Thi hoa hậu là mơ ước từ nhỏ của Tiên. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, chiều cao 1,7 mét và số đo ba vòng cân đối, Tiên tự tin mình có thể làm nên chuyện ở các sân chơi nhan sắc. Khi còn trên giường bệnh, cô dám thi hoa khôi thì bây giờ, khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, việc gì mà không thử sức ở đấu trường lớn hơn.

Chia sẻ về lý do đăng ký thi Miss World Việt Nam, Thủy Tiên bộc bạch: "Ba năm trước khi lần đầu Miss World Việt Nam được tổ chức và cũng là khi tôi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, tôi tình cờ xem được đêm chung kết trên sóng truyền hình. Ở giây phút ấy, trong tôi bắt đầu nhen nhóm lên những ước mơ. Tôi mong muốn một ngày nào đó được sải bước trên sân khấu của Miss World Việt Nam với ước mong bản thân được một lần sống hết mình, làm điều mình muốn trong cuộc đời hữu hạn này. Đến với cuộc thi, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình, không phải để mọi người nhìn với ánh mắt thương cảm mà chỉ đơn thuần là chia sẻ và lan tỏa cảm hứng tới cộng đồng, nhất là những người đang chống chọi với bệnh ung thư. Tôi tin, câu chuyện của tôi sẽ giúp họ có thêm động lực để chiến thắng nghịch cảnh".

Dù đã chiến thắng bạo bệnh, tóc đã mọc dài nhưng Thủy Tiên vẫn gửi hình mái đầu trọc trong hồ sơ đăng ký dự thi. Cô lý giải: "Không phải tôi muốn chơi trội hay gây chú ý. Chỉ đơn giản là tôi luôn muốn nhắc nhở mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, phải tiếp tục cố gắng hướng tới những điều tươi đẹp ở phía trước. Nó là câu chuyện, là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi không thấy xấu hổ hay bi quan, mà tôi muốn chia sẻ vì nó là một niềm tự hào của mình khi tôi nhìn lại. Qua đó, tôi cũng muốn nhắn nhủ tới cộng đồng rằng dù trong hoàn cảnh nào, các bạn hãy luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, niềm tin vào tương lai phía trước".

Cũng là một gương mặt truyền cảm hứng ở Miss World Việt Nam mùa đầu tiên vào năm 2019, cô hoa khôi Đại học An ninh nhân dân, Dương Thị Ngọc Thoa cho thấy bản lĩnh của nữ chiến sĩ Công an. Cô giành giải "Người đẹp nhân ái" và lọt vào top 5 chung cuộc. Có thể nói đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của những người đẹp khoác áo quân phục ở cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia.

Ngọc Thoa cho biết: "Khi tìm hiểu về chủ đề "Vẻ đẹp vì mục đích cao cả" của cuộc thi Miss World Việt Nam, tôi nhận thấy có rất nhiều nét tương đồng với lý tưởng "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mà một nữ chiến sĩ An ninh như tôi đang theo đuổi. Đến với cuộc thi, tôi mong muốn mang đến một hình ảnh đẹp và chân thực nhất của tuổi trẻ lực lượng CAND: Dù trong môi trường công tác đặc thù nhưng họ vẫn rất năng động, bản lĩnh và tài năng. Mọi người hay mặc định rằng nữ chiến sĩ Công an thường rất khô khan và cứng nhắc. Do vậy, tôi muốn dùng chính hình ảnh của mình để khẳng định: Dù cương trực trong công tác, mạnh mẽ nơi thao trường nhưng trong cuộc sống, các nữ quân nhân vẫn rất duyên dáng, thân thiện và tài năng".

untitled-2.jpg -0
Người đẹp nhân ái Miss World Việt Nam 2019 Ngọc Thoa không ngại ngần xuống cống ngầm vớt rác khi thực hiện dự án nhân ái.

Ngọc Thoa khiến Ban Giám khảo lẫn các bạn cùng thi ấn tượng khi cô dám xuống cống nước đen ngòm để ngâm mình vớt rác, hiểu hơn về công việc vất vả, nặng nhọc của công nhân vệ sinh trong dự án nhân ái mang tên "Những chiến binh thầm lặng". Chính bản lĩnh, không ngại khó ngại khổ và tấm lòng chân thành của Ngọc Thoa đã chinh phục mọi người để cô chạm tới danh hiệu "Người đẹp nhân ái" - một trong những danh hiệu trọng tâm của cuộc thi.

Đến giờ, cô vẫn cảm thấy rùng mình khi tai nạn suýt chút nữa đổ xuống đầu khi cô và các công nhân đang cặm cụi vớt rác. "Lúc chứng kiến dây cáp treo bị đứt, cả thùng rác rất nặng rơi xuống trong khi mọi người vẫn còn đang đứng ở bên dưới, tôi vừa sợ vừa lo lắng. Dù đã cố trấn tĩnh nhưng mãi khi các anh công nhân cầm tay trấn an thì tôi mới hết bàng hoàng. Hoá ra, trước giờ rất nhiều người, trong đó có tôi, chỉ mới nhìn thấy một phần rất nhỏ sự vất vả, nguy hiểm trong công việc thường ngày của các anh" - cô tâm sự. 

Lâu nay, người ta vẫn cho rằng cuộc thi hoa hậu chỉ đơn giản là nơi tìm ra những cô gái đẹp. Ai sở hữu khuôn mặt đẹp, vóc dáng đẹp đều có thể tự tin tham gia. Nhưng cuộc thi hoa hậu bây giờ cần nhiều hơn thế. Đẹp chỉ là điều kiện cần, trí tuệ - thần thái và năng lượng tích cực mới là điều kiện đủ. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu cô gái thông minh, xinh đẹp ấy mang đến câu chuyện truyền cảm hứng được chắt lọc từ chính trải nghiệm cuộc đời mình. Đó chính là yếu tố khác biệt giúp cô ấy nổi bật giữa rừng hoa đua sắc. Nếu ở trong nước, tiêu chí này chỉ manh nha vài năm trở lại đây thì với các cuộc thi quốc tế, ban tổ chức rất chuộng các thí sinh có câu chuyện cuốn hút, đầy nghị lực sống.

Hồi H'Hen Niê đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, mái tóc ngắn cá tính chỉ làm cô nổi bật vẻ bề ngoài. Điều thực sự làm cô gái dân tộc Ê Đê ấy nổi bật chính là nghị lực phi thường. H'Hen dám chống lại tục tảo hôn ở quê nhà Đắk Lắk, trốn cha, trốn mẹ lên TP Hồ Chí Minh học hành đàng hoàng và theo đuổi ước mơ người mẫu. Chuyện một cô gái dân tộc thiểu số đi thi hoa hậu cũng ít nhiều gây chú ý với công chúng. Trong chặng đường chạm tới vương miện, sự khát khao vươn lên không ngừng của H'Hen thể hiện rõ qua mỗi phần thi.

Tất cả những điều H'Hen có càng gây chú ý khi cô chinh chiến ở Miss Universe 2018. Bước ra biển lớn, cá tính người con gái của đại ngàn được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đêm chung kết, khi tất cả thiếu nữ khắp năm châu diện váy ngắn thì H'Hen một mình một cõi khi cô diện áo crop top kèm quần nhung dài. Mặc quần, H'Hen muốn cất lên tiếng nói bình đẳng của phụ nữ với cánh mày râu. Trình diễn bikini, các thí sinh khác chỉ diễn bình thường thì H'Hen lại biến màn trình diễn của mình thành câu chuyện thân sâu hóa bướm. Là chú sâu xấu xí bị xa lánh, rồi một ngày lột xác đớn đau trong thân nhộng để hóa thành chú bướm xinh đẹp rực rỡ, tung cánh bay khắp muôn phương. Top 5 chung cuộc là thành tích mà nhiều người có thể đoán với những gì mà H'Hen thể hiện. Đêm chung kết khép lại nhưng cái tên H'Hen Niê vẫn được fan yêu sắc đẹp trên khắp thế giới nhắc mãi với lòng ngưỡng mộ.

Vì số lượng rất hiếm hoi nên những thí sinh truyền cảm hứng luôn được các cuộc thi nhan sắc coi như bảo bối. Bởi nhờ họ, cuộc thi được biết đến nhiều hơn, gia tăng thêm uy tín và truyền tải đi những thông điệp tốt đẹp mà cuộc thi hướng đến.

Phan Thi Uyên
.
.